1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt về CK cúp Ita : Roma - MILAN: 2-2. Milan đoạt chức vô địch Coppa Italia.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi goodman, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Super Serginho
    Milan 1 - 0 Inter
    13' Serginho
    Milan: Dida, Simic, Costacurta, Maldini, Kaladze, Gattuso, Pirlo (65' Ambrosini), Seedorf, Serginho (82' Chamot), Rivaldo, Inzaghi (69' Shevchenko)
    HLV: Ancelotti
    Inter: Toldo, Vivas (46' J. Zanetti), Cordoba, Cannavaro, Coco, Conceicao (74' Okan), Di Biagio, Farinos (82' Kallon), Morfeo, Recoba, Vieri
    HLV: Cuper
    Trọng tài: Paparesta
    Thẻ vàng: Di Biagio (I), Inzaghi (M), Cordoba (I), Serginho (M)
    Milan quyết tâm thi đấu và giành thắng lợi trong trận đấu derby thành Milano với đối thủ truyền kiếp Inter với bàn thắng ở phút thứ 13 do công của Serginho. Milan đã có nhiều cơ hội, đặc biệt là trong hiệp 2 khi Inter dồn lên tấn công với nỗ lực kiếm một trận hoà.
    HLV Ancelotti có một sự thay đổi đáng kể, khi để Rui Costa dự bị và thay vào đó là Serginho. Tiền vệ chạy cánh người Brazil này đã gây rất nhiều khó khăn bên phía cánh phải của Inter với hàng loạt pha đi bóng lắt léo, và ghi bàn thắng sau pha chuyền bóng không thể chê vào đâu được của Rivaldo.
    [​IMG]
    Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về Vieri, tuy nhiên pha đánh đầu của anh không qua nổi tay thủ môn Dida. Sau khi Serginho ghi bàn thắng mở tỷ số, Recoba đã có một cơ hội mười mươi khi anh đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm. Một lần nữa thủ môn Dida thi đấu xuất sắc bắt gọn cú đánh đầu hiểm hóc của Recoba.
    Vào hiệp 2, Inter dâng cao đội hình tấn công. Hàng phòng ngự của Milan đã thi đấu tập trung và tỉnh táo cắt mọi pha tấn công nguy hiểm của Inter. Sheva được tung vào sân thay cho Pippo Inzaghi và anh đã thi đấu tốt. Từ một pha đi bóng bên cánh phải, Sheva chuyền bóng cho Kaladze trong tư thế thuận lợi vô lê bằng chân trái, nhưng Toldo đã xuất sắc cản phá. Shevchenko cũng bị từ chối một bàn thắng hợp lệ, khi trọng tài cho rằng anh đã dùng tay đỡ bóng. Pha quay chậm cho thấy quyết định của trọng tài là sai lầm.
    [​IMG]
    Milan hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A sau khi Juvetus bị Bologna cầm hoà ngay trên sân nhà.
    FORZA MILAN !!!
    [​IMG]
  2. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Milan vs Real Madrid
    Nếu tìm một trận chung kết trong mơ tại Cúp C1 năm nay, thì có thể coi trận giữa Milan - Real Madrid là như vậy.
    Đội bóng 5 lần vô địch gặp đội bóng đang giữ kỷ lục 9 lần vô địch, sẽ là một trận cầu kinh điển.
    Đội hình Milan đang có được một phong độ tốt sau khi giành thắng lợi trước Inter vào thứ 7 tuần trước, đồng thời vươn lên dẫn đầu giải Serie A.
    Mọi người vẫn cho rằng Milan vẫn đang gặp một số trục trặc trong đội hình. Đừng quên thất bại trước Lens và Deportivo, cũng phải nhìn nhận lại thất bại trước Chievo, Juventus tại Serie A.
    Tuy nhiên mọi chuyện bây giờ đã khác, và người ta cho rằng Milan có cơ hội để chiến thắng Real Madrid. Bóng đá luôn khó có thể dự đoán trước được.
    "Thật không dễ dàng đưa ra dự đoán về trận đấu này.", Rivaldo phát biểu. "Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trên mọi đấu trường: Serie A, Champions League và Copa Italia. Milan hiện đang có những thứ giống như đội tuyển Brazil đã thể hiện trước khi vô địch thế giới: Phong độ tốt, sự quyết tâm và rất nhiều tài năng."
    Real Madrid sẽ phải đối đầu với hàng phòng ngự chắc chắn của Milan, tuy nhiên họ cũng có những cầu thủ xuất sắc như Figo, Zidane và cả Ronaldo. Nhưng họ sẽ không có trung vệ đội trưởng Hierro và cả tiền đạo Ronaldo.
    Trên đấu trường châu Âu, Real Madrid đang trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả. Không ai có thể quên được chiến thắng của họ trước Man Utd, Bayern Munich, Barcelona trong những mùa giải trước, và gần đây là chiến thắng 3-0 trước Roma ngay trên sân Olimpico.
    Phong độ:
    Milan : WWLLWW
    2 trận thua trước Juventus và Deportivo không nói lên điều gì. Chiến thắng trước Reggina, Udinese, Parma và Inter cho thấy quyết tâm giành được Scudetto của Milan mùa giải này.
    Real Madrid: DWWDDD
    Real đang gặp vấn đề trên hàng tấn công của họ. Những trận hoà mới đây trước Real Sociedad và Barcelona đã chứng tỏ rằng hàng tấn công của họ đang bế tắc.
    Tin tức:
    Milan : Nesta khó có thể ra sân và sẽ được thay thế bằng Costacurta. Một câu hỏi được đặt ra với HLV Ancelotti là liệu ông có tiếp tục sử dụng Inzaghi - Serginho hay sẽ tung vào sân Shevchenko - Rui Costa. Gattuso sẽ có mặt trên hàng tiền vệ của Milan sau trận đấu xuất sắc với Inter.
    Real Madrid: HLV Del Bosque phải lựa chọn giữa McManaman, Celades và Flavio Conceicao để thay thế Makelele bị chấn thương. Câu trả lời rất có thể là Flavio, tuy nhiên cũng không loại trừ việc chọn tiền vệ người Anh. Zidane sẽ trở lại sau khi bình phục chấn thương. Chấn thương của Ronaldo và Hiero sẽ khó có thể bình phục trước trận đầu này. Cầu thủ trẻ Pavon sẽ thay thế Hierro.
    Rivaldo (Milan): Khán giả hâm mộ đang đổ dồn con mắt theo dõi cầu thủ người Brazil này trong trận đấu với những kẻ thù cũ. Cầu thủ kiến tạo lối chơi này là sát tinh của Real trong thời gian anh thi đấu cho Barcelona.
    Zinedine Zidane (Real Madrid): Cùng vai trò như Rivaldo, chúng ta có thể được chứng kiến sự trình diễn của 2 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí này khi họ đối đầu với nhau.
    [​IMG]
  3. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Milan 1 - 0 Real Madrid
    40' Shevchenko
    Milan: 4-4-2
    Dida (GK) - Simic (90' Chamot), Maldini, Costacurta, Kaladze -Gattuso, Ambrosini, Seedorf, Rui Costa (76' Serginho) - Rivaldo, Shevchenko (82' Tomasson)
    HLV: Carlo Ancelotti
    Real Madrid: 4-4-2
    Casillas(GK)- Salgado, Helguera, Pavon, Roberto Carlos - Cambiasso (76' Solari), Celades, Figo, Zidane - Morientes (60' Portillo), Raul.
    HLV: Del Bosque
    Trọng tài: Meier (Thuỵ Sĩ)
    Thẻ vàng: Gattuso(M), Pavon(R), Helguera(R).
    Trận đấu của 2 CLB có nhiều cúp Châu Âu nhất hiện nay đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về "Rossoneri". Milan đã chơi một thứ bóng đá đẹp mắt và hiệu quả để đánh bại CLB đang giữ kỷ lục về số lần đoạt cúp C1 (9 lần) bằng bàn thắng duy nhất của Shevchenko.
    HLV Ancelotti tung ra sân đội hình như dự kiến ban đầu. Dida chấn giữ khung thành, Simic và Kaladze là 2 hậu vệ biên cùng với Costacurta, Maldini ở trung tâm. Trên hàng tiền vệ có mặt Gattuso, Ambrosini, Rui Costa, Rivaldo và Seedorf hoạt động hiệu quả tạo cơ hội cho Shevchenko cắm một mình trên hàng tấn công.
    Cơ hội đầu tiên đến với Milan khi Seedorf tung cú sút cận thành nhưng đã bị thủ môn Casillas xuất sắc cản phá. Tiếp theo là cú sút của Roberto Carlos nhưng không mấy khó khăn cho Dida đang có phong độ tốt nhất của mình. Vào phút 17, Shevchenko khống chế bóng hợp lý sau pha tạt cánh của đồng đội, nhưng anh lại sút bóng chệnh cột dọc trong gang tấc. Morientes cũng có cơ hội khi một mình đối mặt với Dida, và một lần nữa thủ thành người Brazil lại thi đấu xuất sắc cản phả cú sút của tiền đạo điển trai người Tây Ban Nha này. Tiếp đó là cú đấm bóng chịu quả phạt góc khi Zidane có pha sút xa đầy uy lực. Milan đã chơi tốt và không chế được tuyến giữa của Real với khả năng phòng ngự của Gattuso và Ambrosini. Real vẫn làm chủ thế trận với những pha phối hợp 1 chạm đẹp mắt. Tuy nhiên sau 2 pha qua người hợp lý của Rui Costa, anh có một pha chuyền bóng hoàn hảo cho Shevchenko đối mặt với thủ môn Casillas. Chàng tiền đạo người Ukraina đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng đưa Milan lên dẫn trước 1-0. Milan lại có thể chơi như họ đã từng chơi trong trận thắng trước Inter tuần trước.
    Không có sự thay đổi người nào khi bắt đầu hiệp 2. Milan bước vào hiệp 2 với thế trận phản công quen thuộc của người Ý nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng thứ 2 khi đội hình Real dâng cao để gỡ hoà. Gattuso liên tục phạm lối với Figo và phải nhận một thẻ vàng. "Super" Maldini và "Super" Billy Costacurta thi đấu rất tốt trước những pha lên bóng của Real, cùng với sự hoạt động không biết mệt mỏi của Gattuso và Ambro đã tạo cho Milan một thế trận an toàn trước sức tấn công mãnh liệt của Real.
    Người ta khó có thể nhận ra Rivaldo bây giờ lại chơi đồng đội như vậy. Anh liên tục có những pha chuyền bóng thông minh tạo cơ hội cho Sheva, Rui Costa và Seedorf. Một cơ hội nữa đến với Sheva khi anh đánh đầu từ pha lật bóng của Simic, nhưng bóng đi không trúng đích. Real tung tài năng trẻ Portillo vào sân và ngay lập tức anh thử tài Dida với cú sút xa khá căng. Rivaldo càng thi đấu càng hay, anh đi bóng qua Pavon khiến hậu vệ trẻ này buộc phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng của trọng tại Meier. Tiếp đó, Rivaldo có đường chuyền dài chính xác từ khoảng cách 40m cho Sheva, nhưng anh này khống chế bóng không tốt. Liên tục những pha uy hãm khung thành của cầu thủ 2 đội, Seedorf sút bóng vọt xà, Raul đánh đầu ra ngoài. Milan đang bị ép sân và ông Ancelotti đã quyết định đúng đắn khi thay Rui Costa và Sheva ra bằng Serginho và Tomasson. Cuối trận Real đã đưa được bóng vào lưới Milan khi Dida ra lỡ trớn trong pha đá phạt góc của Figo để Zidane đánh đầu. Thế nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng, ông cho rằng cầu thủ Real đã dùng tay chơi bóng.
    Trận đấu kết thúc với thắng lợi 1-0 của Milan trước đối thủ sừng xỏ Real Madrid. Điều này khích lệ rất nhiều cho tinh thần thi đầu của các cầu thủ Milan. Họ đang có được phong độ tốt nhất của mình !!
    Vòng 2 P W D L F A PTS
    Milan 1 1 0 0 1 0 3
    Dortmund 1 1 0 0 2 1 3
    Lokomotiv 1 0 0 1 1 2 0
    Real Madrid 1 0 0 1 0 1 0
    [​IMG]
  4. Younghorse

    Younghorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em cũng chẳng định vào đây loạn ngôn đâu, nhưng hôm qua xem Milan đá phê quá mới vào đây xem tình hình các fán của đội bình luận thế nào. Tiện đây em cũng đính chính lại pha "làm bàn" của Raul nhé. Em không biết sao các báo ở Việt Nam lại cứ bảo là trọng tài sai. Trong pha bóng đấy Raul không hề dùng tay chơi bóng, cũng không hề phạm lỗi, nhưng anh đã ở vào thế việt vị. Tình huống này đã được các bình luận viên của kênh truyền hình ESPN phân tích khá kĩ. Nếu có dịp xem lại pha bóng đấy các bác sẽ thấy là lúc Zidane truyền bóng cho Raul anh này chỉ đứng trên duy nhất một cầu thủ của Milan(không nhớ là ai). Theo luật thì vị trí đó là việt vị. Bàn thắng sẽ được công nhận nếu như dưới Raul còn 2 cầu thủ của Milan.

    MT
  5. Hondat

    Hondat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, bàn thắng đó của Raul không được công nhận là do việt vị. Khi Zidane đánh đầu, Raul đã đứng dưới Dida và trước mặt Raul chỉ có mỗi Serginho đang đứng ở vạch gôn thôi.
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/forum/viewforum.php?f=6
    Tin tức thường xuyên nhất về Milan
    Được hondat sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 28/11/2002
    Được hondat sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 28/11/2002
  6. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Milan đá càng ngày càng hay, chúng ta hãy đón xem trận đấu với Empoli tuần tới nhé :)
    FORZA MILAN !!!
    [​IMG]
  7. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    E E E E.Chú nào phụ trách topic này tệ wá bỏ tin tức cập nhật hàng ngày trước và sau vài trận đấu gần đây .Ngày hôm nay
    Como-AC :1-2
    M.Ambrosini (người đã nhận được sự khen ngợi từ ông thày Ancelotti trong phát biểu họp báo cuối trận đấu) mở tỷ số cho AC ở phút 20 sau đó F.Pechia cân bằng thế trận cho đội chủ nhà ở phút 22.A.Shevchenko ấn định kết cục trận đấu ở phút 42.Hiệp hai thế trận nghiêng về phía AC Milan nhưng không có bàn thắng nào được ghi.Nâng cốc chúc mừng AC củng cố ngôi đầu bảng.
    SSSSSSSSSSSSS
  8. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư tới, Milan sẽ tiếp đón 1 đội hạng hai có tên là Ancona vào thứ Tư này ( rạng sáng thứ Năm giờ VN) , đội bóng đã cầm hoà 1-1 ở trận lượt đi trong khuôn khổ cúp Italia.
    Điều này đồng nghĩa với việc chưa có gì đảm bảo cho việc Milan có thể lọt vào vòng 4 hay không , và dĩ nhiên ông Carlo Ancelotti sẽ phải tính toán một nước cờ hợp lý sao cho Milan vừa có thể bảo toàn lực lượng lại vừa có thể nuôi hy vọng tiến sâu hơn trong cuộc đua giành cúp Italia - chiếc cúp đã khá lâu không được bổ xung thêm trong bảng vàng thành tích của chúng ta .
    Ancelotti thừa nhận :" Coppa Italia là mục tiêu thứ 3 của chúng tôi ở mùa giài năm nay và mục tiêu nay cũng quan trọng không kém. Chúng tôi sẽ tập trung trong trận đấu tới gặp Ancona , đội hình sẽ đủ mạnh và đủ tập trung để vượt qua họ."
    Tuy nhiên ,hẳn Ancelotti còn nhiều nỗi băn khoăn ở đội hình xuất phát khi mà Brocchi vừa mới hồi phục chấn thương, Serginho vừa mới bị chấn thương còn Rino thì sẽ không thể ra sân trước trận đấu gặp Brescia ở giải vô địch. Trong khi đó, hai cầu thủ chủ chốt là Maldini và Rivaldo ngày mai sẽ lên đường sang Madrid để tham gia vào trận đấu tôn vinh Real.
    Về thực lực, Ancona rõ ràng trên lý thuyết và thực tế không thể là đối thủ của Milan, và trên sân San Siro , nơi mà các trận quốc nội trong mùa giải này Milan luôn thắng thì việc Ancona lọt vào vòng sau lại càng là chuyện không tưởng .
    Nói đến Ancona vào lúc này, chúng ta chỉ phải lưu tâm đến một số cầu thủ chủ chốt của họ, nhưng cũng cần phải lưu ý rằng đây lại chính là những cầu thủ cũ của Milan hoặc đang được Milan cho mượn, trong số đó có Maurizio Ganz, Daniele Daino, Giampiero Maini và tiền đạo trẻ Mattia Graffiedi, nếu batistava nhớ không nhầm thì chính cầu thủ ghi bàn mở tỉ số trong trận lượt đi là Anselmo Robbiati cũng đã từng qua tay Milan.
    Hàng phòng ngự của chúng ta cần chơi tập trung như thường ngày, điều quan trọng là phải làm đúng như tư tưởng của ông Ancelotti, không được coi thường đội bóng hạng hai này, nếu chúng ta tôn trọng đối thủ cho dù yếu hơn nhiều lần này thì chắc chắn một tỉ số đậm là hoàn toàn thực thi ( điều này chứng tỏ qua trận thắng Qatar 6-0 tuần trước trong trận giao hữu )
    Vì vậy, nếu với tinh thần quyết thắng thì không còn gì phải bàn nữa .
    Theo batistava, đội hình của Milan có thể như sau :
    Thủ môn : Abbiati
    Hậu vệ : Helveg, Laursen, Costacurta, Chamot
    Tiền vệ : Rerondo, Leonardo, Brocchi, Seedorf
    Tiền đạo : Sheva( hoặc Tommasson) , Borriello

    Dự đoán kết quả : MILAN 3 - Ancona 0
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
  9. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    MILAN 5 - ANCONA 1​
    0:1 Ganz 7'
    1:1 Rui Costa 8'
    2:1 Tomasson 11'
    3:1 Tomasson 38'
    4:1 Borriello 68'
    5:1 Leonardo 88'
    MILAN:
    Abbiati; Helveg, Laursen, Costacurta (85' Clayton), Aubameyang (68?T Dal Bello); Redondo, Dalla Bona, Brocchi; Leonardo, Rui Costa (46?T Borriello); Tomasson.
    Dự bị: Fiori, Simic, Ambrosini, Shevchenko.
    ANCONA:
    Gori; Daino, Bolic, Giacobbo, Lombardi; Montervino, Perovic, Magoni (33?T Scaglia), Schenardi (65?T Tarana), Ganz, Luiso (68?T Degano).
    Dự bị: Cerioni, Mundula, Maltagliati, Kalambay.
    Milan đã có một trận đấu đỉnh cao, và đã có một cơn mưa bàn thắng vào đội khách sau khi bị Ancona bất ngờ dẫn trước sau sai lầm của Laursen.
    Đây cũng sẽ là trận đáng nhớ cho một số cầu thủ của Milan , Rui Costa đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải này mặc dù anh thi đấu rất hay và kiến tạo rất nhiều bàn thắng .
    Bàn cuối cùng của Leo, đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm Leo ghi bàn trên sân San Siro - một sự trở lại thật ngọt ngào ..
    Ancelotti : "Tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu khó khăn hơn nhưng cả đội đã thi đấu rất hứng khởi, họ không hề bị sốc khi bị dẫn trước. "
    Galliani : " Tôi thực sự hạnh phúc ,tối nay , các cầu thủ đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp và hứng khởi của Milan . "
    Leo : " Tôi rất vui vì lại một lần nữa ghi bàn trên San Siro. Năm nay tôi có một món quà đặc biệt, đó chính là việc được quay lại cống hiến cho Milan . Sức mạnh của toàn đội chính là sự tập trung và một lối chơi tập thể . "
    Kết quả một số trận đấu trong khuôn khổ Cúp QG Italia :
    Bologna 0 - 2 Vicenza
    Chievo 0 - 0 Piacenza
    Juventus 0 - 1 Reggina
    _________________________________________

    COME ON MILAN !!
    Được batistava sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 19/12/2002
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    22/12/2002 . MILAN - BRESCIA : BA ĐIỂM DỄ DÀNG CHO ĐỘI CHỦ NHÀ ???​
    Bước vào trận đấu tối mai, cả hai đội Milan và Brescia đều đang có một phong độ khá ấn tượng ở giải Serie A. Đối thủ đang xếp thứ 13 ở giải Serie A - Brescia luôn là một đội đáng gờm và đã làm khá nhiều ông lớn của bóng đá Ý phải vất vả trong những năm gần đây.
    Hẳn Milan cũng không thể quên được Brescia, chính họ đã khiến chúng ta phải chia điểm trong cả hai trận ở mùa giải năm ngoái, và nếu hỏi Rui Costa , chắc hẳn anh sẽ không ưa gì khi nghe đến Brescia, chính trong trận đầu tiên của mùa giải năm ngoái với Brescia, Rui đã bị gãy tay và đã không thể lấy lại phong độ cũng như sự tự tin cho đến hết giải. Còn giờ đây, anh đã có bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải trên sân San Siro trung tuần vừa rồi, và chắc hẳn anh sẽ cố gắng thể hiện mình trong trận đấu tới .
    Phong độ của chúng ta trong thời gian qua phải nói là cực kì tuyệt vời, chúng ta đã có 4 trận thắng liên tiếp, lần lượt các đối thủ lớn đã ngã gục khi gặp chúng ta ( Real Madrid, As Roma và Broussia Dortmund đều thua Milan với tỉ số 1-0), trong tuần qua, Milan cũng đã chứng tỏ mình là ứng cử viên nặng kí nhất của Cúp Quốc gia Italia qua trận thắng đầy ấn tượng trước Ancona.
    Một điểm cần lưu ý nữa , trên thánh địa San Siro trong khuôn khổ Serie A, Milan là đội không thể đánh bại, chúng ta mới một lần duy nhất để Parma ghi bàn trên San Siro và chưa đối thủ nào sống sót khi rời khỏi đây. Và chắc chắn với phong độ đỉnh cao như hiện nay thì Brescia cũng không thể nằm ngoài quy luật đó.
    Về đối thủ Brescia, hoàn toàn không thể xem thường họ, họ đã hạ đo ván cả đương kim vô địch Juventus 2 bàn không gỡ, tuần qua thì Perugia cũng đã không thể khá hơn. Mục tiêu duy nhất của đội quân ông Carlo Mazzone lúc này là cố kiếm một vị trí để có thể tham gia cúp Intertoto năm sau, tất nhiên là họ sẽ hạnh phúc hơn nếu làm được tốt hơn.
    Tuy nhiên đến với sân San Siro, Brescia có một kỉ niệm không đẹp ở mùa giải này, Vieri của Inter đã dạy hàng phòng ngự của Brescia một bài học trị giá bốn bàn thua ..
    Với Roberto Baggio, một cầu thủ lớn của bóng đá Italia, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn luôn chứng tỏ mình là một trong những play-maker xuất sắc của Serie A năm nay, và anh đang rất muốn trả thù đội bóng đã không tin tưởng anh trong thời gian trước kia. Baggio đã đóng góp khá lớn trong hai trận thắng gần đây của Brescia, và một khi cầu thủ này đã hăng chí thì đây sẽ là mối đe doạ thường trực của hàng phòng ngự Milan.
    Một tiền đạo nữa luôn biết cách tìm đến mảnh lưới của Milan trong thời gian qua là tiền đạo cao kều Igli Tare, chúng ta đã hoá giải thành công một cầu thủ cao kều khác là Koller trong trận đấu gần đây nhất ở Champions League, chắc chắn ông Ancelotti cũng như đội trưởng Maldini sẽ có những phương án để vô hiệu hoá cầu thủ chỉ biết chơi đầu này.
    Đội hình dự kiến của hai đội :
    Milan: Dida; Simic, Nesta, Maldini, Kaladze; Ambrosini, Pirlo, Seedorf; Rivaldo; Shevchenko, Inzaghi
    Brescia: Sereni; Martinez, Petruzzi, Dainelli, Pisanu; Filippini, Matuzalem, Appiah, Bachini; Baggio, Tare
    Trọng tài chính : Emidio Morganti sẽ có trận bắt chính thứ 10 ở giải Serie A trong sự nghiệp trọng tài, đây là lần đầu tiên ông bắt chính trong một trận có Milan, và là lần thứ hai với Brescia ( thắng Parma 4-3 trên sân nhà ). Hy vọng ông này không quá ngợp trước không khí tưng bừng ở San Siro mà bắt vớ vẩn.
    Nhận định của batistava :
    Sheva và Pippo đều sẽ có bàn thắng , và tỉ số sẽ là 3 hoặc 4 bàn trắng cho Milan ..
    ________________________


    FORZA MILAN
    to be number one again ...
    ________________________

Chia sẻ trang này