1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt phượt ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 12/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Leo núi Hehuan (cont)
    Đường đi không quá khó, thoắt một cái tôi đã thấy mình ở lưng chừng núi. Gió thổi ào ạt. Lạnh và khô. Chỉ còn những lùm cây thấp lùn gai góc đứng xen khít vào nhau, mở ra những khoảng không rộng và trọc. Nhưng tuyệt đẹp.
    Những đường cong mềm mại của con đường mòn
    Những tảng mây lờ lững
    Những dãy núi hùng vĩ
    Và bầu trời xanh thăm thẳm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gần 2 tiếng trôi qua, chúng tôi lên tới đỉnh khi mặt trời rọi thẳng trên đầu. Tôi reo lên hào hứng, chạy tới chạy lui chụp ảnh. Từ trên đỉnh, những màu sắc của thiên nhiên như rõ nét hơn, đậm đà hơn. Tôi tin là mình có thể ngồi ở đây cả ngày, ngắm bình minh lên và hoàng hôn xuống, ngắm những vì sao to như cái chén treo lơ lửng trên đầu
    Trước thiên nhiên
    [​IMG]
    Còn đây là cái đỉnh, chỉ là một cột mốc hơi còi cọc. 3422m
    [​IMG]
    Từ trên đỉnh nhìn xuống
    [​IMG]
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 10/02/2009
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đến lúc này tôi mới nhận ra là mình đang đói và mệt. Thức chong mắt cả đêm qua, sáng không có tí gì vào bụng, cộng với hai giờ leo làm mắt tôi mờ đi. Có lẽ sau bao nhiêu lần "ồ ồ à à" trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây, tôi dường như đã hít không khí mà no bụng. Nhưng khi đã thoả mãn, cái đói mới ập đến và lăm le đánh gục tôi
    Tôi trải áo khoác nằm dài trên đỉnh một lúc cho lại sức, uống từng chút một lon nước duy nhất mang theo giờ đã gần cạn. Khi đã cảm thấy khá hơn, tôi vội giục bạn V xuống núi. Cũng may con đường leo xuống chỉ chồn chân chứ không tốn sức lắm, tôi về lại chỗ đỗ xe khi người đã gần lả, mắt hoa lên và tôi thấy đầu mình ong ong. Bữa trưa hôm đó chỉ là úp 1 bát mì tôm không cộng với nước khoáng, nhưng có lẽ đó là bữa ăn tuyệt nhất trong chuyến đi này
    Tuyệt vời hơn, đường về ngày hôm đó còn tiếp tục tặng cho chúng tôi những phút giây "ồ à" tít tắp. Nếu có con đường đèo nào đẹp nhất Đài Loan, dù chưa đi hết nhưng tôi dám cược rằng đó chính là con đường đi lên núi Hehuan
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiên đường là đây
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Little Liuchiu Island
    Núi non nhiều quá rồi, đành lôi ít lương khô về biển cho cân đối .
    Thực ra lúc đầu tôi cũng không để ý đến hòn đảo nhỏ xíu này. Chỉ một lần tình cờ khi tôi xem dự báo thời tiết, ngày hôm đó tất cả mọi nơi ở Đài Loan đều âm u và mưa, duy chỉ có hòn đảo này, hình mặt trời vẫn cười tươi roi rói.
    Đài Loan là một hòn đảo thú vị. Nếu như miền Bắc đang mưa rét, mọi người tất bật mang theo găng tay áo ấm, thì ở miền Nam, bạn vẫn có thể sơ mi quần soóc tắm biển được. Chỉ với 400km, có lẽ bằng từ Hà Nội lên quá Lào Cai thêm chừng 70km nữa, thời tiết có sự thay đổi rõ rệt như miền Bắc và miền Nam Việt Nam vậy
    Vì lẽ đó, miền Nam Đài Loan là một nơi dừng chân tuyệt vời chạy trốn khỏi cái lạnh, mưa phùn ẩm ướt của những ngày mùa đông
    Hòn đảo nhỏ xinh này chỉ cách Kao Hùng 1h xe chạy và thêm nửa giờ lênh đênh trên biển nữa. Và vì chiều dài của đảo chỉ chưa đầy 5km, bạn có thể hoàn tất chuyến đi trong 1 ngày. Thế nhưng tôi nghĩ nếu không vội vàng gì, hãy dành thêm 1 đêm cắm trại trên đảo, để thưởng thức hoàng hôn tuyệt đẹp, để đón những cơn gió mát ***g lộng đượm mùi biển cả, bên cạnh những vách đá dựng đứng sóng xô ào ạt rù rì không bao giờ ngưng
    Bạn có thể "trekking" trên những bờ san hô rộng lớn. Bạn có thể theo chân người đàn ông đi câu cá trên một trong những vách đá cao sừng sững đó. Bạn có thể chui vào một trong những hang động ẩn sâu trong núi nơi đây
    Xét một cách toàn diện, nó cũng chỉ giống như bao hòn đảo khác. Nhưng nếu bạn muốn bất chợt thoát khỏi những cơn gió lạnh, thoát khỏi con đường đông đúc khói xe, hay đơn giản là thoát khỏi những gì thường nhật và refresh lại trong một lúc, đây sẽ là một nơi thích hợp dành cho bạn.
    Vase Rock, một biểu tượng của hòn đảo san hô này. Ngay khi xuống sân bay, chắc hẳn bạn cũng sẽ nhận ra nó. Đây thực ra là một rặng san hô khổng lồ đã bị xói mòn
    [​IMG]
    Bến tàu trên đảo
    [​IMG]
    Xa xa có 1 bạn sắp cập bến
    [​IMG]
    Những vách đá
    [​IMG]
    Thông reo vi vu
    [​IMG]
    Căn chòi đơn độc
    [​IMG]
    Và người câu cá lẻ loi
    [​IMG]
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Little Liuchiu Island (cont)
    Bãi san hô
    [​IMG]
    Tạo nên những hình thù kì lạ, vui mắt
    Rat''s head?
    [​IMG]
    or Lion head?
    [​IMG]
    Và biển. Đây không phải một bờ biển đẹp. Cát không mịn và bãi biển lổn nhổn sỏi đá. Nhưng tôi yêu màu xanh đến dữ dội của nó, yêu những con thuyền trắng lơ đãng chạy qua, yêu hình ảnh một đàn chim câu vỗ cánh bay ngoan hiền bên cạnh người đàn ông khắc khổ trong căn lều tạm bợ bên bờ biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ---
    Từ Kao Hùng, bạn đi bus/ tàu đến Donggang. Từ bến tàu, boat đến đảo mất 30'' và 440 tệ/ lượt. Chuyến cuối cùng rời đảo lúc 5h30 chiều
    Trên đảo có thể thuê scooter chạy vòng vòng, giá 300/ xe/ ngày. Rất có thể bạn sẽ gặp phải những người cho thuê xe là người Việt Nam
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đài Loan phổ biến nhất là biển - núi và chùa. Hết núi hết biển rồi, tôi lại bay đến 1 ngôi chùa vậy
    Foguangshan - Phật Quang Sơn
    www.fgs.org.tw
    Quần thể kiến trúc đồ sộ rộng 52 hécta này được coi là trung tâm phật giáo ở miền Nam Đài Loan. Chỉ cách Kao Hùng 30'' xe bus, nơi đây vừa là trường đại học, vừa là tu viện và trung tâm thiền định. Nổi tiếng nhất ở đây là pho tượng Phật khổng lồ cao 36m và 480 pho tượng Phật nhỏ hơn xếp đều tăm tắp xung quanh. Bạn sẽ bị choáng ngợp vì tượng.
    Đây cũng được cho là nơi rất linh thiêng, vì thế vào những ngày cuối tuần, lễ hội, tôi chắc phải một nửa Kao Hùng xuống đây cầu nguyện. Tôi cũng kịp thành tâm cầu cho mình và gia đình luôn mạnh khoẻ.
    Các pho tượng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Phật Quang Sơn (tiếp)
    Tượng có ở khắp nơi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu tôi không nhầm thì dấu hiệu trên ngực của tượng Phật là dấu hiệu của phát xít, không hiểu tại sao lại thế?
    [​IMG][/URL]
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Phật Quang Sơn (tiếp)
    [​IMG]
    Chùa chính
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những ngôi mộ được xếp thành những hàng dài bao quanh, rất nhiều mộ
    [​IMG]
    Tượng các vị La Hán
    [​IMG]
    Hallowen lantern?
    [​IMG]
    Tại đây còn có hang động mô phỏng "cõi Phật", tôi ko biết LP có chế giễu không khi gọi nó là "Disneyland-like", nhưng quả thật thấy màu mè kinh khủng , mỗi lần đến gần thì đài sen tự mở, nhạc nhẽo múa may rộn ràng
  8. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    nếu tớ không nhầm
    là ngược với biểu tượng của phát-xít và xoay thêm 45 độ
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Topic Đài Loan của Dumdum hay quá! Trời Đài xanh cứ như trời Lào ấy nhỉ?! Có dịp cũng phi sang Đài chơi 1 chuyến,mê nhất mấy con đường xuyên núi của Đài... Có lẽ đất Đài cũng ít người đến (trước thấy có chú HoanKiem chạy 1 vòng Đài Loan bằng ô tô) .
    Những chia sẻ của Dumdum rất thú vị và bổ ích cho những ai muốn đi Đài Loan.
    P/S : hình chữ thập ngoặc đó là chữ Vạn . Nó có từ rất lâu rồi( chắc phải vài ngàn năm) .Rất nhiều nên văn minh trên thế giới đã dùng chữ Vạn : Hy Lạp,La Mã ,Trung Quốc ,Ấn Độ.... ngoài Đạo Phật ,đạo Bà la Môn,đạo Thiên chúa cũng dùng chữ Vạn.Nó biểu trưng cho kiểu như kiếp luân hồi hay sự bất biến -đại khái thế! Còn Đức quốc xã mới sử dụng chữ thập ngoặc từ thập kỷ 40 thôi. Có thể Hitle hoặc Gơrinh hay Gơben là những tên cuồng tín muốn Đế chế sống mãi như chữ Vạn...??? Có đọc đâu đó ( rất lâu rồi) về ý nghĩa chữ thập ngoặc của Quốc xã nhưng quên mất !
    Nếu tôi không nhầm thì dấu hiệu trên ngực của tượng Phật là dấu hiệu của phát xít, không hiểu tại sao lại thế?
    [​IMG][/URL]
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hí hí đêm dài khó ngủ quá, thôi để e đóng góp thêm chút thông tin cho bác Du giúp e Rosy bớt thắc mắc tại sao biểu tượng của Đức Quốc Xã lại có trên ngực Đức Phật vậy
    Chính xác đó là chữ Vạn, là một biểu tượng chữ thập với bốn đầu mút cong về góc trái và hướng sang bên trái, có hướng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Nó có rất nhiều tên gọi khác nhau.
    Tiếng Hán gọi là ?owan? (Vạn), tiếng HyLạp ?" tetraskelion, tiếng Pháp ?" croix gammé, tiếng Anh ?" fylfot, tiếng Đức ?" hakenkreuz, tiếng Ý ?" croce uncinata, v.v? Nhưng tên gọi phổ biến nhất vẫn là swastika, bắt nguồn từ chữ svastika (đọc là suastika) trong tiếng Sanscrit ?" ngôn ngữ cổ Ấn Độ. Trong tiếng Sanscrit: Sv, đọc là su, có nghĩa là tốt lành (good, well); asti có nghĩa là tồn tại (to be); ka là một tiếp vĩ ngữ thể hiện một sự vật hay sự việc nào đó. Vậy swastika là một sự vật hay một sự việc tồn tại tốt lành, hoặc có trạng thái tốt lành (well-being). Charles Messenger trong cuốn ?oLịch sử Thế Chiến II bằng hình? (The Pictorial History of World War II) nói rằng Swastika thể hiện sự phồn thịnh (prosperity) và sáng tạo (creativity).
    Swastika là biểu tượng của hạnh vận và cũng đã từng được bắt gặp trong nghệ thuật của người Ai Cập, La Mã, Ba Tư, Hy Lạp cổ đại. Ở Ấn Độ, biểu tượng này được phát hiện từ khoảng 2500 năm TCN và thường được coi là biểu tượng của Mặt Trời. Trong tín ngưỡng Ấn Độ giáo, chữ Vạn được đồng hóa với thần Vishnu và được liên kết với thần Shiva và việc thờ rắn thần Nagar.
    Chữ Vạn được coi là biểu tượng của Phật giáo, hàm chứa Phật tính. Đây là một trong 80 vẻ đẹp của Phật. Trong truyền thống đạo Bon bản địa của Tây Tạng, chữ Vạn là biểu tượng của sự vĩnh hằng, bất biến. Tuy nhiên, chữ Vạn của đạo này lại quay ngược chiều kim đồng hồ. Tại Trung Quốc, từ khoảng năm 700, chữ Vạn biểu thị con số 10 ngàn nhưng hàm ý vô hạn.
    Cuối thế kỷ 19, Swastika của người Aryan đã xuất hiện trong tạp chí về chủng tộc xuất bản định kỳ của những người Đức theo chủ nghĩa quốc gia và là biểu tượng chính thức của những vận động viên thể thao Đức. Đầu thế kỷ 20, Swastika của người Aryan đã trở thành một biểu tượng chung của chủ nghĩa dân tộc Đức (German nationalism). Năm 1923, Hitler bị phạt tù 5 năm vì một hành động chống chính phủ. Trong tù, hắn viết tác phẩm ?oMein Kampf? (Cuộc đấu tranh của tôi), trong đó Swastika của người Aryan được đặt chính giữa trên một hình tròn mầu trắng. Hắn viết trong Mein Kampf: ?oMầu trắng thể hiện tư tưởng dân tộc, biểu tượng Sawstika thể hiện sứ mạng đấu tranh vì thắng lợi của người Aryan, đồng thời nói lên sự chiến thắng của tinh thần sáng tạo, một tinh thần đã và sẽ mãi mãi chống lại bọn Do Thái?. Mười năm sau khi Hitler trở thành quốc trưởng của Đế Chế Thứ III, thì Swastika trở thành biểu tượng của cả nhà nước quốc xã và quân đội quốc xã. Kể từ đó, Swastika bị coi là biểu tượng của quỷ dữ.
    Đó là lý do khiến nhiều người lầm tưởng rằng biểu tượng của Đức Quốc Xã chính là biểu tượng của Phật giáo. Chính xác thì chữ Vạn( Sawstika) là một biểu tượng chung có từ rất lâu đời, là biểu tượng của cái Thiện trong Ấn giáo và Phật giáo. Đó là ý nghĩa nguyên thuỷ của Swastika. Nhưng đến đầu thế kỷ 20 Swastika là biểu tượng của quỷ dữ từ khi nó rơi vào tay Đức quốc xã.
    Đã có nhiều người cố gắng chứng minh rằng chữ Vạn của Phật giáo và chữ thập ngoặc của phát xít Đức có hình thức khác nhau. Cụ thể là chiều quay khác nhau, và tư thế khác nhau: chữ Vạn thẳng đứng, chữ thập ngoặc đổ nghiêng nhưng trong Phật giáo, không luận là xoay sang hữu hay xoay sang tả, chữ Vạn luôn tượng trưng cho lòng từ bi và trí tuệ vô hạn của Phật. Xoay vòng tượng trưng cho Phật lực vận tác vô cùng, lan tỏa khắp bốn phương, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ, cứu độ vô lượng chúng sanh trong 10 phương. Cho nên không cần phải thắc mắc về hình dáng của chúng, điều quan trọng là ý nghĩa của các biểu tượng đó hoàn toàn khác biệt nhau (st)
    @dum2: theo như a biết thì ở ĐL người theo đạo Lão đông chả kém gì người theo đạo Phật. Khi nào đến chơi cái đạo quán nào thì chụp ảnh post lên để a xem tượng mấy ông Tam Thanh trông ntn nhá

Chia sẻ trang này