1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lưu giữ thời gian ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 26/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    lưu giữ thời gian ....

    những khi buồn tôi thường viết những gì mình nghĩ ra giấy sau đó xé đi ..nỗi buồn như đc vơi đi ,tôi đôi lúc sợ rằng 1ngày nào đó mình ko thể viết đc như thế nữa đó là khi sức chịu đựng đã hết ...nhưng vẫn vượt qua đc măc dù đôi lúc thấy bế tắc tưởng ko lối thoát
    tôi thích hoa sữa vì nó giống với tôi ,buồn .mặc dù nhiều người ko thích nó ..nhiều người nhìn tưởng tôi hạnh phúc vì thấy tôi hay cười ..nhưng nếu chơi thân thì mới biết ...mọi ngươi nói suy nghĩ sâu sắc là khổ ,có lẽ đúng nhưng là ko fải là khổ về vật chất mà về tinh thần ..
    tôi thích đến lớp để nhìn thấy bạn bè mình cười đùa ,như thế tôi thấy mình hạnh phúc ...

    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa khi còn nhỏ ,khi bị mắng tôi khóc rất nhiều ,càng lờn càng ít khóc .khi nào bị oan ức ko chịu đc mới khóc .ko biết có fải mắng nhiều quá bị chai lì hay ko?càng lớn những lần khóc ít đi ,để cho khi khóc chỉ khóc 1mình ..
    buồn thì nghe nhạc,hoặc cùng con bạn đi loanh quanh ..buồn nhiều ,cuộc đời thây đôi lúc thực sự khó sống ..
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    những khi vào trong các diễn đàn ,ai cũng nói sao sinh năm 86 mà suy nghĩ già dặn thế ,chẳng biết fải nói thế nào nữa ...
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    từng có nhiều bạn thân ,đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại thấy mình trẻ con quá ,ko hiểu sao khi tôi yêu quý những người đó thì tôi luôn làm người ta giận mình ,tính tôi hay giận vô cớ nên nhiều lúc làm người khác giận lây mình ,lại hay chọc giận bạn mình .tính tình thay đổi như thời tiết ..
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  5. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi vẫn thường viết nhật ký, ngày nào cũng viết. Rồi sau lại chỉ những khi nào có sự kiện gì mới viết.
    Cuối cùng thì những cái gì không viết ra lại là những gì mà mình sẽ nhớ mãi suốt cả cuộc đời. Những tâm sự mình muốn trải ra nhật ký, hay là cái gì đó tương tự như thế, rồi lại có thể tự giải toả mà không cần đến nó. Trút ra nhật ký, cũng chẳng đỡ hơn.
    Chỉ có điều, khi nhìn lại, mới thấy mình lớn thêm lên được chừng nào.
    HYC
  6. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Híc,sao lại có nhiều người giống nhau như thế(một chút xao động)
    Hê hê,u thấy mình trẻ con,phải chăng là vì u thấy bạn bè u đều quá trẻ con so với u.
    Mỗi người có một cách giải toả tâm lý cho riêng mình,nhưng nhìn chung đều thích tự mình giải quyết lấy,những người như vậy thường thiệt thòi hơn so với người khác,hê hê,nhưng mà điều đó là do họ tự nhận lấy đấy chứ.
    Tại sao không lôi bạn bè ra mà tra tấn nhỉ,như thế co hơn không,tốt cho cả hai bên,hãy dảm nhẹ gánh nặng cho mình bằng cách nâng cao vai trò của bạn bè.Rồi mỗi người sẽ tìm ra một cái gì đó thú vị cho riêng mình,đấy là một điều bí mật không thể bật mí.
    KTĐ

Chia sẻ trang này