1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LƯỚT GIÓ tầng 2: Hà Giang ảnh và bài (tr_1). Lịch off tại Hoành Bồ 25-26/7 (tr_24).

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sysing, 11/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cho buôn bán ké với... Trắng j mà trắng thế, mình đứng trên cầu từ xa zoom lại còn ngỡ ngàng . Quân và đồng bọn làm ô uế dòng sông wwá đấy
    Mình cũng chuyển khẩu gấp thôi, nhỡ đâu tìm đc anh nào trên í, ế quá
    à .. còn chuyện rượu, nói thơ văn thì loãng mạn lém, nhưng tổ chức uống rượu ngon các bác tối Mèo Vạc thì em đã nhất nhất ko join, đi vìa ngủ sớm. Vì e gàn ko dc, e sợ mí bác uống nhìu lại có chuyện j ... Sáng ra đi sumpun thật khó khăn, 1 số bác khá mệt vì đêm trước quá sức. Một em bắt đầu chính thức không đi với xế cheerful nữa. hị hị. Chính tại cái chỗ lày..
    [​IMG]

    Lúc trước đổ đèo xuống Đồng Văn, xế cheêrfulmún thể hiện tay lái lụa vòng vèo và tốc độ nhanh (kiểu yêu thích của xế trong lúc bùn ngủ ) khiến ôm e chóng mặt thét lên đòi dừng xe, có fi vụ mũ bảo hiểm bay và không muốn đi nữa.
    Hợ, ngay từ lúc đầu cách yên minh 41 km, xe xoè cũng vì e chụp ảnh quay video nên khúc cua xế ko xử lý dc. (trong video của e vẫn còn ghi lại sự kiện lày :D) Nhưng rất may ôm và xế không có điều j đáng tiếc xảy ra...
    Rút kinh nghiệm cả xế lẫn ôm
    -> Xế buồn ngủ thì dừng lại chợp mắt, ko dc phóng nhanh.
    -> Ôm ngồi im không dc chụp ảnh, quay phim.
    -> Các bác ko dc uống quá nhiều rượu khi hành trình vẫn còn, tổn hại cho sức khoẻ.
    Trên dg đi Sumpun có hai xe bị xịt lốp, với tài vá bơm của bác Đoàn thì mọi việc lại ngon nghẻ.
    Sumpun chỉ nhớ mấy bông hoa nho nhỏ, hai con choá, 1 con mèo nhà bà chủ bán hàng ... và 1 bà dân tộc xin mì tôm và làu bàu rất nhìu <toàn tiếng dân tộc> hic ...
    Ảnh thì lại up sau vậy..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 13/05/2009
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc các bác ý xâu hàng thì các máy chăm chú tác nghiệp dư này
    [​IMG]
    Tối nay cóa mấy chỗ hát kara, mọi ng ukie thì để book phòng
    1. GRAMMY - 333 Đê La Thành - 04.3514 6348
    2. X - men 408 Đê La Thành. Điện thoại: 04. 5122100
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO KHÂN:
    Vì tinh thần anh em lên cao đã chuyển ọp trà sang ọp kara hứa hẹn nhìu màn bốc lửa ^^
    Thời gian: 20h00 tối nay
    Địa điểm: 34 Điện Biên Phủ
    Mọi thông tin xin liên hệ Trợ lý trưởng đoàn xinh đẹp Yoyo (0904308758)

    Thông báo này thay cho giấy mời.
  4. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sir Đoan: Chú xem anh có cái gì trên đầu?
    Ku Giang: Em thấy cộm cộm, như kiểu nhung hươu ý
    Sir Đoan: Miẹ, anh là người chứ có phải thú đek đâu mà nhung. Thôi bỏ mẹ, anh mọc sừng rồi chú ạ.
    Ku Giang: Em, em, em...hổng phải tại em...
    Sir Đoan: Tại chú thế đek nào được! Con mẹ đĩ ở nhà lại dở chứng roài. Chú bảo số anh thế có khổ không
    Ku Giang: Em tính "ôm" nhiều như quân Nguyên thế này, anh cứ phá đời cho quên sầu
    Sir Đoan: Dưng trước khi đi anh nộp thuế đơn thuế kép roài chú, đạn đâu mà bắn. Mà có phá đời thì thêm dăm đứa dưới xuôi mọc sừng chứ có cái vẹo gì. Chú đúng Gia cát Lạng!
    Ku Giang: Hay anh cứ gọi về check bác gái tí cho yên tâm
    2 chú hí hửng rút máy ra bấm bấm xoay xoay nhưng làm đek gì có sóng, ki ki
    ...
    2 bác này còn tâm sự nhiều lắm ạ, nhưng lúc đó trưởng đoàn giục ra chụp ảnh... mông nên em ham vui cũng hon hón hon hón chạy ra, ứ nghe được hết. Giờ nhờ chú Giang hay bác Đoan kể tiếp
  5. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Tuần sau a e ta đi xoã ở Quảng Ninh, tối ngồi uống rượu ăn thịt thú rừng nghe bác Đoan kể chuyện mọc cái j trên đầu cũng hấp dẫn đấy nhỉ.
    @ chich_bong_oi: Bác chim chich bông xế chi Yo nhá. ki ki. e đang tiếp tục tuyển cho bác Nguyên báo 1 em chân dài, lưng dài. hjt hjt.
    @ deny: chị đen ly cũng định dựng lều trên HG hở. nếu e Trang e í mà k theo e thì chị em mình dựng lều ở chung cũng được. Baby và mami. ki ki. Đoàn Chuận
    Mới cả e tắm sông Nho Quế, có tè ra đó đâu mà c bảo e làm ô uế ( k biết 3 bác kia có tè ra sông k ạh- các bác cứ khai thật đi, toàn đàn ông với nhau, k phải ngại
    @ ga_ru: cái vụ gạ tình của a chả liên quan đến ảnh tắm sông nho quế. ki ki. Nhìn mặt mũi đen đủi quá, zai Sì gòn ló lại kết . hơ hơ
    Còn vụ tối nay, e bị đau họng. hjt hjt/ các bác nhớ đến sớm nghe e hát đấy nhớ, e mà hát thì.... thôi dồi.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    1 ngày rời đồng văn vi vu lũng cú nắng chói chang, mưa Mã Piléng ướt.., 1 đêm ngủ mèo vạc ko tắm thì.. đầy ghét nhá
    Chung lều đánh bài ah. Mình ko bít cách chèn ép như yo, nana đâu :D
    Tuyển cho bác nguyên báo một em hay nói nữa nhá
    tối nai cứ thống nhất 34 điện biên phủ <xa chỗ mình quá> cho mới lạ nhé . Chỉ dùng xmen khi gội đầu
    nhưng mình chắc đến muộn và vìa sớm, tình hình zai em k ổn..

  7. ATinh0510

    ATinh0510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT ĐỊNH CỦA EM LÀ Ứ CHỊU ĐÂU.EM THÍCH Ở MÈO VẠC CƠ.Ý ANH QUÂN DƯ LÀO?????
    HẸN NHÀ MÌNH TỐI LAY NHÁ.TỐI LAY EM VỚI ANH QUÂN "SONG CA" THÌ CỨ PHẢI GỌI LÀ THÔI DỒI ANH QUÂN NHỈ?
  8. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

    Úi lại chuyển sang Kara oke àh . Đúng hôm bị mất giọng không hát đuọc rồi . Thôi ra Hóng hớt tý vậy
  9. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Ở Mèo Vạc có sông j k ế nhở. chẹp chẹp. Cho a suy nghĩ nhá. Tối a trả lời,
    Tối nay a và e song ca Vị Ngọt đôi môi nhể, Hát đến đâu thực hành đến đó, Nuột
  10. chich_bong_oi

    chich_bong_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đọc tự sự & xem ảnh phóng sự của bác ATinh xúc động kinh lên được. Bác làm em nhớ rừng Tây bắc, núi Đông bắc, hải sản Vịnh bắc bộ & một cơ số các cô bồ cũ đang nhởn nhơ trên mọi miền của tổ quốc quá
    Nom ảnh bác ATinh 1 năm về trước cứ trong vắt ra, dạt dào sức sống và ngồn ngộn đam mê. Sao thời gian nó tàn phá & hủy hoại nhan sắc con người một cách khủng khiếp thế hở bác. Có 1 năm chứ nhiều nhặn gì Kinh khủng!

Chia sẻ trang này