1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu bút và cảm xúc mùa xuân

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Mad_Man, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Lưu bút và cảm xúc mùa xuân

    Dù còn lâu mới đến lúc ra trường nhưng sắp tới sẽ có một vài bạn trong box sẽ tạm xa box một thời gian để ôn thi. Nhân khoảng thời gian rỗi rãi cuối cùng này của đời học sinh, mọi người hãy viết vài dòng lưu bút hay một chút cảm xúc về mùa xuân đi.



    Dreaming
    I was only dreaming
    I wake and I find you asleep
    In the deep of my heart dear
    Darling I hope
    That my dream never haunted you
    My heart is telling you
    How much I wanted you
  2. Athanasy

    Athanasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic đang rét run cả người lên đây xuân với thu gì, VN thì tháng 4 mới là xuân nhá! Phải nói thế này nó mới văn vè" : "cảm xúc cuối đông" nếu ko muốn làm 1 câu "cảm xúc mùa đông" nghe hơi chối!
    Everything I do, I do with no regret
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    xuân đang đến là xuân đang qua,nói nghe có vẻ bi quan wá nhỉ,nhưng với mỗi con người chúng ta,thêm 1 tuổi là người lớn hơn thêm 1 chút,càng gần các ước mơ hơn 1 chút,xuân đến thật là vui!!!!!!!
    xuân đến là lúc mọi người nhìn lại xem 1 năm qua mình đã làm được những gì để làm mọi việc tốt hơn vào năm mới.
    thật ra với chúng ta,những con người sinh năm 85 thì hầu hết đều có 1 khát khao cháy bỏng nhất trước mắt là thi đỗ đại học,bởi vậy,xuân đến cũng là 1 mốc đánh dấu giai đoạn nước rút trong học tập của chúng ta,để chỉ 6 tháng nữa thôi,là chúng ta bước vào kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh.
    đồng thời xuân đến,nó cũng báo hiệu cho chúng ta rằng ,chúng ta sắp bước vào đời rồi,18 tuổi rồi,những thời khắc cuối cùng của 1 đời học sinh,12 năm,tưởng là dài,mà sao bây giờ nhìn lại thấy thật ngắn ngủi,muốn níu kéo lại 1 cái gì đó mà kô thể,ai cũng vội vàng,ai cũng rộn rã với cuộc sống,1 chút buồn,1 chút trống rỗng trong lòng,nhưng 1 niềm vui mới lại tới,ta sắp có quyền ngẩng cao đầu mà nói rằng,ta là 1 công dân chân chính của nước CHXHCN Việt Nam,bởi ta sắp có đầy đủ quyền công dân ,quyền được bỏ phiếu,quyền được ứng cử.....những quyền mà ta chỉ có khi đã trở thành 1 người trưởng thành,khi bước vào tuổi 18,cũng vui đấy chứ nhỉ?
    xuân đến mang theo thật nhiều niềm vui,thật nhiều điều mớimẻ,hãy cùng tận hưởng 1 xuân mới thật vui vẻ,thật hạnh phúc để sau đó,tất cả chúng ta lại bắt tay vào học,học và học để đạt được tâm nguyện lớn nhất của mình!!!!!
    Năm mới,xuân mới, MEL chúc tất cả box 85 thật nhiều may mắn,thật nhiều hạnh phúc,và chúc tất cả những ai sẽ thi đại học sẽ đỗ vào trường mình mong muốn !!!!!!!!!!!!!!
    Năm vừa rồi tôi đen đủ rồi,nào là ngã từ tầng 3 xuống nỳa,nào là mất xe đạp,xe máy nay,đồng hồ này...........năm nay chắc là son lắm,be...be..he..hh..hehe
    Whenever sang my songs
    On the stage, on my own
    Whenever said my words
    Wishing they would be heard
    I saw you smiling at me
    Was it real or just my fantasy
  4. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mel kia ngu thì mất chứ lên đây kêu ca giề
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình


  5. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân này chắc là mùa xuân cuối cùng của những thành viên box 85 và với cả chính tôi nữa nhỉ.Nhưng phải chăng vì tôi đã 18 hay sao mà tôi cảm thấy cũng chẳng mong đợi tết lắm.
    Cảm thấy nó cũng chỉ hơi hoi vui so với những ngày khác thôi.
    Tết lại nhớ về nhưng kỷ niệm hồi bé.Đi trèo cây ăn trộm cành lộc,đi đốt pháo ,đi với bố mẹ kiếm tiền lì xì ,ngồi xem tivi vì có nhiều phim hoạt hình ..............nhiều lắm chẳng nhớ hết được
    Còn năm nay cũng chỉ như năm ngoái thôi lại đi chơi ,lượn ngoài đường với bạn bè ,ròi vào quán này quán nọ ăn chơi ,vui thì có vui đó nhưng về thì lại hết nó qua đi thật nhanh.Gần như chẳng để lại kỷ niệm gì cả.Tái sao lại không có những kỷ niệm như hồi bé nhỉ
  6. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mà nói Mad kô mong đợi gì Tết lần này, vì nó là cái Tết cuối cũng của thời đẹp nhất và nhiều lý do khác. Trong tôi lúc nào cũng có cảm giác muốn níu kéo thời gian trở lại, để làm thêm một cái gì đó nhưng thời gian cứ trôi, mọi thứ cứ đổi thay kô ngừng và kô bao giờ ngừng, mới đây Mad đến thăm cô giáo. Cô có nói một câu mà làm Mad thấy... cô nói rằng mới lúc nào đến thăm cô là lúc lục tục chuẩn bị vào trường bây giờ lại lục tục chuẩn bị ra trường rồi. Nhưng chẳng gì có thể lamg thời gian chậm đi hay quay lại, ta chỉ biết tiến lên thôi. Điều ta kô làm được trong quá khứ ta sẽ làm ở tương lai. Cái Tết này mình mong đợi từ lâu nhưng sao bây giờ lại thấy nhạt nhẽo quá có lẽ mình đã hết là trẻ con và có lẽ là vì mình vẫn cô đơn...

    Dreaming
    I was only dreaming
    I wake and I find you asleep
    In the deep of my heart dear
    Darling I hope
    That my dream never haunted you
    My heart is telling you
    How much I wanted you
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, Tết này mình còn được ăn cùng gia đình chớ năm sau khéo đi bộ đội rồi cũng nên

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  8. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay,ngoại trừ tiền mừng tuổi thì mãi đến ,mùng 2 ,tiết trời mới giông giống Tết
    [​IMG]

Chia sẻ trang này