1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu học sinh Việt Nam tại Ấn Độ xin hay lên tiếng!

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Mahabharata, 09/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. didacna

    didacna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Được làm quen với nhân vật nhiệt tình thế này, thấy vui và cảm ơn bớt cô đơn hơn rất nhiều. Cảm ơn Maha nhé !!! thứ bảy và chủ nhật này mình sẽ phải đi red fort mới đc. Taj mahal chắc có trong lịch trình bọn này đi tham quan rồi thì phải (nhưng not sure) nếu Red fort mà gần đó thì mình cũng sẽ qua luôn, phải tranh thủ đi thăm thật nhiều nơi như bạn gợi ý mới đc hihih... Một lần nữa cảm ơn Maha rất nhiều.
  2. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Gửi Didacna: Delhi mà nằm ở ksạn thì buồn là phải. Mình không biết bạn ở khu vực nào của delhi nhưng Delhi thì có rất nhiều nơi đáng tham quan và mua sắm. Mình chắc chắn bạn sẽ thích mê luôn.
    MỘt số địa điểm du lịch nổi tiếng: Red ford, Qutub Mina, Humayum tomb, Gandi tomb, India gate,... Những khu này bạn có thể đi vào cuối tuần, mỗi ngày có thể đi được ít nhất 2 điểm.
    Xe cộ thì thuận tiện, chỉ cần mua 1 bản đồ và leo lên xe tưckshaw hoặc xuống metro đi cho rẻ lại được thử cảm giác đi lại bằng phương tiện hiện đại mà VN ko có nữa.
    - Buổi chiều tối thì có thể mua sắm ở các khu chợ nổi tiếng như: Sarojini, Chandi chowk, Neru place, Karol Bargh, Yashwan place, Connaught place. Nhớ là phải trả giá nếu mua ngoài chợ, còn trong shop và siêu thị thì fixed rồi. Theo kinh nghiệm của mình thì thanh toán bằng thẻ tín dụng có tỉ giá tốt hơn là mình đổi tiền mặt. Việc thanh toán bằng thẻ rất tiện dụng và hầu như cửa hàng nào cũng chấp nhận thẻ Visa, họ cũng ko charge phí thanh toán như ở VN đâu! Rồi bạn sẽ muốn "ngất" khi đi mua sắm ở Delhi thôi. Có khi xách cả đống về cũng nên. Mà mỗi khu chợ có khi phải đi hết cả ngày!
    Nên nhớ là hầu hết các chợ họ chỉ xài túi bằng báo, ko được sử dụng túi nilon. các shop thì có túi vải dệt hoặc túi xách bằng giấy.
    Ngày đầu tiên đi chợ thì chỉ nên mua ít thôi, khảo giá và xem là chính. Sau đó sẽ mua dần dần cùng với kinh nghiệm bargain nữa.
    Mua quần áo rejected export giá rẻ thì đến Sarojini nhé!
    Mấy khu chợ ngầm dưới mặt đất cũng hấp dẫn nhưng nói thách kinh khủng.
    Và làm quen với việc hầu hết người bán hàng ở mọi nơi đều là nam giới! Và 90% người mua cũng là nam giới nốt!
    Và, bây h bạn chỉ cần chuẩn bị tinh thần, 1 cái bản đồ, ít tiền lẻ, thẻ tín dụng và máy ảnh rồi lên đường thôi! CHúc bạn vui vẻ!
    (Về HN mà lại nhớ Delhi thì lại lên đây chia sẻ với các bạn khác nhé? Mình nhớ Delhi quá trời!)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin chao ban,

    Minh cung la mot thanh vien o box An. Rat vui duoc lam quen voi ban. Doc trang 12 " To yeu An do". Minh thay ban cung noi nhieu ve Tp Chandigargh o Punjab. That su la minh muon hoi ban them ve mot so thong tin o bang punjab vi sap toi minh minh se ket hon va song o Tp LUDHIANA o punjab. Nen minh nghi chac co le ban cung biet ve tp nay. XIn hay giup minh nhe. Cam on ban nhieu.[/QUOTE]

    Chào bạn,

    Mình thực sự chưa có cơ hội đến Ludhiana nhưng mình được các thầy giới thiệu đó là thành phố công nghiệp nổi tiếng, mà nổi tiếng nhất là ngành diệt và len. Ở đó có 1 khu chợ nổi tiếng về đồ garment, giá rẻ khủng khiếp, và dễ dàng mua những đồ brand với giá của dirty cheap nữa! Bọn mình cũng đã định đến đó nhưng sau đó thầy CN chương trình lại qđ đi Chandigarh - cũng là một thành phố ở gần đó.
    Người Hindi là sẽ sống suốt đời với nhau đấy bạn ạ, họ không được phép li dị đâu.
    Người Ấn thì cũng như tất cả các người khác trên TG thôi, cũng có người nọ người kia. Nếu Gđ bạn trai bạn thuộc tầng lớp educated thì chắc họ cũng sẽ cởi mở và thoáng hơn. Tuy nhiên, đối với người Ấn nói chung và người Hindi nói riêng, thì gđ và tôn giáo là rất quan trọng - nó là trung tâm của cuộc sống ở ẤN.
    Cứ mở lòng và đón nhận cuộc sống hạnh phúc với anh chàng người ẤN của bạn nhé. Và tốt nhất là hãy chuẩn bị thạt tốt cho những trở ngại văn hóa bằng cách đọc thêm các sách về ẤN Độ, hoặc có thể học qua lớp về Cross cultural issues trước khi thực sự sống tại đó.
    Lưu ý một chút về trang phục khi sống ở đó: Nên hạn chế các loại áo dây, quần sooc và nên có thể học cách mặc kirtis - cũng đơn giản thôi mà.
    Ăn uống cũng sẽ có thể phải đối mặt với việc cả gđ chồng ăn chay - vì rất rất nhiều người Ấn ăn chay. Mình ở đó 2 tháng cũng ăn chay gần 1,5 tháng. Tất cả cũng do thói quen và hoàn cảnh làm mình thay đổi theo.
    Mình có mấy bạn người Ấn rất thân, nếu bạn cần thêm thông tin về Ludhiana thì mình sẽ hỏi thêm rồi gửi cho bạn sau nhé.

    Chúc hạnh phúc
  3. Jaanu

    Jaanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hi All,

    Chúc tất cả các bạn một ngày cuối tuần thật vui!
    Theo mình thì ở Ấn Độ có rất nhiều điểm tham quan thật lý tưởng như Taj Mahal, Agra Fort, Shimla, Kulu Manali, Daramshala...v.v
    Tuy vậy nếu chúng mình là "Non India" thì giá vé vào cổng một số điểm tham quan đắt hơn so với Indian rất nhiều..hix hix
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có bạn nào hiện đang ở Pune hay Goa ko? Tớ sắp tới sẽ có vài tháng sống ở 2 nơi ấy. Nếu có bạn người Việt nào sống ở đấy thì hay quá, có thể kết bạn cho đỡ nhớ nhà :-)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ah nói đến người Việt ở Goa, hình như chắc là hiếm và có thể ko có. Còn nhớ tháng 4 vừa rồi tớ sang ấy đăng ký kết hôn ở Goa, ở văn phòng đăng ký kết hôn có bảo rằng tớ là cặp Việt-Ấn thứ 2 từ trước đến giờ. Cặp đầu tiên, cô gái người Việt ko biết chút tiếng Anh nào cả. Lúc ký, anh chồng bảo ký ở đâu thì chị ấy ký ở đấy thôi. Hic. Còn tớ dù biết lúc ấy cẩn thận thì cũng ko quay đầu kịp, nhưng vẫn cầm tờ giấy đọc đi đọc lại trước khi ký. Ký rồi mà cũng còn hơi sợ sợ, cầm đọc lại tiếp rồi mới nộp haha.
  5. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Mình biết có 1 bạn tên Thanh Tâm sẽ học ở Pune 1 tháng kể ừ 28/2/2011. Mình sẽ nhắn Tâm vào làm quen với bạn nhé?
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết nàng có vụ này nữa hả :)) Chắc nàng sợ họ gài vào mấy câu kiểu như "cô V hoàn toàn tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với nhân thân và phẩm chất đạo đức của anh --- khi quyết định kết hôn" hả [:D]
  7. Jaanu

    Jaanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    --------------
    Nghe mọi người nói ĐKKH bên đó dễ hơn ở VN rất nhiều, đúng không bạn??? Bạn nào có kinh nghiệm về thủ tục ĐKKH với Indian man ở VN thì advise cho mình nhé. Thanks so much!
  8. Heart2010

    Heart2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    __________

    Chào chị Viheart811. Em rất vui được làm quen với chị. Tên chị hình như có 1 chữ trùng với tên của em (Heart2010). Hôm qua chị babefor2 nhắn em vào đây làm quen với chị. (@babefor2 Cám ơn chị rất nhiều).
    Em sẽ đi học tại Pune - Ấn từ 28 Feb đến 26 March. Địa điểm: http://www.nibmindia.org/
    Vì là thân con gái 1 mình, lại là người ưa viễn du (em đang lên kế hoạch đi thăm thú Ấn Độ) nên đi 1 mình lon ton em cũng thấy sợ sợ. Nếu có chị đi cùng thì thật là tuyệt vời.
    Ko biết khoảng thời gian đó chị Viheart811 có ở Pune ko nhỉ?
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hi em, chị có nhắn tin cho em địa chì yahoo của chị, em check nhé .
  10. Bharat

    Bharat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Hãy đến với Ấn Độ để nhận được những cảm xúc dở khóc dở cười trên đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới này. Quả là một đất nước thống nhất trong sự đa dạng. Anh chi em ở mỗi một vùng miền hay bang nào trên đất nước Ấn Độ đều cảm nhận được những nét đặc trưng của nơi mình đang sống. Hãy chia sẻ nhé

    Mình xin tham gia vào hội lưu học sinh. Anh chị em đang học hay lên tiếng đi nào...............................................

Chia sẻ trang này