1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu Bình, Dương Lễ.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lưu Bình, Dương Lễ.

    Lưu Bình, Dương Lễ.
    Tui đã coi một số tuồng cải lương về Lưu Bình, Dương Lễ. Khá là hay, đậm tính dân ca, dân tộc.
    Và trên báo chí vài ngày nay có nhắc đến truyện Lưu Bình, Dương Lễ như là một điển hình về tình bạn.
    Tuy nhiên tui có thắc mắc là : Câu chuyện này đủ chất để được coi là điển hình cho tình bạn không ? Hay là kho tàng văn học, văn hóa Việt nam còn có những truyện, chuyện... khác là minh chứng hay hơn .?
    (Trích từ net :
    Lưu Bình công tử nhà giàu có, cha mẹ mất đi để lại nhiều gia sản, suốt ngày rượu chè. Thấy Dương Lễ là người thật thà, chăm học, nhà lại nghèo. Cả hai kết tình huynh đệ, Lưu Bình nuoi cho Dương Lễ ăn học thi đỗ trạng nguyên. Lưu Bình sau tán gia bại sản tìm gặp Dương Lễ. Dương Lễ cho người hầu đem cho Lưu Bình một chén cơm hẩm với một quả cà thiu. Lưu Bình phẫn uất ra đi. Trong khi đó, Dương Lễ ngầm sai Châu Long là vợ của Dương Lễ trả nghĩa cho Lưu Bình. Vì vậy mà Châu Long tìm gặp Lưu Bình đính ước với Lưu Bình. Nhưng ước hẹn là không thi đỗ thì không động phòng. Ngày vinh quy bái tổ về làng không thấy Châu Long đâu, nhưng vì mối hận trong lòng Lưu Bình tìm gặp Dương Lễ. Tại dinh đường của Dương Lễ, Lưu bình hiểu ra sự việc, tình bạn trở lại thắm thiết như xưa. Trong buổi tiệc hàn huyên của Lưu Bình và Dương Lễ là chén cơm hẩm và quả cà thiu nhắc lại câu chuyện ngày nào.

    Lấy từ ?ohttp://vi.wikipedia.org/wiki/ )
  2. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Trong cải lương hình như không phải như vậy. Lưu Bình khi hiểu sự vụ thì càng cay đắng ngậm ngùi...Tôi nghĩ như thế đúng tâm lý hơn...Cách cư xử của Dương Lể khác nào ..."chôn sống" bạn mình...
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đâu có. Tôi nhớ trong cải lương thì khi biết sự thật Lưu Bình đã cảm động rơi nước mắt và 2 người nối lại tình cảm thắm thiết mà?
    Nên nhớ đây chỉ là 1 câu chuyện dân gian, nó thường hay cực đoan hóa cá tính con người, ở đây là chữ "nghĩa" được đẩy lên tột bậc nên không có lý gì Lưu Bình lại bực mình vì chuyện "gái" (nhi nữ thường tình mà )
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Có lẽ vì chuyện "nghĩa" mà người ta lại đánh mất những chữ khác...Tôi không thích vai trò giả dối của cô gái, sao cô ta lại chấp nhận kịch bản của Dương Lễ thế ? Nếu tôi là Dương Lễ thì tôi có thể cho hắn chết với chút ít lòng tự trọng....
  5. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chính vì quá nhiều sự việc vô lý về nhân sinh, tâm lý..như vậy..do đó tôi mới có thắc mắc là tại sao một Truyện dân gian như Lưu Bình-Dương Lễ lại được coi là mẫu hình về tình bạn ....mà ngày nay quá nhiều báo chí đăng ngay lên trang nhất ...chẳng hạn : "Lưu Bình- Dương Lễ thời hiện đại ! "....vân vân..
    Bản thân tôi coi cải lương về tuồng này chỉ cảm động về ca từ, chất dân ca, dân gian...chứ còn về kịch bản, nội dung thì...
  6. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác có cùng suy nghĩ với tôi. Tôi thích bài "quán gấm đầu làng".
    Nhưng đúng là "tư tưởng" của kịch bản có vấn đề. Tôi không quan tâm lắm đến vấn đề người ta "nhân nghĩa" với nhau đến mức đó hay không hoặc như thế có là đối xử tệ bạc với phụ nữ hay không. Vì đó là chuyện ngày xưa. Cái mà tôi quan tâm là cái quan niệm về sự học. Nó mới thực sự ảnh hưởng đến ngày nay.
    Có câu "Khi cánh cửa đại học khép lại, sự học mới bắt đầu" (chả biết thằng cha nào nói nữa) thể hiện đúng tính chất của sự học ngày nay. Thế mà cả Dương Lễ lẫn Lưu Bình mới đỗ đạt một cái thì đã giàu có cao sang. Ở đâu ra thế? Chắc tham nhũng mới có chứ làm quan thanh liêm thì "Ôngh nghè ông cống cũng nằm co".
  7. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Thế mà cả Dương Lễ lẫn Lưu Bình mới đỗ đạt một cái thì đã giàu có cao sang. Ở đâu ra thế? Chắc tham nhũng mới có chứ làm quan thanh liêm thì "Ôngh nghè ông cống cũng nằm co".
    ---------
    Về cái này thì bạn sai rồi.
    THi thì có ba kỳ thi lận.
    Hình như là Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.
    Cỡ như Dương Lễ là chỉ đậu thi Hương, tương đương với tú tài bây giờ, chức vụ của Dương Lễ trong làng cũng khoảng Trưởng Ban địa chính xã (đủ giàu rồi)
    Còn Lưu Bình chắc là vào được kỳ THi Hội, chức quan cỡ chừng TRưởng phòng Văn hóa Thông tin Huyện.
    So với bọn cường hào ác bá ở nông thôn thì Lưu Bình- Dương Lễ ngồi chiếu trên.
  8. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Tình bạn và cái sự học rất dễ ngộ nhận, nên biết sớm thì hơn . Tôi thì rất ít bạn,có lẽ do bản tính nhát và ...mắc bệnh tự kỉ (học võ để hết nhát mà vẫn nhát). Những điều ngộ nhận hay định kiến do quá lý tưởng có thể sẽ khiến bạn ân hận và có thể xấu hổ sau này. Hoặc tình bạn (hay tình yêu?) giữa Đoàn Thị Điểm và Đặng Trần Côn...Có khi tôi gặp 1 người bạn mà trong lớp cô ta cũng mờ nhạt và chẳng chú ý đến nhau, thế mà nay lại cô nàng đã có địa vị khá cao, biết những 3 ngoại ngữ...bạn chào và còn mời tôi uống nước , lại còn nói xin lỗi vì có ý nghĩ không tốt về mình trước đây (ái chà, đây có phải là tư tưởng doanh nhân mới không nhỉ, tốt cả trong ý nghĩ cơ)...Cũng có khi nói về 1 người bạn, có đứa bảo nó đã làm đến giảng viên ĐH đấy. Nghe càng phát ghét ! Tôi không phải Lưu Bình hay Đặng Trần Côn, tôi là tôi, chẳng phải là nói vể "ván cờ hơn thua",mà là cái gì đó là của tôi, là bản tính của tôi, mà do những ngộ nhận mà ít nhiều khiến tôi bị tổn thương... Đấy là do mình nhận định lại 1 con nguời và thấy bạn giả dối theo 1kịch bản nào ấy. Thế đấy, học đường vẫn là nơi nuôi dưỡng, dung túng những tư tưởng chẳng bao giờ được thực tế va chạm kiểm chứng...
    Chuyện về người có học vẫn là đề tài muôn thuở...
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đó là một vở tuồng Tàu, có nội dung văn hoá Tàu, theo lễ nghĩa quân
    tử Tàu.
    Thuở nhỏ mài đũng quần trên ghế nhà trường phải học bài về vở kịch này
    tôi đã phát ớn mà không hiểu tại sao, chỉ thấy nó quê quê.
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Lưu Bình - Dương Lễ là một truyện thơ Nôm Việt Nam, khuyết danh, gồm 788 câu lục bát. Câu chuyện này cũng đã được dựng thành các vở chèo qua nhiều thời kỳ.
    -------
    Hi?nh như bác CODep nhâ?m chôf na?y thi? pha?i .?

Chia sẻ trang này