1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt phượt ở Đài Loan

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi dumdum, 12/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mapileng08

    mapileng08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của ban dum dum tớ thấy người lúc thì nóng ran, lúc thì lạnh toát. Cảm xúc lẫn lộn hết cả, cơ mà rất thú vị!!!!!
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Taroko Gorge (tạm dịch: Hẻm núi Taroko)
    Một điểm hút khách bậc nhất Đài Loan.
    Taroko nằm trong Công viên Quốc Gia Taroko ở phía Đông Bắc Đài Loan, vốn từ lâu nổi tiếng với những hẻm núi hùng vĩ, với dòng sông nham thạch và thảm thực vật vô cùng phong phú. Ấy nhưng kì vĩ nhất vẫn là núi
    Taroko nằm ở phía tây của công viên, nơi những dãy núi cao trên 2000m bao phủ tới hơn một nửa diện tích. Hai mươi bảy ngọn núi nơi đây nằm trong Top 100 (núi cao trên 3000m) ở Đài Loan, làm thành một dải xương sống với ba dãy chính là Nanhu, Cilai và Hehuan, trong đó cao nhất là đỉnh Nanhu (3704m)
    Và thế là cả chuyến đi Taroko cứ ngất ngây bởi núi, bởi những đường hầm xuyên núi gai góc và uốn lượn tuyệt đẹp
    Ví dụ thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Taroko Gorge (cont)
    Giới thiệu qua như thế, còn bây giờ tớ lại kể thứ tự lần lượt từ Hoa Liên
    Sáng ở Hoa Liên, được dự báo hôm nay gió mùa về, mặt mày thiểu não. Nhưng mà đúng là lạnh thật. Cả đêm trước gió giật ầm ầm ngoài cửa chớp, sáng dậy tai cứ ù ù lung bung vì tiếng gió rít.
    Bầu trời Hoa Liên ảm đạm. Tớ tranh thủ giục bạn Đài đi sớm cho đỡ đông, vì ngày cuối tuần được cảnh báo sẽ đông như kiến cỏ, xe không có chỗ mà chen chân
    Hoa Liên sớm, đường đến Taroko
    [​IMG]
    Từ xa đã bắt đầu thấy hết lớp núi này đến lớp núi khác
    [​IMG]
    Nhưng trước khi đi sâu vào Taroko ở phía tây của Công viên quốc gia, bọn tớ trèo lên phía Đông của Công viên, nơi những dãy núi thoải dần về phía biển. Từ đây, có thể phóng tầm mắt ngắm biển Thái Bình Dương xanh thẳm bao la, xa xa những vách đá dựng đứng và thô ráp sừng sững, sóng tung bọt trắng xoá
    Cingshui cliff
    [​IMG]
    Trời ảm đạm nhưng biển vẫn xanh như thế này hix
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bạn này làm gì mà đã ngạc nhiên ghê thế. Tớ mới bập bẹ tập chơi xe đạp thôi. Chứ ở HN mình cũng nhiều người chơi xe đạp khủng lắm. Nhìn rất bình thường mà cái gì cũng ra sản phảm đấy. Hôm tớ gặp 1 anh khách hàng quen hỏi cái xe đạp của anh mua bao nhiêu. Anh ý bảo tất cả lên đến tầm 80 triệu rồi. Nhìn mà mê. Còn trong SG thì có những cái xe trị giá 150-200 triệu là chuyện bình thường. Đấy mới chỉ nói đến VN. Mà VN mình mua xe đa số để ngắm còn ít đi vì chưa phát triển phong trào lắm. Chứ nghe nói bên Thái hoành tráng lắm. Thỉnh thoảng có 1 tuor đi dọc sông Mê kông. VN mình thì chỉ có xuyên Việt là hoành tráng.
    Mai mốt công việc ổn định hơn tớ sẽ cố gắng khuấy động phong trào xe đạp. Ai có tiền thì chơi xe xịn ai ít tiền chơi xe bình thường nhưng mà sẽ chỉ phượt bằng xe đạp thôi. Cảm giác phưu lưu phê cực. Đi xe máy phóng tốc độ cao chưa chắc phê bằng xe đạp đổ dốc hoặc lao trong rừng thông. Cố gắng kiếm tiền để mà chơi. Bạn Dumdum có quả trecking trong rừng với suối hoàng tráng thế kia cơ mà. Nhìn lại 2 cái ảnh mặc bikini tay cầm dây thừng lội suối cực kì hoành tráng. Ko hổ danh Mod box Dulich.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hướng view khác của Cingshui Cliff ra Thái Bình Dương
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nói chung trình còi, máy du lịch còi và thời tiết xấu nên chỉ vậy, chứ tớ ngắm ảnh các bạn chụp được trời đẹp với máy xịn nó khác hẳn í
    Ví dụ thế này, xanh có nao hết cả lòng không
    (Tất cả những ảnh dưới đây là ảnh đi mượn)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói chung nhất định ngày nắng ta phải quay lại.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cuối tuần này, từ chiều thứ 5 đến Chủ nhật tớ đang dự định lòng vòng lèo vèo: Kao Hùng - Sun Moon lake - Cingjing farm - Hehuan shan - North Cross Island Highway - Taoyuan - Keelung - Yeliou - Caoling Historic Trail - Highway 11 east coast - Kao Hùng
    Dự báo thời tiết đều nắng cả. Hơn nữa đang cuối thu, ở Cingjing lá vàng lá đỏ rất đẹp, ở Hehuanshan có thể có tuyết.
    Phương tiện là scooter, tớ có xe, nhưng đang chưa rủ được ai
    Vậy có bạn nào ở Kao Hùng muốn join ko?
  8. Vespacutduoi

    Vespacutduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi Đum!
    Đang hay...
  9. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Topic hay quá, ảnh đẹp quá cơ, xem ảnh xong tớ làm một hớp rượu mà người tớ vẫn cứ CĂNG CỨNG, rõ khổ.
    Bạn r0sy về đây chạy cánh đồng chum với tớ nào???
  10. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Tiếc quá, giá mà DUM DUM ở dài bắc nhể.
    Cung bạn đi rất hay...

Chia sẻ trang này