1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu Gia Đại Sơn Trang ( III ) Chào đón bạn bè

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi hitle1234, 03/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Ơ phá là việc của người ta...sao đi đâu cũng thấy bé Bi này bon chen thế nhở
  2. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    HặĂ hặĂ, chi 'i giĂm sĂt chỏƠt lặỏằÊng cĂc công trơnh ư mỏằ
  3. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    lăn đi giám sát ah...thế giám sát đc những gì oài
  4. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Hè, lăn thì đã sao nào, phát hiện ra nhà Hà có nhiều zai, nhà Phạm có tí zai rưng mờ chạy mất chưa thấy quay lại
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Uh, thoai, thì lại hát vậy. Kiếp cầm ca nhá, tự nhiên nghe thấy hay hay
    "Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không.
    Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì, anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu.
    Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều.
    Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bến mơ.
    Khi trót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi và còn tin anh nữa thôi.
    Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời, anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau "
  6. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    Tưởng ss zìa oài...vẫn cố bon chen ah he he he
  7. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chả hỉu hôm nai ss bức xúc chuyện giề? Có thằng nào lại cho ss ăn mầm đá hử? Bẩu Bi để Bi oánh cho nó chít ko toàn thây lun
  8. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Ừa, định zìa roài mà nghe nhạc hay quá lại ngồi lại xây nhà tý, nghe nốt
    @Bi: thằng nào thì ss đập chít roài, đâu phải khổ thế.
    Tại hum nai đen quá, làm việc gì cũng thấy chả ra sao cả, linh ta linh tinh, hờ hờ, ngồi máy tính của 1 anh trong phòng, thấy toàn nhạc vàng, nghe hay hay thì post chơ tý thoai
  9. master_kid87

    master_kid87 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    1.396
    Đã được thích:
    262
    máy mình không ngồi ngồi máy người khác làm gì thế he he
  10. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Khộ thân ss, giống Bi, đen nhứt cái vụ xây nhà sáng nay . Ss đưa giấy lau mũi đây, nhanh lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này