1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯỚT GIÓ tầng 2: Hà Giang ảnh và bài (tr_1). Lịch off tại Hoành Bồ 25-26/7 (tr_24).

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sysing, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tí với Gà là Vespa của Chích Bông bị gai đâm vài đít nên thủng lốp chứ hổng phải phỏng, hạ lốp dự phòng xuống đóng như F1 luôn à
    Còn cái mà Thủng post lên không giống như các bác đang nghĩ trong đầu đâu, ke ke, đừng vội tưởng bở. Cái này chỉ có ở Hoành Bồ thoai, tên khoa học là gì em không nhớ, phải tra lại cái đã. Tóm lại là 1 hiện tượng tâm lý cực kỳ thú vị.
    Tình hình Hoàng Bồ đây, thật bi thương cho những ai lỡ hẹn:
    - 11h30: Ngày hôm kia chúng em xuất phát từ Hà Nội. Do em cứng cổ khăng khăng bắt các bác phải chạy đường 5 - Chí Linh - Sao Đỏ nên mỗi bác được thêm vài yến đường Bù lại qua Chí Linh, Sao Đỏ ngắm lúa chín lúa vàng bát ngát hai bên, mùi lúa ngòn ngòn, mùi rơm nồng nồng, mùi phân bò thôi thối cộng với gió non đầu hạ thổi vi vút luồn vào từng đường gân thớ thịt, từng lùm cây, bụi cỏ trên cơ thể của mấy chú hám chơi khiến cái khoái cảm lãng du trong em trào dâng mãnh liệt. Mãnh liệt đển nỗi vít em Vespa lên tầm 80-90 để cu em buji lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử vì cảm sốt. Em bình tĩnh gạt nước mũi thay ngay em bugi dự phòng, đóng 1 mạch về Hạ Long.
    -16h00: Bác T.A ra tận thị trấn Trới đón mọi người vào Hoành Bồ. Chỉ vài chục km từ Hạ Long về Hoành Bồ mà choáng váng, thương tiếc cho các bác lỡ chuyến Hoành Bồ cuối tuần rồi. Mươi km đầu các bác sẽ đi qua một xã nom chả khác gì vùng trung du của Hòa Bình, Sơn La: ruộng nương bát ngát hai bên đường chạy dạt về tới chân núi. Từ chân núi hắt lên là nhà người Dao, khói lam chiều bay bảng lảng phất phơ nom như thung lũng Mai Châu thuở ban sơ. Thêm mươi km nữa phi ngược lên Viện nghiên cứu khoa học lâm nghiệp của 2 bác Đoan - Anh (bập bập xin lỗi 02 bác, trước em cứ tưởng các bác là kiểm lâm ), các bác sẽ được tái hiện cực nhanh một Sămpun với đoạn ngắn đường đang làm, một Mã-pì-lèng với đèo nối đèo, dốc nối dốc, Kinh ôm Mông (Muaxuanbackinh ôm Thungmong ), một Du Già - Mậu Duệ nhưng lần này hiện lên với vẻ đẹp đằm thắm & quyến rũ của núi rừng Đông Bắc chứ không phải sự ám ảnh kinh hoàng về cung đường off road. Nếu bác nào đang dị ứng với những khối bê tông & khói bụi thị thành thì về đây sẽ có cái cảm giác của Esola Thủy trong vũ khúc "hạn hán & cơn mưa" : Đồi kề đồi, núi liền núi là bạt ngàn xanh của rừng keo. Chúng em cứ theo đuôi bác T.A trồi lên tụt xuống trên con đường rải nhựa vào rừng rất đẹp. Đi dưới những tán rừng xanh um mát rượi, thảng mới có vài tia nắng chiều len lỏi, xuyên qua tán rừng rậm rọi xuống đường, xuống người. Mặt đường thì mờ mịt hơi sương bốc lên sau cơn mưa chiều. Thiết nghĩ, đến tiên cảnh bồng lai cũng khó hơn. Cách Trạm của các bác chừng 3 cây các bác sẽ gặp ?ongười? ra đón, đấy là em suối xxx (em ứ nhớ tên), em suối này nom đẹp & đằm hệt con suối các bác gặp từ thị xã Hà Giang đi ngược lên Quản Bạ, Yên Minh. Cứ xanh ngắt & rì rào như thế lên đến hết Trạm.
    -18h00: Màn múa bụng & trình diễn áo tắm của đoàn Thủng mông bắt đầu ở con suối sau Trạm. Gọi là suối thì các bác khó hình dung, song các bác cứ tưởng tượng nó cũng to & rộng chả kém dòng Nho Quế là mấy :- ) Sau gần 200km đi dường, bao mệt mỏi, nắng, gió & bụi than đều rũ sạch khi trầm mình dưới suối. Hình như bác Đoan điều chỉnh nhiệt độ suối hay sao ý, ấm & mát dịu chứ không hề buốt lạnh như mọi người vẫn nghĩ về suối đầu nguồn. Dúng chân xuống suối là bước lên trên một bãi sỏi dăm nhỏ li ti, xa hơn chút là bãi cuội, thêm tí nữa là đám thủy sinh êm mượt như thể bác T.A rải thảm dưới nước cho anh em vậy S Xuống dưới tí nữa (các bác đừng nghĩ xxx nhé S), con suối nở rộng & trải dài như một cái đầm, bác nào biết bơi sẽ rất thích vì nó đủ dài cho các bác bơi thoải mái, tầm dăm bảy chục mét chiều dài & vài chục mét chiều rộng. Bơi sang bờ bên kia là bãi cát thoải & mịn, nom hơi giống? Lăng Cô mới chết em. Mấy chú hì hụp bơi lặn, tắm gội, kỳ cọ, chải chuốt & show hàng đến tối mịt mới chịu lên. Hơn hẳn Sakura ở Hà Nội về khoản thư giãn.
    19h00: Các bác chiều em nên mang bạt ra rải ngoài sân, sát khu vườn thì nghiệm của trạm để mọi người dùng bữa. Bữa tối được 2 bác chuẩn bị rất chu đáo với đầy đủ rượu thơm, thịt ngon. Chúng em vừa ăn vừa xuýt xoa vì ngon quá. Mở ngoặc, ngoài những món ăn mặn ra, em cực kỳ thích giống ớt xanh của các bác. Eo ơi, ớt gì ăn vào thấy thanh & thơm, độ cay vừa tới không thiếu nhưng cũng không quá già. Cái giống này chỉ đĩa ớt, đĩa muối & chai rượu Dao thửa của bác Đoan là ngồi được tới sáng. Cơm nước & tráng miệng xong xuôi, là màn guitar Vô Thường ở rạp hát ?ođêm đầy sao?. Mà sao núi nom cứ sang sáng, to to thế nào ý, thích thật S Đến nửa khuya cũng là lúc đoàn Thủng Mông thấm mệt, mọi người đi vào mộng mị một cách hồn nhiên.
    *** Khi cơn ngủ say chưa tới, em còn chập chờn về 2 bác Hoành Bồ của nhóm Tàn quân: làm việc bất kể ngày đêm lăn lộn trên cả trăm hecta rừng, hễ có vấn đề là phải lao vào rừng cùng với? chó phượt S, khi cần là phải phượt các tỉnh để lấy giống cây & các phụ kiện nuôi trồng, thí nghiệm. Trạm to, rộng cùng với hệ thống vườn ươm, vườn thí nghiệm mênh mông, nom lại càng rộng với vỏn vẹn 4 người. Em không khỏi thán phục & ngậm ngùi khi thấy hai bác phải làm việc cả ngày lẫn đêm (4h sáng hôm sau bác T.A đã phượt Sơn Tây lấy cây giống & chiều tối phải có mặt ở Trạm để tiếp tục làm việc?) Ấy vậy mà các bác vẫn nhiều dành thời gian, công sức, tâm huyết để tổ chức chương trình đón tiếp anh em rất? công phu & tràn đầy tình cảm. Giấy vắn tình dài, đúng là tình cảm khó nói ra lời. Mong 2 bác chân cứng đá mềm, lúc nào có điều kiện lại bụi bặm với chúng em S
    Sáng hôm sau do điều kiện thời gian, chúng em không thể vào cánh rừng Nguyên xinh (S) theo lời mời của các bác. Ra về nhưng trong lòng bổi hổi bồi hồi, bịn rịn lắm í. Các bác quá chu đáo, cứ nhắn tin gọi điện hỏi thăm cho tới tận Hà Nội khiến chúng em thấy thật khó xử S Hẹn các bác một dịp thuận tiện, đám chúng em lại về thăm các bác để một lần nữa được hưởng trọn vẹn cái hương vị của núi rừng. Bí mật nhá: Hôm thứ 6, các bác đã chuẩn bị đón đoàn tại Khu bảo tồn trong cánh rừng nguyên sinh, trên một căn chòi xinh xắn giữa rừng cùng các bạn hiền, thưởng thức lợn rừng này, nhím này, dúi này, cua đá (to như cái bát măm cơm) này, rượu ba kích này? & cả chục loại lâm đặc sản khác. He hé thế để các bác thêm quyết tâm S
    @ Các bác: Cái hình Thủng mông post lên không phải măng non đâu ạ, các bác đừng đoán già đoán non buồn cười lắm. Cái này chỉ ở Quảng Ninh mới có, em quên mất tên khoa học rồi, để em tra S
  2. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Bác chich bông tường thuật hết chuyến đi rồi nên e cũng hông còn j để nói cạ. hjt hjt. Chúng ta sẽ thu xếp lần sau đi vậy ạh
    Còn đây là mấy cái ảnh trđwwờng đi ( 2 bác Nguyên xoá hết ảnh của e rồi nhá)
    Bao nhiêu nà ảnh đẹpp để về e show hàng mà các bác lỡ lòng lào. hjt hjt
    Dừa ngon quá chúng mày ạh, tao vừa ăn kiểm chứng rồi, múc đi nhanh lên kẻo nguội
    [​IMG]
    A iu ơi, a có ăn hông để e nạo dừa cho a ăn nhé
    [​IMG]
    Đến Hoành Bồ rồi, đi lượn lờ ngắm cảnh tí nào. nhanh chân lên nào:
    [​IMG]
    Đây là suối mấy a e xuống tắm ạh: Đẹp như dòng Nho Quế mà bác Nguyên đã tả ạh:
    [​IMG]
    Chúng mày tránh ra để tao xuống suối bơi cái nào, nhanh lên:
    [​IMG]
    Chết cha, quên mất. Vừa làm chai Vodka nhỏ, vẫn đang còn hơi rượu. không bơi nữa. Chúng mày bơi đi, tí nữa tao rửa chân xong rồi về:
    [​IMG]
    Chồng ơi, tắm rửa sạch sẽ vào không tối e k cho nằm cùng đâu, Chồng mà sang phòng khác, ở đây nhiều côn trùng nó cắn cho thì.. đau nắm đấy:
    [​IMG]
    Bác Nguyên xoá hết ảnh show hàng của a e rồi nhá. hjt hjt. Toàn ảnh nóng tắm nước suối trong vắt mà bác nỡ...
    haizzzzz
    Còn cái ảnh mà e đố 2 bác Nguyên xin trả lời đó là con Sá Sùng ở HẠ Long đấy ạh
    Được quan280285 sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 25/05/2009
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Nhà này dạo này chỉ Lượt Phượt Hoàng Bồ mới lị cafe cà fáo với bác Đoan là giỏi thôi. Chả ai chịu xây nhà mới lị post bài rì hết thế. Chạy đâu hết rùi???
  4. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Quân đưa ảnh lên xí hổ hok dám vào
    chợ phó cáo nó bán cái chổi này
    [​IMG]
  5. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    em bon chen vào xem tý thấy anh chị đi du lịch bụi thấy mà phát thèm chẹp chẹp[
  6. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Còn ở chợ Đồng Văn nó bán cái cục này ợh. ki ki. Lại đố các bác biết nó là cái cục j.
    [​IMG]
    Lên chợ Đồng Văn ăn mỗi thws 1 tí. Còn mỗi món xúc xích và mèn mén là e vẫn chưa được xơi ợh
    Mời các bác xơi
  7. shifty

    shifty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo em cái cục này hình như là bánh rán, có cả nhân thịt và nhân đường đỗ. Ngoài ra ở chợ Đồng Văn còn có món bánh Bò, màu nâu, mềm mềm, xốp xốp ăn rất ngon (cái này em ăn rồi ạ).
    PS: Em định pót cái ảnh lên nhưng mà ttvn bị lỗi toàn báo Permission denied chứ kô phải em spam đâu nhé
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sâu up ảnh qua host khác như flickr hay photobucket mí dc em.
    giờ ttvn ko cho up trực tiếp đâu.
    Mình hình như ở Hà Giang ko nếm cái j đặc trưng cả hic.. :D... có rịu thì say bí tỉ..
    post cái ảnh của a Ngọc chống spam.
    Đường còn xa..
    [​IMG]
  9. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi đâu hết rùi??? Mỗi em up ảnh ak, em ứ cho xem nữa
    Dỗi..
    [​IMG]
  10. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    A Ngọc có cái ảnh nào bố cõng con lên nương k . a up lên cho cả nhà xem đi. Cái ảnh đó nói lên chế độ mẫu hệ vẫn còn tồn tại ở nhiều bản làng ở các dân tộc Việt nam. hay phết đó. máy e hông có ạh. Hông dỗi mờ

Chia sẻ trang này