1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu giữ những yêu thương ...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cucumber_melon, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vợ đi ngủ trước vì hôm nay vợ mệt ,còn chồng thì thức chờ xem đá bóng .Vợ đang nằm liu thiu vẫn chưa ngủ đc thì tự nhiên chồng ngồi cạnh vợ và kể chuyện để cho vợ ngủ
    "... em hãy tưởng tượng em đang đi trên bờ biển nhé, bãi cát trắng trải dài, biển rộng xanh mênh mông ..." giọng nói của chồng rất nhẹ nhàng,khiến vợ lúc đó cũng bị cuốn hút theo câu chuyện của chồng
    "... rồi em đi đến 1 cây dừa , bóng dừa tỏa xuống khiến em cảm thấy dễ chịu làm sao ,em ngồi xuống mắt nhìn ra biển xanh thì bỗng dưng ... bốp, 1 quả dừa rơi trúng đầu em..."
    Vợ vẫn đang ở cái đà suy nghĩ của chồng, áhhhhhh giật cả mình ! Sao chồng lại bảo dừa rơi trúng đầu em >.<
    Chồng cười như nắc nẻ giữa đêm khuya khiến vợ vừa bực nhưng cũng vừa thấy buồn cười .Ghét chồng quá, deck cần chồng kể chuyện nữa,ch ngồi cạnh em để e ngủ là đc rồi hihi và cứ thế ôm chồng ,em ngủ lúc nào ko hay.
    Sáng mở mắt ra thấy chồng đang ôm chặt vợ ngủ khì , vợ thấy hạnh phúc lắm ,chỉ mong mãi mãi vợ chồng sẽ như vậy thôi
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Vợ cảm nhận được là càng ngày chồng càng yêu vợ hơn, yêu vợ theo cảm xúc hơn chứ không phải yêu theo lý trí như trước kia nữa ... Vợ vui lắm ...
    Có những lúc chồng biểu lộ cảm xúc thật là lạ, thật thật và thật hạnh phúc. Vợ củng cảm thấy hạnh phúc vì chính mình chứ không phải chồng làm cho chồng hạnh phúc như vậy ...
    Chồng đang ở xa vợ, tối qua ở nhà một mình, đi lại trong nhà, thấy nhớ chồng, nhớ những lúc đùa nghịch, những lúc vợ chồng chúi mũi vào cái laptop của mình nhưng chân tay vẫn không quên khều khều nhau tinh ngịch ... nhớ lắm ...
    Mong cho mau đến 7h tối chủ nhật để đi đón chồng, vợ sẻ um chồng thiệt chặt, cắn cho 1 cái thiệt đau cho bỏ ghét ...
    Chồng to, vợ bé thik những lúc nhõng nhẽo rúc gọn vào lòng chồng biết bao. Tối ngày kia,chồng phải um và ru vợ ngẩu nhé ...
    Lâu rồi vc mình không sms buổi sáng tốt lành. Sáng nay nhớ chồng kì lạ gửi 1 sms đầy iu thương ... Có làm chồng nhớ vợ nhìu hơn không?
    Mau về với vợ nhá, chồng yêu dấu ...
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi nàng này chống lầy rồi ah. hí hí nhớ cái ngày nào cái hội độc thưn 86 của mìn. Theo chồng bỏ cuộc chơi trước thế là không được đâu nhá.
    Chúc vợ chồng nàng hạnh phúc nha!!!
  4. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hehe thanx nàng nhé, ừa theo như ngta vẫn bảo nhau thì là tớ đã " chui vài giọ " rồi ... tớ đã " lên thớt rồi "
    Nàng dạo này nhìn vẫn xinh tươi như thế nhỉ , thế bao giờ định ra khỏi hội đấy hihi lấy chồng đi cho nó... hay no, cho nó ...sướng ^^
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, tớ ra khỏi hụi đấy từ lâu rồi. Hội đấy cũng tan rã rồi mà. Mà nàng lên thớt là đúng rồi, nghe kể thế tớ cũng thèm lắm , nhưng mà từ từ đã nàng ợ. Tớ già rồi, còn xinh tươi cái nỗi gì nữa chứ. Bao h có bé post lên cho tớ ngắm với nhá, đang thích trẻ con qá!

Chia sẻ trang này