1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* * * LƯU BÚT 84 HÀ NỘI * * *

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cobehanoi84, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    * * * LƯU BÚT 84 HÀ NỘI * * *

    Mọi người thân mến,

    Tớ hôm nay xin mạn phép mở cái topic mang cái tên như thế này để mọi người có thể có nơi để bày tỏ cảm xúc của mình với box. Xin nói rõ đây không fải là Nhật ký vì vậy sẽ không fải nơi cho mọi người buôn chuyện, đây cũng không fải là [topic]142863[/topic] để mọi người gửi gắm cho một người nào đó riêng lẻ. Ở đây chúng ta sẽ nói cảm xúc của mình về box,cảm nhận của bạn về box của chúng ta như thế nào?cứ nói thẳng ra (nói thẳng như cái topic đợt vừa rồi ý),có như thế chúng ta sẽ hiểu nhau hơn,hiểu box hơn,biết xem box mình có chỗ nào yếu,chỗ nào mạnh để phát huy.

    Có những bạn cũng chỉ đặt chân vào box 1 lần thôi nhưng một dấu ấn của bạn ở lại box cũng làm niềm vui cho mọi người lắm rồi. Không cần hiểu box thì bạn cũng phát biểu rằng "tôi chẳng hiểu gì về box", và bạn không hiểu ở đâu,chỗ nào khiến bạn trở nên xa lạ với box,bạn có thể nói tất cả,nói một cách thẳng thắn và không cả nể,chúng ta lại có thể tranh luận tiếp ở một topic khác.

    Chú ý : Topic chỉ dành nói lên cảm nghĩ của bạn về box,tất cả những gì bạn nghĩ về box,về con người của box,về những topic đang tồn tại và những topic đã qua.okie???tất cả đều có thể ghi lại tại nơi này.

    Mọi đóng góp của bạn sẽ là niềm vui của toàn box,những ý kiến hay thì đúng là niềm vinh hạnh của mod rồi còn gì.Chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn đó,mong là vậy.

    To mod : Nếu có thể mod hãy dính bài này lên dùm cái nhé!

    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn nói 1 câu thôi
    84 ơi tôi yêu các bạn nhiều lắm!Hãy coi tôi như là người anh em ko cùng bố mẹ sinh ra của các bạn
    Filippo Inzaghi
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0

    Tớ tham gia hội thì có lẽ cũng là khá lâu đối với các bạn mới nhưng vẫn là khá mới so với một số thành viên trụ cột của chúng ta,84 đã được 2 tuổi đã có rất nhiều những lượt thành viên đến và đi,1 năm gắn bó với 84 tớ cảm nhận rất rõ điều này 84 mình bây giờ khác trước nhiều lắm và 84 sau này cũng sẽ khác 84 bây giờ âu đó cũng là một qui luật của thời gian.Tớ đã thấy rất nhiều những thành viên cũ của 84 nói như vậy và bản thân mình cũng cảm nhận được điều đó.
    Nhớ hồi hè năm ngoái vào khoảng tháng 8 tớ vào 84 và tham gia online rùi đến tận giữa tháng 9 hay đầu tháng 10 gì đó mới "dám" đi off cùng hội,tớ nói thế không phải vì hội mình khó gần hay thế nào cả,mà là do tớ hồi đó mới vào cũng có cảm giác như một số bạn thành viên mới bây giờ là bỡ ngỡ,ngại ngùn,chẳng quen ai---->sợ không dám đi,thế rồi một lần đi xem đá bóng và tiếp đó là một vài lần offline tớ đã quen được rất rất nhiều những người bạn 84,và tớ nhận ra một điều 84 rất dễ gần,rất dễ chơi và mọi người chơi với nhau rất thoải mái,vui vẻ.
    Và thời gian thì cứ trôi đi,thời gian tớ đến với 84 cũng tăng lên theo thời gian,tình cảm của tớ dành cho 84 cũng lớn lên rất nhiều,có nhiều lúc tớ cảm thấy không thể nào mà xa nổi nó,không thể 1 ngày không có nó,hội 84 đã trở nên gần gũi và thân thiết đối với tớ,tớ có được những người bạn mới,những người bạn cùng 84,những người bạn rất thân thiết mà có lẽ sau này cho dù có đi bất cứ đâu tớ cũng không thể nào quên được những người bạn đó.
    Thời gian qua đi rất nhiều kỉ niệm đã trôi qua,84 đã chứng kiến rất nhiều những sự thay đổi nhưng nó vẫn đứng đó và vẫn sẽ tiếp tục phát triển.Nhìn một cách khách quan mà nói 84 bây giờ chơi với nhau thật hơn,thân thiết hơn trước rất nhiều,nếu như mọi người nói 84 bây giờ khó gần,84 bây giờ hơi tách biệt thì theo tớ điều đó cũng dễ hiểu thôi.
    Ngày trước cái hồi mà mọi người nói 84 vui lắm,thoải mái lắm,hồi đó đúng là vui thật một loạt các thành viên mới vào cùng một lúc như tớ,và rất rất nhiều những bạn hiện nay,khi đó chúng ta đều là những thành viên mới và đều mới quen nhau nên có rất nhiều điều muốn khám phá,muốn hiểu biết,mọi ngưòi có công nhận rằng hồi đó chúng ta đi chơi với 84 chỉ là để vui vẻ,thoải mái trong những lúc nhàn rỗi không biết làm gì,theo như tớ thấy mọi người nói trong một topic gần đây thf hội 84 lập ra là để chơi,điều đó tớ công nhận và cũng thấy rất rõ,hội 84 suy cho cùng cũng là nơi bạn bè cùng lứa tuổi chúng ta gặp gớ rồi giao lưu,chữ chơi ở đây nên hiểu là Giao Lưu vì nhờ hội 84 mà đến bây giờ chúng ta có được những người bạn thân thiết,và cũng chính vì chúng ta chơi với nhau lâu rồi,hiểu nhau nhiều hơn,thân nhau hơn thì chúng ta muốn gặp nhau nhiều hơn,mnuốn được tâm sự với nhau những lúc vui buồn.Ở cái tuổi này mà nói thì đa phần trong chúng ta mỗi người đều có một tâm sự,một chuyện gì đó khó nói ra,hồi trước khi mới vào 84 thì chúng ta ít khi nói ra những điều đó và có lẽ là chẳng bao giờ vì chưa quen ai và cũng chẳng thân thiết với ai,nhưng bây giơ thì khác rồi mọi người có nhận ra điều đó không,khi chúng ta đi chơi với nhau giờ đây mọi người đều không còn vui vẻ vô tư như trước nữa rồi,có quá nhiều điều khiến chúng ta phải suy nghĩ,và vô hình chung chúng ta đem cái tâm trạng của mình ra làm tâm trạng của 84,và như thế những thành viên mới họ sẽ nghĩ chúng ta khó gần,những thành viên cũ sẽ thấy khó hoà nhập,tớ xin khẳng định một điều 84 vẫn thế,vẫn những con người đó có chăng chính chúng ta đang đần thay đổi mình mà thôi.Tớ cũng như các bạn tất cả đều yêu mến 84 và có lẽ chẳng bao giờ rời xa được nó đâu,tớ mong muốn rằng cho dù thời gian có trôi đi,mọi người có thay đổi nhiều như thế nào đi chăng nữa thì 84 vẫn luôn chiếm một vị trí nào đó trong trái tim mọi người,nó sẽ như là một kỉ niệm đẹp của chúng ta.Còn rất nhiều điều tớ muốn nói nhưng chẳng biết tiếp tục thế nào và kết thúc ở đâu nữa,hiện tại tớ đã và sẽ gắn bó với 84,đợi đến khi nào "về hưu" thì sẽ nói nốt phần còn lại vậy :P
    Trung Thu sắp đến rồi,đêm nay trăng sẽ lên,chúc tất cả mọi người một đêm Trung Thu vui vẻ,nhớ ngắm trăng đêm nay nhé(đấy là tớ nói nếu ko mưa :D)
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 11/09/2003
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá...1 năm đã trôi qua rồi.....Nhớ cái lần đầu tiên Quyêntiêumuôi gạ gẫm,mày ơi...vào hội chuột đi,vui cực...vào đó mày chỉ cần post nhiều bài là được thăng cấp bậc đấy...thế là cật lực viết....cứ online là xòn xòn vài chục bài....thiết nghĩ cũng chỉ để giết thời gian tí chút thôi...Và rồi nhận lời mời đi dự sinh nhật CCTN....cả lũ kéo nhau đi (lúc đó bên GL có tới 6 mạng cơ mà)thế rồi chẳng biết từ khi nào tớ lại thấy gắn bó với hội mình thế,lúc nào cũng chỉ muốn lên mạng và vào hội chuột....Sao mà nhớ thế cái cảm giác lần đầu tiên đến dimahAms.....1 năm qua mọi cái giờ đã chở nên quá quen thuộc.....có lẽ ko bao giờ tớ có thể quên mọi người.....có những người tớ chỉ gặp duy nhất 1 lần suất hiện offline cùng hội tớ cũng ko thể quên chỉ vì đấy là thành viên của 84HN mà....Tuy thời gian gần đây...mọi thứ cứ rối tung lên khiến nhiều khi đầu óc tớ căng thẳng muốn chết đi được...và mỗi lần như thế...người đầu tiên mà tớ muốn gặp là 1 ai đó...miễn sao là thành viên của 84.....cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa.....nhưng mà thôi......mọi cái rồi sẽ lại tốt đẹp thôi.......chán thật...cũng chẳng hiểu mình đang nói cái gì nữa...Hic hic 1 tối trung thu thật buồn tẻ...
    MK, Sửa chữ kí trong ttvn khó quá
  5. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ mình thì mới tham gia nên cũng chẳng có kỷ niệm rì cả
    chỉ có hôm chủ nhật đi đá bóng với mọi người thì công nhận là mấy ông trong đội bóng dễ gần thật he he he he
    Người yêu ơi!!! Tình chỉ là giấc mơ mà thôi.Giấc mơ này đã xa rồi!
  6. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,tui cũng là 1 thành viên mới nè,sao tui thấy mọi người đâu có gì là khó gần đâu..........
    Một năm học mới với nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới và nhiều kẻ thù mới.
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    để tớ viết vài dòng về box mình nhá
    tớ vào hội....xem nào...đã được....: 1 năm & 140 ngày chẵn tớ iu cái hội của mình nhất net ^^ bao nhiều người dụ dỗ gạ gẫm nhẩy sang forum khác của chúng nó muh tớ chả theo ai cả ^^ .
    hôm đầu tiên đi tớ suýt nữa xin chữ ký của bạn DE vì bạn ý có cái đầu trông....choáng quá..... lịch sử của những ngày đầu thôi xin không nhắc lại :D vào 84 tớ có người đi chơi cùng suốt cả mùa hè nhàn vi của mình. ^^ đến những chỗ chưa đến bao giờ, biết những điều chưa biết và hơn cả là ăn những món chưa ăn để roài nhớ mãi không wên được ^^
    tớ bi giờ áh, nhiều lần hội đi off mà tớ không được đi ý, ngồi nhà cứ cuồng chân hết cả lên. lúc nào cũng OL chỉ trực có đứa nào về là hỏi luôn coi mọi người đi thế nào. nhứt là cái kì học năm ngoái ý. kì này thì không thế nữa roài .
    cái topic này có lẽ lúc đầu để nói thế này chứ về sau sẽ dành làm nơi hỏi han nè, thắc mắc về box nè, và những cái chưa được nữa (chủ nhân của nó lập ra cũng với hy vọng đó muh ^^)
    um mà tớ muốn hỏi....tháng 10 các bạn họp vào lúc nào thế nhỉ? để coi tớ có kịp về dự không? còn tháng 11 thì tớ cũng....chả có nhà......tương lai trốn được hai buổi ra mắt và chào tạm biệt ^^. chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  8. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ! mình chỉ là thành viên mời có lẽ chưa được một tháng ....mình không phải nguời Hanội mà chỉ đang học ở đây thôi ...mình đợc bài của các bạn và có lẽ chúng ta cũng bằng tuổi nhau thôi nhỉ ? mình cảm thấy mọi nguời rất gắn kết và thân thiết . mình rất muồn có thêm những nguời bạn ...mình là con trai nhưng sống tình cảm dù ít thể hiện nhưng có nhiều những nỗi buồn không tên...mình hi vọng tìm được những nguời bạn có thể chia se cùng mình những nỗi buồn niềm vui trong cuộc sống ...Không hiểu mình có duyên với tí84 không nhưng đã hai lần hẹn mà không thể gặp được mọi nguời ...rất đáng tiếc ...hi vọng lần sau mình có thể nghía chut dung nhan cả nhà ...
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    84 HN
    Thế là 84HN lại có một sự lột xác mới,có nhiều thay đổi nhưng cũng chính vì thế tạo nên một 84 của tất cả.
    Xem nào,một chặng đường đã qua,đã thay đổi rất nhiều,mình tham gia 84HN đã hơn một năm.Nghĩ lại hồi đầu tham gia vui thật. Nào từ trước giờ cũng đâu có biết gì về Hội 84 đâu,nhưng từ khi có Hội chuotphuthuy.com ,cũng vì một sự tình cờ khi thấy BCD vào một trang wed,hỏi ra thì biết đấy là Hội của những người sinh năm 84,ui nghe cái tên đã hấp dẫn roài.........thế là đăng kí...............hehhe,và mình là người đã củng cố thêm 1 lực lượng cũng phải nói là hùng hậu cho 84HN gồm có BeTapYeu,MinhMinh,Girl_Vui_Ve và sap_chet_van_yeu_doi . Chính xác là khoảng 22/08/2002,ngày ra nhập chuotphuthuy. Công nhận từ lúc tham gia chăm chỉ lên mạng dã man,ai bảo hồi đó lại còn có vụ thăng cấp này nọ,mới đăng kí,thấy title của mình là "chuột còn trong bụng mẹ",khốn khổ,ra đời như thế,18 tuổi roài chứ ít ỏi gì đâu,thế mà.........................một cuộc câu bài khẩn trương,mau lẹ diễn ra.........bắt đầu từ: chuột còn trong bụng mẹ==>chuột sơ sinh===>chuột nhi đồng====>chuột thiếu niên=====>chuột thanh niên======>chuột trưởng thành (mới lên được đến đó thì lại phải vào TTVN,ko biết còn nữa ko mọi người nhể?Liệu roài có còn chuột xuống lỗ ko,hehe. Mà công nhận hồi đó chia ra theo từng chủ đề,có nhiều topic hay lém ,hehhe lần đầu lập topic,lớ ngớ liệu gì cho ngay vào phần ẩm thực với bài" Các chuột thi cử thế nào rồi.Ai đỗ phải khao nhá"...........Sau lần đó thì toàn chạy đi post bài linh tinh.....................Một cuộc off đầu tiên của Hội vào dịp tổ chức SN cho CCTN lần đó phải về quê,mãi đến lần họp của Hội đầu tháng 9,nếu tớ nhớ ko nhầm thì ngày đó sau SN của Pup và trước SN của Gur. Hôm đó họp chính thức để 84Hn dự định đi chơi xa( Quan Sơn cơ đấy,đó là lần duy nhất Hội mình thuê xe thì phải,còn mấy lần sau toàn thấy đi xe máy thui)...............................Uhm,hôm đó đông phải biết,mới đi lần đấu,lại còn đến sau,chả biết ai mới ai cả,lúc giơi thiệu nick mấy người ngồi gần thì biết được thuyvu( trông lúc đó nhăn nhở phải biết). Cuộc họp hôm đấy cứ xoay quanh việc đi chơi,hic lần đó tưởng đi được thế mà.................hôm đó ngậm ngùi chở BTY va MM đến ĐH KHTN,hic đau đớn.....................he,kể tiếp hôm đấy nào,sau cuộc họp mọi người quyết định kéo về nhà Chocopie ,làm cuộc gia mắt phụ huynh nhà Choc.....Lúc đến nhà Choc cũng dễ đến 20 người ,để tớ nghĩ lại xem nào,có: Gur, Scor, WC, joot, CCTN,KCX,Fant, BTY,MM,GVV,SC,QTM,BCD ,nhuhoang,bạncủa bọn tớ nữa...,1 bạn để đuôi dế nữa...............chả nhớ ai nữa.Cuộc đổ bộ đó đông đảo lém,84HN ra mắt mừ. Ngồi chơi chán ở nhà Choc cả lũ lại được đi ăn free hoành toàn,phê thật...........Buôn chuyện chán chê,rủ choc đi chơi nhưng ko được,cả lũ lại lên đường quay trở về nơi tập kết mới: Công viên LêNin..............lúc này có thêm Mle nữa,tất cả kéo nhau vào giải khát bằng ly sữa chua đánh đá........Tiếp tục kéo nhau vào Ngôi nhà của bé. Phải nói là nơi đây là địa điểm vui chơi cực kì thú vị,chứng kiến hàng loạt những pha nhào lộn của các chú chuột,sự phá phách ko thương tiếc Ngôi nhà đó. Mà công nhận lúc đó biết thêm được nhiều điều,nghịch ngợm ra trò đấy. He,tàn phá quá đến nỗi người ta ko cho chơi nữa..........hic,thế là Ngôi nhà của bé đã ko còn là ngôi nhà của Hội 84 nữa roài,chưa kiếm được chỗ nào vui chơi hấp dẫn hơn đây...........Sau lần đi chơi đó thấy vui thật,đã thế lại càng chăm chỉ post bài nữa chứ..............nhưng rồi lại cũng có lúc chán nản,nhưng vẫn ko sao cả,chỉ đến giữa tháng 10 gì đó,Hội có vẻ tản ra nhưng trước đó vẫn có một cuộc đi chơi xa ở Khoang Xanh,he,ít người mà vui vật vã..........Cứ tưởng hôm đấy ko đi được,hẹn nhau ở Công đài truyền hình HN,thế mà chẳng thấy ma nào,lượn lờ tren net để tìm cái di động của mle,hic,can tội hôm trước chủ quan ko ghi mà,chả thấy...............may thay lúc sau ra lại thấy Scor gọi,íu trời,mừng wá luôn.Thế là hôm đấy đi gồm: Gur,Mle,Scor,WC,Thuyvu,daicabubu,chuot_coi_xuong,QTM,GVV,BTY, CCTN,KCX, 12 người,cũng chẳng đùa đâu.............
    Đó là khoảng thời gian tham gia đầu tiên trong 84HN,thế mà giờ đây đã được 1 năm............nhanh thật........Lập nên cái Lưu bút này hay thật đó,ngoài việc cảm nhận,rồi những gì đáng nhớ....sẽ lưu lại để rồi 1 năm,2 năm................đến khi chúng ta là " chuột lão",ngồi đọc lại những dòng hồi kí này,chắc hay phải biết.Giờ đây,tuy 84HN đã thay đổi,nhưng nó vẫn là một CLB của 84,sẽ mãi gắn bó ,đoàn kết với nhau,cùng nhau hoàn thiện hơn nữa............Mãi yêu 84HNsize=3].............

    Giờ đây tuy ko tham gia off được với box,nhưng tớ sẽ vẫn chăm chỉ post bài,vẫn sẽ mãi đi cùng 84,vì 84HN có một cái gì đó mà tớ ko thể nói rõ ra được nhưng 84HN đã thực sự là những người bạn tốt,những người bạn khó thể quên.Hi vọng một ngày nào đó,tất cả những ai đã đăng kí là thành viên 84 sẽ gặp gỡ nhau,mong một ngày nào đó............................
    He,tự dưng là đại sứ của 84HN tại TPHCM,oai ra phết nhể?
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Riêng với mình mình cảm thấy rất vui mỗi khi được online vào mạng
    ngày xưa khi mới làm quen với NET mình chẳng biết gì cả . mỗi lần vô quán Net mình chỉ biết chat và ngoài ra là mail nưa ~ . Phải nói thật rằng ngày xưa mình là một chatter rất ghê . mình "chat" có nghề đấy hehe ...............
    nhưng giờ mỗi khi vào mạng Chat mình thấy thật là phù phiếm , và vô bổ . Sau đó mình tham gia ttvn nhưng không nhiều lắm và cho tới giờ khi mình phát hiện và tham gia Box hanoi1984 mình cảm thấy rất vui
    Thú thực sau khi chia tay bạn trai mình rất buồn . nhiều khi mình muốn chia sẻ với ai đó nhưng lai không đủ can đảm với cả mỗi người bây giờ bận bụi với cuộc sống riêng lắm chẳng ai muốn ngồi nghe mình nói cả phải không? Thế là minh lên NET và trút hết nỗi buồn lên đây và thật sự mình thấy nhẹ lòng nhiều .
    Đôi khi đó là chuyện riêng tư nhưng mình nghĩ bạn bè trên mạng cả cũng chẳng phải ai cũng quá quan tâm. như lời của
    leo_sagittarius đã nói trong Topic Message đó ............gửi vào đây để có cảm giác nguời mình muốn gửi sẽ nhận được
    Và tất nhiên chẳng phải chỉ chuyện buồn mà cả chuyện vui nữa mình cũng có thể viết lên . Viết lên những suy nghĩ của mình viết về một ngày của mình trôi qua như thế nào ......................trong Nhật ký 3 của BOX mình đó
    Thật sự cảm ơn những bạn trẻ đã sáng lập ra ttvn và những nguời bạn cùng tuổi mình đã thành lập nên BOX hanoi1984 để một bạn gái như mình có cơ hội giao lưu cùng các bạn và chia sẻ suy nghĩ của mình . Để mỗi khi buồn online mình sẽ thấy vui hơn .
    một ngày nào đó đuợc gặp gỡ các bạn trong Box hi vọng các bạn sẽ không quá xa lạ với nick của mình chứ
    cảm ơn ttvn và BOX của mình mãi mãi nhiều thành viên mới nhiệt tình ủng hộ
    với phương châm VUI LÀ CHÍNH phải không?
    chi

Chia sẻ trang này