1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu Đức Hoà - Hơn 20 năm nhìn lại một chặng đường khá dài (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi easyboy, 02/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi cậu ơi, tớ với em Rain sống chung lâu rồi.. Cậu là ai mà thầy dùi thế nhờ.. mà cậu có cái gì san sẻ với tớ thế, có ảnh xxx của vợ tớ à??
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  2. warhorsehuilaile

    warhorsehuilaile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hay ác luôn ,oánh nhau chủ yếu bằng tâm lí,LĐH đóng vai phản diện,một thằng cha lưu manh làm tay trong cho cảnh còn thằng cha cảnh thì lại làm ăn mới tội phạm ,mà hai tay này lại là tri kỉ nhac với nhau ở ngoài đời.
    HILTON
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Bạn lên chợ giờ hỏi, có đầy thử tìm đĩa có bìa in mấy hình sau, hỏi mấy hàng to to chút
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nói đến Infernal Affairs tặng anh em ít wallpaper chơi
    Come on:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    EO ôi ngượng chưa kìa, cậu đã nghe Rain hát bao giờ chưa, tôi đoán là chưa, khi nào rảnh tôi cho mượn vài CD (có gần hết) về nghe thử nha, vợ tôi hát hay lắm, rồi mấy phim Rain đóng nữa, khi nào rảnh cho mượn luôn, thế gọi là hưởng sái đó hehe....còn ảnh xxx thì thằng nào có or design uýnh bỏ mẹ luôn.
    Hy vọng sắp tới Andy sẽ nhắm để lăng xê em lên cao nữa
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 07/10/2003
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Vô Gian Đạo thì thằng cha Lương đóng hay hơn nên anh Hoa nhà ta ko nổi bật cho lắm.
    Cậu easyboy này hay nhỉ, tớ ko có đĩa nhạc nhưng mà vợ tớ karaoke với tớ suốt..
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường em em cứ đi.. cứ đắm đuối bên ********* đấy biết gì có ngày mang bầu.. ố yề.. ố yề..
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Cậu có bị không? Vô gian đạo Andy đóng quá ngon như vậy mà lại chê, vô gian đạo chính là hắn, còn ông Tony chết thì bình thường
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.
  8. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Lương Triều Vỹ đóng nổi bật hơn Lưu Đức Hoà ở Vô Gian Đạo I. Vai của Lương gây nhiều xúc động, chiếm nhiều tình cảm của khán giả hơn. Lương diễn tả cái tâm trạng của một cảnh sát nằm vùng rất hay.
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tớ lại nghĩ kiểu khác:
    Nếu cảm nhận một cách bình thường về một bộ phim: Cái thiện cuói cùng sẽ chiến thắng cái ác, tà nhất định sẽ thắng chánh thì vai diễn của Lương Triều Vỹ sẽ được ủng hộ và yêu mến hơn, và kết cục anh này chết sẽ làm nhiều người bực tức.
    Nhưng đầu đề là vô gian đạo, rất khó giải thích chính xác về cái tên này, nhưng có lẽ kẻ xấu vẫn có quyèn được sống nếu như hắn có đầu óc, và có một chút ý định hối cải. Chính vì thế mà nhà làm phim đã phải làm ra hai kết cục để khán giả đỡ phải phàn nàn. Và tôi thấy cái kết cục Lưu Đức Hoà bước ra giơ thẻ cảnh sát báo hiệu đã diệt dược tên Lâm Gia Đống, từ đó anh trở thành cảnh sát tốt, và cũng vẫn nhớ đến tên nằm vùng Lương Triều Vỹ mới là kết cục chính xác cho bộ phim. Kết cục kia chỉ làm thêm để nó không bị thoát ra khỏi cái quy luật vốn có cho một bộ phim.
    Nhưng không ngờ khi thăm dò thị hiếu khán giả trẻ, các nhà làm phim lại nhận được kết quả là phần lớn kết cục Lưu Đức Hoà trở thành cảnh sát tốt được tán thành nhiều hơn là bị bắt, vì thế họ đã gấp rút làm tiếp phần 2 và 3
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.
  10. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Running On Karma​
    Đạo Diễn:
    Johnnie To Kei Fung
    Wai Ka Fai
    Diễn Viên:
    Andy Lau
    Cecilia Cheung
    Cheung Siu Fai
    Karen Tong
    Chun Wong
    Chỉ đạo võ thuật:
    Yuen Bun
    Sản xuất:
    Johnnie To Kei Fung
    Wai Ka Fai
    Phát hành: 27/9/2003
    Offical Website:
    http://www.runningonkarma.com
    Xem movie trailer:
    Click here
    Cập nhật thêm hình ảnh về phim:
    01.jpeg
    02.jpeg
    03.jpeg
    04.jpeg
    05.jpeg
    06.jpeg
    07.jpeg
    08.jpeg
    09.jpeg
    10.jpeg
    -------------------------------------------------------------------------------


    Gió ơi xin đừng đến, mang giá lạnh về đêm nay.
    Vì người yêu tôi sợ, sợ lạnh sợ vút xa tôi.

Chia sẻ trang này