1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt phượt ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 12/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn bác Du có tí động viên làm tinh thần em phấn chấn, post bài độc thoại nhiều khi cũng buồn buồn
    Cám ơn chàng **** yêu quý đã giải ngố cho ta, đúng là đi một ngày đàng chưa chắc học được sàng khôn, mà nhiều khi chỉ cần có bạn như bạn **** nhỉ
    Cơ mà, chàng làm gì trăn trở đến tận 4h đêm thế. Cuộc sống có ăn, có tiêu, có ngủ, có thức, cứ phải luân hồi. Chàng làm mất cân bằng nó e không tốt, ko tốt
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 17/02/2009
  2. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Mod có khác chụp ảnh đẹp thật , cám ơn em bức ảnh thật bổ ích không biết bao giờ em về Hà nội nhỉ
  3. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thấy Đài loan lại nhớ, những chỗ chị dumdum gt em chưa từng đi qua, hồi trc em ở Kao Hùng rồi lên Taipei chơi vài ngày thôi, chẳng đi đâu đc, thấy tiếc quá. Hôm nào cũng góp vui vài kiểu với mọi ng vậy.
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Đợt vừa roài mình cũng chạy SUN MOON LAKE môt chuyến, bắt BUS và vác lêu đi nên cũng k tốn xèng lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung mình thấy đi lại rất tiện.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn QA chụp ảnh đẹp nhỉ, nhưng để size hơi to nhá, lần sau bạn để size theo quy định của diễn đàn, max là 800 nhé
    Dạo này tớ cũng ít đi, vừa hôm nọ lên lại Alishan ngắm hoa anh đào nhưng vẫn lạnh và hơi mù. Hoa hoét trên đó nở tung toé hết rồi nhá, bạn nào muốn đi thì trong tháng này đi đi
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    @coixinh86: hoan nghênh em góp ảnh và kinh nghiệm đi lại nhé :)
    @ Tớ đang lên kế hoạch đi lại Hehuanshan vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4. Nghe nói mùa này hoa đỗ quyên nở rất đẹp. Tớ sẽ post chi tiết lên đây sau, nếu bạn nào hứng thú thì join nhé
    Demo cái ảnh câu khách :D
    (sưu tầm)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài ra thì còn dự định đi Yangmingshan, apply permit Yushan nữa... nhưng mà cứ từ từ, làm từng cái một đã :D
  7. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Hi ĐUMUM
    Bọn mình gồm 2 nguời với 1 xe máy cũng định chay HE HUAN SHAN nhưng chưa cụ thể thời gian vì đang lo submit paper
    nếu bạn đi thì báo sớm cho mình nhé (PM ý Hi hi)
    YANG MinG SHAN mình vừa chạy tuần trước có vài cái ảnh góp vui nè
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được vanhoivanbinh sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 11/03/2009
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ sẽ báo cho bạn trước 1 tuần, nhìn thời tiết ngon là lên đường thôi. Nhưng tớ chưa biết đi bằng gì đến đó vì scooter thì xa phết. Dạo này cũng lười nữa. Có thể tớ sẽ đi tàu đến Đài Trung rồi từ đó đi bus lên.
    Ảnh Yangmingshan gì mà toàn close up hoa thế, show tí núi non xem nào :D. Ở Đài bắc cũng gần Wuling farm, nghe nói mùa này cũng rất đẹp, nên đi. Nếu khi nào có ý định leo Snow Mountain ở đó thì hú tớ 1 câu nhé
    Gặm tiếp Alishan
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Alishan mùa xuân (cont)
    Hoa mùa xuân
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thiếu nữ mùa xuân (chị bạn tớ)
    [​IMG]
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chả biết viết gì nữa, mới chợt nhớ ra cứ viết bao la xa xôi đâu đâu mà chưa viết về thành phố mình đang ở: Kao Hùng (Kaohsiung) .... tùng tùng tùng
    Kao Hùng
    Là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan và là một thành phố cảng nhộn nhịp những chuyến tàu cập bến, rời bến; nhưng Kao Hùng để lại ấn tượng trước tiên trong tôi về sự yên bình, nhẹ nhàng của một đêm trời đầy sao tháng 9, của mùi biển nồng nồng và những cơn gió ***g lộng thổi từ vịnh Tây Tử. Đó là ngày đầu tiên tôi đặt chân tới Đài Loan và tới đây.
    Thành phố mình học sẽ có biển. KTX mình ở ngay cạnh biển. Trước đó, tôi đã sung sướng về điều này không kể xiết, tưởng tượng ra hàng đống những thứ "học-nghỉ dưõng" như ngày ngày đi tắm nắng ngắm zai ngon chạy bộ dọc bờ biển; học bài bên những kè đá lô nhô dưới tán lá và bầu trời xanh biếc, tắm biển, lặn ngắm san hô, BBQ bên bờ biển, ngày ngày ngắm bình minh hoàng hôn vân vân và vân vân. Giờ đây sự sung sướng ấy giảm đi phần nào vì nhiều lý do, nhưng tôi vẫn thấy mình lựa chọn đúng đắn đến Kao Hùng chứ ko theo học ở một trường tại thủ đô Đài Bắc
    Kao Hùng có biển, có nắng, gió, hoàng hôn; có những con người thân thiện, một cuộc sống êm ả, thời tiết ấm áp dễ chịu, và một mức sinh hoạt hợp lý. Mọi người cũng nói người miền Nam dễ gần và thân thiện hơn người phía Bắc. Tôi chưa kiểm chứng nhưng quả thật những con người nơi đây cho tôi một ấn tượng rất tốt về sự lịch sự và nhiệt tình.
    Có lẽ tôi không lảng vảng nhiều lắm đến những khu văn phòng, nhà xưởng, nên tôi thấy cuộc sống nơi đây cứ gật gù mà trôi giống như dòng chảy lãng đãng của con sông Ái Hà kia. Tôi thấy những buổi chiều hai bên bờ sông chật kín người đi tản bộ. Những chiếc ghế đá và quán cà phê râm ran tiếng cười nói , tiếng trẻ con trêu đùa. Tôi thấy những đôi tình nhân già trẻ ngồi bên kè đá hướng mặt ngắm mặt trời đỏ ửng đang từ từ lặn xuống nước trong những buổi chiều tà; thấy những con đường hoa tím chậm rãi những vòng quay của bánh xe đạp. Tôi thấy hàng dài người xếp hàng ra đảo Cijin ngày cuối tuần, cắm trại, BBQ, và tắm nắng; thấy cũng đông chừng ấy hăm hở đi hiking ở ngọn núi Shoushan gần trường tôi.
    Hoàng hôn trên vịnh Tây Tử
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này