1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lưu Linh là ai ah? sao cứ những ng` nghiện rượu lại bảo là đệ tử của Lưu Linh ah?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tigerfire86, 18/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lưu Linh là ai ah? sao cứ những ng` nghiện rượu lại bảo là đệ tử của Lưu Linh ah?

    ]Em là con gái nên chẳng biết nguòn gốc xuất xứ cái tên gọi đó là như thế nào ?Mọi ng` chỉ jáo ah!
  2. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết, nhưng mọi người gọi lão người yêu em là đệ tử của ông ậy Say suốt ngày
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    có một tửu đồ cuồng sĩ đời Tây Tấn tên là Lưu Linh ngông đến mức làm bài thơ Tửu đức tụng ca ngợi cái Đức của rượu, được lưu truyền ở đời, gây ảnh hưởng nhất định. Theo Tấn thư thì Lưu Linh, tự Bá Luân, quá ham mê uống rượu. Một hôm, vợ đập vỡ vò rượu, khóc bảo : ?o Ông uống rượu quá nhiều, đó không phải là cái đạo nhiếp sinh, phải bỏ bớt đi ?. Lưu Linh nói ?o Ta không thể tự cấm được, phải cầu quỉ thần lên để khấn nguyện, vậy phải đủ rượu thịt để làm lễ chứ !? Vợ nghe lời làm theo. Lưu Linh bèn qùi xuống khấn rằng :?o Thiên sinh Lưu Linh, Dĩ tửu vi danh, Nhất ẩm nhất hộc, Ngũ đẩu giải tinh, Phu nhơn chi ngôn, Thận bất khả thính (Trời sinh ra Lưu Linh, do uống rượu mà nối danh. Mỗi lần uống một hộc. Uống năm đẩu mới giải tỉnh
  4. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Một thằng cha uóng rượu cả ngày không say
  5. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Là 1 trong "Trúc Lâm Thất Hiền"
    gọi là "hiền" nhưng mà chắc nghe về họ em sẽ lên. Họ phóng khoáng đến mức kinh ngạc .
    Lưu Linh là 1 trong 2 người nỗi tiếng nhất (người kia là Nguyễn Tịch hay sao í)
    tương truyền LL ở nhà không bao giơ...mặc quần áo . Khách đến chơi phàn nàn, LL bảo : "ta lấy trời đất làm nhà, nhà làm quần áo, ông đang chui vào quần áo ta thì kêu ka nỗi gì ?"
    Tất nhiên LL nổi tiếng nhất là khoản uống rượu, thường 7 người rủ nhau ăn chơi, rượu chè thâu đêm suốt sáng, chắc bọn họ tửu lượng rất cao.
    Nghe kể LL ngồi trên 1 cái xe kéo chất đầy rượu vào thành thăm thú, vừa đi vừa uốn . Trên xe mang theo cái ..xẻng & dặn người nhà để nhỡ có chết thì người nhà sẽ chôn luôn gần đó cho tiện .
    Ặc ăc... sợ chưa ?
  6. mastermind_hl

    mastermind_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Người khai sinh ra Đạo uống rượu
  7. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    off rượu đê các đệ tử lưu inh
  8. minhdhs

    minhdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Các bác giỏi thật, cái gì cũng biết,
    Em là đệ tử của ông ấy mà chẳng biết ông ấy là ai
  9. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Con ma men này!
  10. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hí hí, lưu linh có đẹp trai không?

Chia sẻ trang này