Lưu bút của tôi Các bạn thương yêu, sau 1 năm xa các bạn, xa quê hương, hôm nay khi đang dọn nhà, bất chợt bắt gặp lại cuốn nhật ký thương yêu.....cuốn nhật ký cấp II sẽ theo tôi suốt đời....Nó là tình cảm của các bạn dành cho tôi và nó thật tuyệt vời....Nó khiến tôi bất chợt muốn chia sẻ với mọi người......Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày chuẩn bị tốt nghiệp cấp II, nhưng tôi không bao h quên được cảm giác đọc những dòng lưu bút này....hy vọng các bạn yêu thích nó.....
Chào các bạn, các bạn đang cầm trên tay cuốn Lưu bút của tôi. Hay nói đúng hơn thì là cuốn lưu bút của lớp 9K dành tặng tôi. Tôi không muốn nói nhiều về bản thân, mà tôi mong những người đã, đang và sẽ viết lưu bút cho tôi viết về tôi = chính cảm nhận của họ. Cuốn lưu bút này là một kỷ niệm của thời cấp II hồn nhiên, nhưng ngoài ra khi đọc nó, có lẽ tôi sẽ hiểu được bản thân tôi đã làm được những gì trong những năm cấp II, và tôi sẽ phải khắc phục những khuyết điểm gì trong tương lai. ^ - ^ Tôi xin tặng những ai đang đọc quyển lưu bút này một câu nói: Không phải của cải là bạn, mà bạn là của cải. Tạm biệt các bạn Ký tên Vân Anh
"You''''re a naughty boy who wants to know everything and to do everything!" "Love comes and goes, but friendship stays. When you need someone, remember that I''d be there" ""When I were together with you, I almost took your love more than ever" ***************************************************************** Người đầu tiên, tôi mong muốn khai bút cho quyển lưu bút của tôi là: Phạm Thu Trang A ! Ha : Tui thật hãnh diện khi được khai bút cho qyuển nhật ký của cậu. À mà không phải, phải nói rằng cậu cực kỳ có phúc mới được tới khai bút cho đấy (^ _ ^). Cậu hãy lấy đó làm điều tự hào đi ! He ! He ! Bây giờ tui tự giới thiệu nhé. Tui tên là Phạm Thu Trang. Nick name: rùi ui nhiều lăm Siublue , bigbabol ... hay bất kỳ cái tên nào mới mà bọ lớp mình đặt cho . Ấn tượng đầu tiên về bạn là gì nhỉ ? Để xem nào ! À đúng rồi tui thấy cậu là một con đà điều mang hai cặp đít chai khi tui mới biết cậu . Đừng tự ái nhé nhưng đó là sự thật đấy ! Hì ! Hì ! Tui thấy cậu là 1 người tốt (phỗng mũi lên chưa), tính tình vui vẻ nhưng nhiều lúc quạu lên thì đáng sợ lắm. Nhưng nói chung là người bạn tốt. Này tuikhen thế đừng kiêu nhé ! Đừng lặp lại câu cửa miệng "tớ là nguời tốt mà" vì ai mà chẳng biết điều đấy. Khà khà. Năm sau kể ra mà xa cậu thì cũng buồn thật đấy. Ui, tui buồn lắm sắp khóc đây nè. Hic ! Hic ! Hic ! Đùa thế thôi, chứ nhìn mặt ấy mãi tớ cũng run lắm........... Ôi biết viết cái gì bây giờ nhỉ ??? Hôm nay tui không có hứng viết nhưng mà bà cứ bắt tui viết . Năm sau ước gì tui với bà được học cùng với nhau nhỉ ? Nói thật là làm bạn với bà cũng hay đấy . Này tui khen bà từ nãy giờ nhớ ốp tôi lên ở room Fun ha . Nhớ nha Vân Anh tốt bụng. Nói thế thôi tôi cũng chẳng khoái đấu. Đấy tôi viết lưu bút cho bà rõ hay bà viết cho tôi làm tôi tự ái đấy. Bà thấy tôi "tròn tròn" thì mới ra nói chuyện với tôi hả . Rõ chán, bà phải nói rằng tôi dễ thương nên bà mới ra nói chuyện với tôi chứ. Hừ, tức không chịu được. Thui, tui chẳng viết nữa đâu, chẳng nghĩ ra được gì mà viết nữa. Bye Ký tên Phạm Thu Trang (này bà nhớ giữ chữ ký của tui nhé mai sau tui làm VIP thì bà giàu to đấy ) YOu''''re always my good friend. Được Asha_dethuong sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 18/09/2004
"May your dreams come true someday. Don''t forget all the good time we shared ! GOod luck, everyone." "Heard the song rainbow. Each colour sat singing" "Always thinking about what ! He just sit on his brok" ***************************************************************** Các bạn thân mến, T.Trang đã dừng bút rồi, nhưng sẽ có người bạn khác tiếp tục câu chuyện trong cuốn lưu bút này. Người đó chính là: Hà UYên Phượng Hello !!! How are you ??? Vân Anh ơi, chắc Vân Anh biết mình là ai rùi phải không? MÌnh biết nói gì bây giờ nhỉ hay giới thiệu tiểu sử trước nhé: Tên: Hà Uyên Phượng () tên ai mà hay thế .... Ha ha ha... Địa chỉ .... (từ xưa tổ tiên đã ở đó rồi ) (do bí mật cá nhân nên tôi xin phép không nêu những thông tin cá nhân nhé) "meo meo" ... Love: Những kiểu quần áo, giày dép ... thuộc "boy". Vì vậy nên tớ có nick name rất nhiều do ai đặt thì ấy biết rồi. Một phần do các bạn đặt phần nữa do mẹ đặt hay họ hàng rất nhiều tiêu biểu là: "Phượng ớt" (cay lắm nhá) "Phượng ỉn" (do big) "Phượng gà" (Ngày xưa tóc dài mà) "Phượng boy" (giống con trai quá) !!!...... Vân Anh đã choáng chưa ??? hi hi..... Rất quý mèo, chó và các con vật khác nữa kể cả côn trùng. Hate: Đặc biệt là canh cá và thịt mỡ (kinh tởm, ghét lắm lắm......) GHét những nguời trầm tình, khó gần, vênh vênh, tinh vi......... Thôi, tiểu sử bản thân thế là đủ. Bây giờ thì........ Năm lớp 7 Vân Anh mới vào lớp mình nhỉ. Năm đấy mình chẳng quan tâm đến Vân Anh lắm bởi vì Vân Anh trầm tính quá. Còn năm lớp 8 và lớp 9 mình quan tâm tới Vân Anh nhiều hơn vì thứ nhất ngồi gần thứ hai là Vân Anh nói nhiều hơn đấy....Ha ha ha ....... Thực ra tớ không suy nghĩ về Vân Anh nhiều lắm nhưng qua đánh giá nhận xét à nhầm cảm nghĩ của mình về Vân Anh mình thấy Vân Anh có suy nghĩ người lớn hơn mình nhiều lắm, nói chung Vân Anh cứ sống theo ý nghĩ của mình như bây giờ ý, lên cấp 3 chẳng phải rút kinh nghiệm cái gì đâu. Thật đấy. Cuối cùng xin chúc Vân Anh luôn mạnh khoẻ gặp nhiểu may mắn..... Nhưng lời chúc tốt đẹp khác. À mà hình như Phượng quên chưa viết số phone nhỉ ----> xxx Đây là chữ ký của Phượng đảm bảo sau này Vân Anh không hối hận đâu...
"It''s true love we''re making. A someone to lost everything" *************************************************************** Người thứ ba mà tôi mong muốn viết vào cuốn lưu bút này, là một người mà tôi rất cảm ơn vì đã cho tôi mượn rất nhiều tryuện để đọc. ĐÓ là: Tạ TIến Dũng HI! Chào bạn. CHắc bạn cũng thừa biết tớ là ai rồi.. XIn lỗi các bạn nhưng tác giả viết mỗi 1 câu vậy thôi....nhưng đó lại là 1 điều, phải không....( ^ _ ^ )
Tớ cũng đã có ý định Public cuốn Lưu bút cấp III như đằng ấy. Nhưng quyển sổ của tớ mới phân nửa lớp viết mà đặc kín cả chữ, hic. Không hiểu sao mọi người máu tâm sự với mình thế