1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu bút một thời...hôm qua...hôm nay...và cả ngày mai nữa...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi daofuxuthanh, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là hết những kỷ niệm ngọt ngào,sân trường xưa giờ chỉ còn hoa phượng vĩ,tiếng ve xưa vẫn vọng mãi như gọi ta về.Thế là hết mối tình đầu dịu ngọt rất khổ đau nhưng cũng rất mặn nồng.Ta bước đi trong nỗi nhớ dâng đầy ngày tháng cũ còn hoài trong ký ức...
  2. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi nhỏ tiếng thời gian dừng lại.
    Đã phai nhòa kỹ niệm hóa màu mây.​
  3. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "lưu bút gởi ai chiều hoa đỏ
    mắt lệ nhòe theo nét bút đưa
    bởi người ra đi-hoa ở lại
    tuổi phượng hồng xin gởi trọn vào đây"
    ......................................
    12 năm người ơi tôi ko muốn
    phút vui đùa bên ai đó giờ lại xa
    giá như thời gian là vô hạn
    mỗi chiều buồn thấy mãi bạn bên tôi
  4. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    anh hùng không chết sa trường
    anh hùng phải chết trên giường mĩ nhân
  5. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ NỖI NHỚ
    Nỗi nhớ là gì hả em?
    Khắc khoải trong anh từng đêm vắng
    Lăn tăn hoài bao cơn sóng
    Vô bờ giữa nhưng hoài mong !
    Nỗi nhớ là gì hả em?
    Khi xa em làm anh bật khóc
    Vắng em ai lau nước mắt
    Yêu người , người có biết không !
    Nỗi nhớ là gì hả em?
    Khoảng trời , vắng lặng trong anh
    Tên em thoảng qua trong gió
    Gửi người một chút mông lung
    Nỗi nhớ là gì hả em?
    Mỉm cười anh nghe lòng rất lạ
    Kỉ niêm xưa tràn về rất khẽ
    Yêu em mong nhớ lòng bâng khuâng.
  6. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai các cậu tú cô chiêu bước vào kỳ thi bước ngoặt cuộc đời. Cũng ngày này một số năm về trước tôi cũng khăn gói lên đường ...
    Chúc các em ngỳ mai làm bài với niềm tin cao nhất, để đạt được kết quả cao nhất.!
  7. daofuxuthanh

    daofuxuthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào giật mình ta tỉnh lại
    Thân quen đấy nhưng làm sao đến được
    Để đến lúc xa trường từ dạo ấy
    Lòng ngập ngừng trong tiếc nhớ khôn nguôi.
  8. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, Đao phủ mà cũng lãng mạn đến tản mạn thế này cơ á???
  9. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    trời ạ. người này lấy avatar giống hệt....."ôi đàn bà" <--- nghe cái câu này thật ức chế !

Chia sẻ trang này