1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu bút một thời...hôm qua...hôm nay...và cả ngày mai nữa...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi daofuxuthanh, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lưu bút một thời...hôm qua...hôm nay...và cả ngày mai nữa...

    Ai cũng từng hơn một lần đọng lại trong tiềm thức những xúc động hay rung cảm, để một lúc nào đó bật lên thành tiếng giữa cuộc đời.
    Đón một mùa hè mới với topic này Daofuxuthanh mong dân tình ủng hộ.
    ..........0O0..........

    Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh **** phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm của một thời.

    Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...

    Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...

    "Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
    Là con đường ngập nắng vội mưa mau
    Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
    Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."
  2. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy...đã xa lắm nhưng chính từ ngày ấy đến mãi mãi những gì tôi muốn nói với các bạn là sứ sở, những gì tôi muốn viết là vô cùng. Có bao giờ được một ngày sống lại những ngày ấy không nhỉ?
    Chắc sẽ chẳng có bao giờ mà chỉ có hoài niệm mà thôi...
  3. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mưa xối xã ngang qua ngày nắng cháy
    Ve râm ran, màu phượng thắm phai dần
    Sân trường vắng một mình tôi đứng đợi
    Bóng một người cùng nỗi nhớ xa xôi
    Sợ đánh mất , miệt mài tôi đuổi bắt
    In bống mình trên từng lối bơ vơ
    Những kỉ niệm ngày xưa người còn nhớ
    " Trận mưa đầu, tóc ai ướt cùng nhau?"
    Bong bóng tan, sân trường lênh láng nước
    Cuốn yêu thương vào dòng xoáy âm thầm
    Những rung động , hờn ghen và nước mắt
    Mối tình đầu , ai đã mất vì tôi???
    (Mối tình đầu , tôi đã mất vì ai???)
  4. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa giống như những sợi chỉ làm bằng nước ,mưa trên tấm kính cũng giống như những ngôi sao băng xà xuống bầu trời xanh thẳm......... Mấy đêm rồi....thao thức vì một nỗi nhớ không xác định ... thật là lạ cứ bảo lòng rằng đừng có nhớ làm chi , mà để rồi càng nhớ thêm.. bảo rằng đừng suy nghĩ gì tập trung vào học ôn thi vì còn vài ngày nữa là thi rồi mà sao ta không làm được .Đừng nhớ nữa người ơi !! chẳng để làm gì cả chẳng ai người ta nhớ đến người đâu sao cứ phải mang buồn vào mình làm chi vậy...nhớ để rồi thất vọng mà thôi.
  5. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hạ đã sang hạ tràn trên phố
    Cánh bằng lăng ép nụ môi đầu
    Những bước chân về trong niềm nhớ
    Trả một ngày áo trắng tìm đâu.
    Màu mực tím trang thơ giấy trắng
    Góc sân trường in nắng hoàng hôn
    Khoảng trời thơ trao em câm lặng
    Chỉ mắt nhìn, mắt nói nhiều hơn.
    Hạ đã sang môi hồng nho nhỏ
    Ép cánh hoa trang sách học trò
    Những phố dài bằng lăng tím vội
    Cho một ngày sắc tím yêu thương.
  6. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Dường như đã lâu lắm rồi tôi mới được nge lại cái khái niệm lưu bút,tôi cứ tưởng ra trường rồi là sẻ hết vấn vương một thời mơ mộng,nhưng mổi lần về ngang trường cũ lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi những kỷ niệm vơi dần theo năm tháng chợt sống lại trong tôi,tôi nhớ trường,nhớ lớp,nhớ cánh phượng xưa,và nhớ về em một thời áo trắng.
    chiều nay lại mưa dường như cơn mưa đang đưa tôi vào hạ,nhưng không phải mùa hạ của hôm nay mà là mùa hạ xưa,mùa hạ cuối cùng của thời áo trắng.
  7. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TIA NẮNG TÌNH YÊU​
    Có cô bé
    Ươm tình yêu bằng nắng
    Nắng hanh vàng khắp phố nhỏ chiều nao
    Cho cô bé dịu dàng tà áo trắng
    Anh ngẩn người lòng có thấy xôn xao
    Có cô bé
    Gói tình yêu bằng nắng
    Nắng dịu dàng minh chứng mối tình chung
    Ngày tiễn đưa người thương ngân ngấn lệ
    Má hồng nào thèn thẹn dấu môi hôn
    Có cô bé
    Dệt tình yêu bằng nắng
    Nắng dịu dàng ấm cả một mùa đông
    Cho cô bé gửi hanh nồng xứ lạ
    Giúp người thương phương ấy bớt lạnh lòng
    Có cô bé
    Cuộn tình yêu vào nắng
    Nắng giỡn đùa nắng đậu bờ vai anh
    Cho cô bé xin hóa thân vào nắng
    Để mỗi bước đi về anh có bé kề bên
  8. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Suốt cuộc đời ta như con sóng, lúc dập dìu ở tận đẩu đâu thì có ai biết ta là sóng, mãi đến khi ta cuộn mình để rồi tìm về với cát, hoà tan mình trong tiếng rì rào thì cuộc đời mới thừa nhận ta là con sóng. Có những kỉ niệm đã có với nhau, nhưng khi còn bên nhau ta đâu có biết đó là kỉ niệm, mãi đến 1 khi ta không còn bên nhau nữa, nhìn lại những chuyện đã qua mới công nhận đó là kỉ niệm...
  9. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng đến một ngày, và những ngày từ đó...
    Ngày thi cuối cùng giã từ đời học sinh. Em vội vã xa tôi, đi nuôi ước mơ mới.
    Con đường ngày ngày bóng hai đứa đổ dài trong mỗi chiều tan học. Con đường nhìn hai đứa trú mưa, lốp đốm bong bóng tan....Con đường ấy đã chứng kiến biết bao kỷ niệm hai đứa của ngày ấy...
    Giờ còn lại mình tôi lang thang mãi con đường sao mà dài vô tận, chiều tháng 6, cơn mưa ccái nắng hiều mùa ấy, làm tôi thẫn thờ đến ngu ngơ. Không thể tin rằng vừa mới hôm qua thôi còn 2 đứa bên nhau. Hôm nay đã một mình, đếm bước trong mệt mỏi. Chợt nỗi nhớ ùa về làm tôi như nghẹn thở, lòng thấy buồn tê tái, một khoảng trống vô cùng...
    Em có biết không em ???
  10. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    MÂY và GIÓ
    Cũng có lúc mây hững hờ lẩn tránh
    Gió lang thang tìm kiếm khắp trời cao
    Mây thiếu gió mây cũng buồn rũ rượi
    Gió thiếu mây lòng gió cũng nao nao...​

Chia sẻ trang này