1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu Bình, Dương Lễ.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi AcommeAmour, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShitFeeder

    ShitFeeder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

     
    Cứ lấy vợ lấy chồng mà không quan hệ ******** với nhau thì là lễ à?
    (cũng hiểu bác có ý trào phúng trong câu của mình. Tuy nhiên cái lễ ấy cũng buồn cười quá).
     

    được ptlinh sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 26/10/2008
  2. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Câu chuyện đang được xét trên phương diện rất thực dụng của cuộc sống hiện đại.
    Kể cả thời đại hiện nay chuyện tình cảm giữa người và người rất khó có thể nói là "vay trả sòng phẳng" được.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Đúng vậy, một vấn đề lại nảy sinh 1 vấn đề khác (đấy là thực dụng trên phương diện giáo dục). Nho học thực ra cũng chỉ đi chắt lọc từ thực tế cuộc sống, cái thuần tuý lý tưởng, quân tử và phần còn lại (xem như ...bỏ đi). Vì thế mới lại phát sinh trường phái Lão-Trang...
    Bạn có thể hiểu sai về thực dụng, nghĩa là chỉ cho ngày hôm nay, tách biệt với lý tưởng. Thực dụng theo phương diện ...thực dụng hơn nên hiểu là thực tế hóa 1 lý tưởng, chứ không bài bác nó. Một kịch bản mới cho LB-DL ? Dễ thôi:
    .....Lưu Bình rượu chè và bế tắc thì một hôm có 1 cô có vẻ đoan trang đến và nói :
    - Dạ em được anh Dương Lễ bảo đến chăm sóc cho anh ?
    - Thằng Dương nó bảo cô vậy à ? Thế cô có thể làm được điều gì cho tôi ? Ngủ với tôi chăng ?
    - Dạ không, em chỉ lo cơm nước, dọn nhà, giặt đồ cho anh thôi. Em còn biết chút ít chữ nghĩa có thể giúp anh trong thi cử.
    - À lại còn biết cả chữ nghĩa nữa à ! Thế cô thử nói cho tôi về...
    Sau 1 thời gian thì họ Lưu cảm phục thật sự và chịu học hành nghiêm túc. Hết thời hạn Châu Long lại quay về, còn Lưu thì cảm thấy...không thể sống thiếu nàng (phái sinh tình đấy)
    Và cũng ở phương diện thực dụng thì Dương Lễ quả là mạo hiểm. Anh ta có dám chắc sự việc diễn ra như thế không ?
  4. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Đúng vậy, một vấn đề lại nảy sinh 1 vấn đề khác (đấy là thực dụng trên phương diện giáo dục). Nho học thực ra cũng chỉ đi chắt lọc từ thực tế cuộc sống, cái thuần tuý lý tưởng, quân tử và phần còn lại (xem như ...bỏ đi). Vì thế mới lại phát sinh trường phái Lão-Trang..."
    -----------
    Nhận định về triết học Lão, Trang và Nho (Khổng Tử) như vậy là rất hồ đồ....sai hẳn về tư tưởng chủ đạo và diễn tiến lịch sử...
  5. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    "Hồ đồ" ! Hay mơ hồ (transcendentalism) !
    Lão Tử nói "vạn vật qui tông" tôi hiểu là vạn vật mang tính nguyên thuỷ, do ta tách biệt, chia rẻ (để tự đề cao) mà nó như thế này , thế kia. Trang Tử thì cho rằng vạn vật chỉ là bề nổi của tảng băng. Người theo Khổng (như tác giả LB-DL) thì lý tưởng hóa nó, những tưởng làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Khi ném một thứ "thuần tuý, sạch sẽ" như thế trở về xã hội thì phản ứng của họ sẽ như thế nào ? Người ta sẽ noi theo hay làm ngược lại, hay hoang mang thêm ? Lời khuyên của Lão-Trang là nên trở về với thực chất của mình, dù nó như thế nào, để tạo nên ý nghĩa trung thực của mình vậy. Chứ lấy nghĩa ở một mẫu hình lý tưởng thì e sẽ làm hỏng nó, hỏng mình mà thôi.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Lễ thật chứ trào phúng gì . Đã nói là viết cho mấy bác đạo đức mà lị.
    Anh muốn phải gần xa bóng gió, ả không cho cũng đành chịu cảnh cám treo heo nhịn (tất nhiên phải dùng cả vụ cơm hẩm cà meo để khích ) . Thời kì chồng chúa, vợ tôi mà giữ được thế là lễ lắm rồi. Nếu k, Bình cứ sấn tới Long đỡ đc à, lại k có cảnh:
    .....
    Đang nằn dưới đất, anh lôi lên giường
    Một rằng thương, hai rằng thương
    Bốn cái chân giường gãy 1 còn 3.

    thì chớ kể.
  7. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    to Tran_Thang
    Tập trung vào chủ đề chính đi chứ bạn.
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Kho tà?ng vfn hòa dĂn gian ViẶt nam cò?n tàc phĂ?m, 'iĂ?n tìch.... nà?o hay hơn, 'Ặm 'f̣c hơn, ìt chẮt KhĂ?ng hơn... 'Ă? 'ài diẶn cho Tì?nh bàn khĂng vậy ?
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Nào thì trêu bác Mabu chút nào:
    DL cho vợ sang nuôi bạn là bất tiếu
    DL dù dùng kế khích tướng nhưng không thoát khỏi chữ bất Lễ
    ko biết CL có đồng tình hay ko, nếu ko thì còn thêm tội bất Nhân
    CL đã có chồng mà còn hứa hôn với LB là bất trung
    hứa với LB đại đăng khoa rồi ....ấy.....mà không làm là bất tín
    LB: phá gia chi tử, tiêu tán tài sản là bất hiếu
    lấy vợ về mà 3 năm liền kô có con là đại bất hiếu.
    Trếu bác thế thôi, giờ tớ vào chiện chính:
    Chèo cổ nên nó mang hơi hướng cổ. Có điều , giá mà LB lúc nhận ra sự thật đừng có ơn anh bằng XXX, ơn chị bằng XXX thì hay hơn. Nghe giả tạo lắm! Nếu đời thật thì LB có khả năng thốt lên"Lũ lừa đảo khốn nạn!"
  10. anon22

    anon22 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    truyện Tàu
    Phạm Công Cúc Bông thì may ra là VIệt

Chia sẻ trang này