1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lượt về CK cúp Ita : Roma - MILAN: 2-2. Milan đoạt chức vô địch Coppa Italia.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi goodman, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassboyhanoi

    glassboyhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Milan đang biến CL danh giá thành nơi vui đùa một cách ngu xuẩn. Dường như thầy trò Ancelotti muốn chọc tức hoặc làm giảm kỳ vọng của người hâm mộ. Milan đang tự giết mình từng ngày.
    Ra quân với đội hình không phải dự bị, thậm chí vì Sheva không đạt phong độ cao và Seedorf bị ốm, thì đó còn là đội hình mạnh, không kém trận lượt đi chút nào. Vậy mà một lần nữa Milan gây thất vọng nặng nề ngay tại sân nhà, trước những CĐV ruột của mình (chắc chắn chỉ những CĐV ruột mới đi xem sau khi chứng kiến thái độ của ML tuần trước). Kịch bản của Vòng bảng 1 tái diễn. San Siro giờ đây trở thành nơi Bất khả chiến thắng của Milan, là thiên đường với khách và địa ngục đối với vị chủ nhà. Sau 2 trận thua Lens và Depor ở vòng 1, Milan có 2 trận để đời với Real và Dortmund khi bắt đầu vòng 2. Vậy thì sau 2 trận thua đáng xấu hổ muôn phần này, liệu có còn niềm tin vào 2 trận tứ kết sắp tới? Nhiều khả năng đối thủ của chúng ta là Juventus, và hãy xem, Juve là ai?
    Ancelotti đã nói hôm nay: Chúng tôi phải khởi động lại ngay lúc này. Các Milanista đều phải tin, và mong rằng ông nói là làm, mặc dù trọng lượng câu nói của Ancel đã nhẹ đi rất nhiều.
    MILAN (4-3-2-1): Abbiati; Simic, Laursen, Nesta, Maldini (46' Costacurta); Gattuso, Redondo, Brocchi (82' Pirlo); Rivaldo, Rui Costa (62' Inzaghi); Tomasson. Coach: Ancelotti.
    BORUSSIA (2-4-1-3): Lehmann; Metzelder, Worns; Evanilson, Reuter (40' Ricken), Kehl, Dedé (83' Madouni); Frings; Ewerthon (84' Odonkor), Koller, Amoroso. Coach: Sammer.
  2. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Đinh ninh 2h30 Milan mới đá.. dạy đúng giờ để xem, cứ tưởng vào hiệp 1, đội hình Milan ra quân quái gở chưa từng thấy, hàng tiền vệ Gat, Ambro,Pirlo, Sergio và Rivaldo(hoá ra là hiệp 2 thay cho Sheva) nhìn đã thấy một Milan chả muốn thắng rồi.. Max Ambro, Sergio đều mới bình phục chấn thương trong khi Rui, Seedorf đang có phong độ cao thì phải ngồi ngoài . Gattuso đá cánh trái và khi Seedorf vào sân thay Pirlo quá mờ nhạt thì dường như Gat trở thành cầu thủ kiến thiết bóng và luôn miệng giục giã các cầu thủ còn lại. Rivaldo thì chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đỡ bóng, nếu đỡ được thì chuyền sang cánh trái cho Sergio xông lên, hết.. Thế rồi ông Ance lại có một bước đi "táo bạo" khi đã bị dẫn đó là thay Gat = Tomasson.
    Thực sự mà nói, dù chỉ xem có hiệp 2 nhưng tôi thấy một Milan không có sức chiến thắng cho dù khát khao chiến thắng chả kém gì đội chủ nhà, ông Ance lại một lần nữa có những hành động quái gở, hẳn ông ta đang còn nghĩ đến 2 trận đấu tiếp theo gặp Ajax và Inter - những trận đấu vì danh dự, và hẳn ông ta sẽ thấy hài lòng nếu Milan thắng Inter nhưng lại có một trận thua trước Parma - vô nghĩa !
    Còn một điều nữa, Milan đã không may mắn khi bị tước đoạt 2 bàn thắng , một bởi định mệnh, hai bởi trọng tài - nhưng với một Milan thế này, tôi cho là chúng ta xứng đáng thua . Thực sự là quá thất vọng , hic ..
  3. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Milan đã có một lịch thi đấu nặng nhọc, sau trận thắng 2-1 đầy khó khăn trước Juve, gần như cả đội lại vắt kiệt sức khi làm nghĩa vụ ở các đội tuyển quốc gia, cuối tuần lại có một trận thu đáng tiếc trên sân Parma. Và mới đây, họ lại phải tranh đấu ác liệt trên sân Arena của Ajax trước thời tiết giá lạnh mùa đông
    Đội hình ra sân của 2 đội như sau :
    MILAN (4-4-2): Dida; Simic, Nesta, Maldini, Costacurta; Rui Costa, Gattuso, Ambrosini, Seedorf; Shevchenko, Inzaghi. Coach. Ancelotti. On the bench: Abbiati, Helveg, Laursen, Serginho, Brocchi, Rivaldo, Tomasson.
    AJAX (4-4-2): Lobot; Trabelsi, Pasanen, Chivu, O'Brien; Piennar, Galasek, Yakubu, Maxwell; Van Der Vaart, Ibrahimovic. Coach. Koeman. On the bench: Didulika, Bergdolmo, De Jong, Boukhari, Sneijder, Van Damme, Litmanen.
    Pirlo đã không thể có mặt vì ở buổi tập trước đó, anh đã gặp phải một chấn thương. Tuy nhiên, Milan đã vào cuộc khá nhanh , ngay ở phút thứ 4, từ một pha sút phát ngoài vòng cấm địa, Sheva đã khiến thủ môn của Ajax phải trổ hết tài năng mới ngăn một bàn thua sớm cho đội chủ nhà.
    Nói chung hiệp 1, cả hai đội đá ăn miếng trả miếng và tiêu điểm là 2 thủ môn , DiDa và Lobot. Thêm một bất lợi cho đội khách khi Seedorf buộc phải ra sân vì chấn thương, vào thay là Serginho.
    [​IMG]
    Hiệp 2 , nhịp độ trận đấu có vẻ trùng xuống, tuy có một số cơ hội cho cả 2 nhưng cầu tiền đạo đều không tận dụng được .
    Hai đội ra sân với hy vọng lọt vào vòng sau ngang nhau , tuy nhiên Milan của chúng ta sẽ có lợi thế sân nhà .

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  4. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    MILAN - PERUGIA 2-1​
    Tuyệt quá cả nhà ơi, Milan dành thắng lợi, Tomasson chứng tỏ mình không xứng đáng phải ngồi ghế dự bị, anh cũng chính là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho Milan mùa bóng này, và là 1 trong 2người đã ghi bàn cho Milan ở cả 3 mặt trận. John Dalh đã sớm đem lại sự cách biệt cho đội chủ nhà, giúp cho Milan thi đấu hết sức hứng khởi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Milan có bàn thắng thứ 2 mới thực sự là tuyệt vời, Nesta đã ghi bàn cả nhà ạ, đây là bàn đầu tiên của hậu vệ đẹp trai cho Milan và cũng mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của anh trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp .. he he .. sướng oé..
    [​IMG]
    Per có một bàn gỡ nhưng chả còn gì để nói nữa. À quên , phút 90 tẹo nữa thì Milan tèo khi chú Miccoli có phát đập khung gỗ, nhưng số đen thì phải chịu thôi, he he ..
    Đội hình xuất phát :
    MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Helveg, Nesta, Laursen, Costacurta; Gattuso, Ambrosini, Brocchi; Rui Costa; Shevchenko, Tomasson
    PERUGIA (3-5-2): Kalac; Sulcis, Viali, Di Loreto; Ze Maria, Tedesco, Blasi, Fusani, Grosso; Miccoli, Vryzas

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  5. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng dã man, hic, cứ nghĩ Milan sẽ có 3 điểm dễ dàng và có thể ngồi chờ 1 kết quả tốt đẹp của trận đấu muộn ..
    Inter cũng thắng, như vậy, khoảng cách giữa Milan với Juve vẫn như cũ, và có khả năng cách thêm 3 điểm nữa, như vậy thì coi như xong . Mà bi h cũng gần xong rùi, hic ..
    Milan - Empoli 0 -1
    MILAN: Dida; Helveg, Laursen, Nesta, Costacurta; Brocchi, Ambrosini, Serginho; Rivaldo; Tomasson, Inzaghi. COACH: Ancelotti
    On the bench: Abbiati, Kaladze, Chamot, Dalla Bona, Ba, Aubameyang, Shevchenko.
    EMPOLI: Berti; Belleri, Cribari, Pratali, Lucchini; Ficini, Giampieretti; Buscé, Vannucchi, Di Natale; Rocchi.
    On the bench: Cassano, Cupi, Padoin, Cappellini, Carparelli, Tavano, Borriello
    REFEREE: Messina from Bergamo
    MILAN: Dida; Helveg, Laursen, Nesta, Costacurta; Brocchi, Ambrosini, Serginho; Rivaldo; Tomasson, Inzaghi. COACH: Ancelotti
    On the bench: Abbiati, Kaladze, Chamot, Dalla Bona, Ba, Aubameyang, Shevchenko.
    EMPOLI: Berti; Belleri, Cribari, Pratali, Lucchini; Ficini, Giampieretti; Buscé, Vannucchi, Di Natale; Rocchi.
    On the bench: Cassano, Cupi, Padoin, Cappellini, Carparelli, Tavano, Borriello
    REFEREE: Messina from Bergamo

    Lotteremo fino alla morte
    innalzando i nostri color
    è la canzone che viene dal cuor
  6. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ! Tại sao lại thế ? Tại sao lại để thua tức tưởi thế !??
    Tạm biệt Scudetto ! Thế là hết !
    DA BAO NHIEU DEM VE DON COI ..TIM EM TREN CON PHO XUA..
  7. alicante

    alicante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    NHỤC ! KHÔNG THỂ NHỤC HƠN ĐƯỢC! CÚT ĐI HỠI ANCELOTTI!!!
  8. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    lam gi ma buc xuc the.co cut di thi cung dau co lam milan thang lai duoc.bay gio chi co la ngoi lai tim cach ma co gang thang o cac tran sau thoi.
    I DON'T KNOW MUCH
    BUT I KNOW I LOVE YOU
    PIPPO
  9. glassboyhanoi

    glassboyhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ sức ép lên vai HLV quá lớn làm cho Ancellotti bị "tẩu hỏa nhập ma" mất rồi. Theo tôi, trận thua vừa rồi tuy thật nhục nhã (lượt đi may mắn hòa, lượt về thua thẳng cẳng trước một đội mới lên hạng) nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Khi gánh nặng Scudetto đã bị hất bỏ, Ancellotti có thể sẽ bình tĩnh hơn để tính chuyện tiếp đón Ajax đêm mai ra sao. Dẫu vậy vẫn phải công nhận Anc quá thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh, và tốt hơn cả là Milan mùa sau sẽ có một HLV mới, người mà kết hợp được cả trí tuệ và sự dũng cảm, biến cái không thể thành có thể như Del Neri, Mancini hay Denouix hay Zacche trước đây. Có lẽ để hiện thực được điều đó, Milan không nên nhiều * như bây giờ. Hãy nhớ, năm 99 Milan vô địch khi chỉ được xếp hàng ứng cử viên số 5 và đội hình không có ngôi sao sáng nào.
    Nhưng trước mắt, hãy xem Anc có thể làm gì vào đêm mai - Ajax không phải là Empoli. Thua - có nghĩa Milan sẽ là trò cười "around the world".
    Chúc Milan chiến thắng!
    Just look into my eyes, you'll wish to be as beautiful as you...
  10. rosemerry

    rosemerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thủ môn: Abbiati, Dida, Fiori
    Hậu vệ : Aubameyang, Costacurta, Helveg, Kaladze, Laursen, Maldini, Nesta, Roque Junior e Simic
    Tiền vệ : Ambrosini, Brocchi, Dalla Bona, Redondo, Rivaldo, Rui Costa, Serginho
    Tiền đạo : Inzaghi, Shevchenko, Tomasson
    Acelotti :"...tin rằng chúng ta sẽ là một trong 4 đội bóng mạnh nhất châu Âu...trong thời gian gần đây, chúng ta chưa thất bại trong những trận đấu quan trọng..."
    Rossonero :"Chúng ta có một số cầu thủ ko thể thi đấu được như Gattuso, Pirlo, Seedorf, và một số vấn đề với maldini và Serginho. Tôi chưa biết những ai có thể ra sân vào ngày mai, nhưng đó sẽ là một đội hình mạnh.
    Hãy thử tin tưởng xem... Forza Milan!
    [blue]I've never had a dream come true...[blue]

Chia sẻ trang này