1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu bút

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuy1305, 28/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Lưu bút

    Nhớ cái hồi cuối cầp
    Cấp 2 hay cấo 3 đều thế, cả hội tranh nhau viết lưu bút, rục rịch viết từ ra tết
    Minh thông minh hơn, mua quyển sổ gáy lò xo, đến trước sinh nhật mình 1 tuần => tháo ra đưa cho mỗi đứa 1 tờ, đúng SN mình hội nó đưa lại.
    Sao mà nhớ thế
    Sao mà thân thương thế, đành rằng là mình cũng để thất lạc mất mấy tờ, Thỉnh thoảng lôi ra đọc những dòng lưu bút cũ cũng thấy hay hay

    Vậy nên, xin phép moịi người
    Tớ lập topic lưu bút
    - Những dòng lưu bút ai đó viết cho bạn
    - Những dòng bạn muốn viết cho ai đó
    Bạn hãy lưu vào đây
    nơi đây - ttvn - làm quen sẽ LƯU hộ BÚT TÍCH của bạn
    Hãy nói những suy nghĩ, những cảm nhận của ng khác về bạn. những cảm nhận của bạn về người khác vào đây nhé
  2. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    " ...T à! K rất lấy làm vui & vinh dự vì là người đầu tiên viết vào cuốn lưu bút này. ...
    T ơi! Cầu mong cho con đường T đang đi luôn trải hoa hồng. K mãi dõi theo từng bước chân T.
    Đôi mắt ai thêm kính cận làm duyên
    để yêu nhau anh nhớ hoài đôi mắt
    mỗi lần xa nhau lòng anh thầm nhắc
    để thêm yêu đôi kính cận ngàn lần"
    ----
    Đó là những dòng anh viết cho mình lâu lắm rồi, cả 10 năm rùi còn gì.
    Mình đã đốt nhưng nào có quên đâu, 10 năm vẫn như mới hôm qua ...
    Anh đưa lại cuốn lưu bút & tăng cho mình 1 tập thơ ...
  3. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đây nhá, Lưu bút nhá:
    Rõ dở cho cái con nài. Mài dở vừa thôi chứ. Mài có phải họ Mài Nhi Ngủ không mà mài lập ra cái nhà giống nhà Mài Nhi Ngủ thế
    Hay mai tao lên công an bản đổi cho mài cái giấy khai sinh thành họ Mài Nhi Ngủ nhá, tao đặt tên cho mài là Mài Lăm Ngú cho nó máu
    Ký tên: bạn cùng lớp
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic... bạn ở trên thật là hạnh phúc khi đọc đưọc những dòng đấy.
    Chap.. tự dưng lại quên hết mọi người đã viết gì roài
    Chỉ nhớ 1 điều là hình như ai cũng chúc mình : "Péo khoẻ, Péo đẹp". Kú thía
  5. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe ma? thấy thương hoa tiếc ngọc quá
  6. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hoa phượng đã cháy đỏ trên khắp nèo đường, ở những sân trường ...
    Lại nhớ 1 thời như thế ...
    Cấp 2 á, lưu bút của mình đa phần có câu "tớ nể phục ấy lắm" đều của đám con giai trong lớp viết đới, vì từ bé đến lớp 8 tớ nào biết giỏi là gì. Ham chơi nhắm. Tự dưng lớp 8 bắt đầu thay đổi, bắt đầu đi thi này nọ, lớp 9 xuất sắc luôn mới ghê Làm bọn con giai tròn mắt, ko hiểu tại sao. Mình cũng có biết làm sao đâu, khả ăng của mình đến đó mới bộc lộ nhờ
    Hồi đó đăng ký thi vào ban A, xét điểm thì trường nào cũng đỗ, chỉ do mẹ sợ mình khổ ko cho đi học xa ... nếu đi học xa thì bây giờ thế nào nhỉ
  7. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy dòng lưu bút lại thấy nhớ đến hồi cấp 2, cấp 3.
    Thấy nhớ các bạn quá.
    Ngỳa xưa các bạn thi nhau mỗi người đều có một quyển ghi hết tâm sự lại, veè cái đã mấy năm rồi nhanh thật
  8. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Tân gia nhà mới!
    Chỉ có mỗi việc chờ tân gia nhà mới mà mình mất cả buổi sáng nay đấy!
    Bùn thế chứ!
    Vui quá cơ!
  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bạn nì mâu thuẫn quá
    kiểu này giống như : "Thiên thần và ác quỷ" đều có trong một con người ý nhỉ. Chả hiểu phần nào nhìu hơn,
  10. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Mình mâu thuẫn kệ mình.
    Mình viết lưu bút theo tâm trạng của mình mờ!
    Lúc viết thì đang bùn.
    Lúc nhấn nút phọt bài thì lại vui.
    Vì phọt thêm được 1 bài nữa là mình vui lắm mờ!
    Giờ lại bùn nì.
    Ai mà quote lại bài mình thì mình lại vui ngay......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này