1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lưu luyến 1 người là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noonecanhelpme, 08/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lưu luyến một người là lúc nào hình ảnh người đó cũng ở trong tâm trí bạn. Dù bạn làm gì, bạn ở đâu và đang đi với ai. Lưu luyến một người là khi bạn ko có người ấy trong tầm tay, nhưng người ấy ra đi mang theo cả hơi thở, cả cảm xúc của bạn, bạn trở nên vô cảm trước mọi người và dường như chỉ có sự trở lại của người ấy mới làm bạn sống lại được.
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    oai`... giá mà mình biết cái cảm giác nè nó như thía nào nhỉ
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Thế tất cả những lưu luyến đó có gọi là tình yêu ko nhỉ?????????????Hay chỉ đơn thuần là lưu luyến thôi ......
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lưu luyến xuất hiện khi mình phải xa một người thực sự ý nghĩa với mình !Biết làm sao được , hay là mình nói với bạn 1 câu quen thuộc nhé :Rồi tất cả sẽ qua ...tình yêu thuơng của những người xung quanh sẽ giúp bạn vươt qua.....
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cảm giác đó xuất hiện khi mình phải xa 1 người thực sự có ý nghĩa với mình .....Vì vậy lại càng khó khăn với mình hơn khi xác định rõ tình cảm của mình .Là tình yêu hay chỉ là sự lưu luyến mà thôi và tự đó mình viễn hoặc ,ngộ nhận nó là tình yêu ...Có lẽ tất cả để thời gian trả lời
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Là vậy nè:
    Đưa người ta không đưa qua sông
    Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng
    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong./.
    (Tống Biệt Hành-Thâm Tâm)
  7. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa, thật sự tôi hoàn toàn mất phương hướng rồi. Các bạn biết sao không, nó là " biết là không thể, không có kết quả nhưng vẫn níu kéo, vẫn hy vọng, thật sự biết rằng mình nên dẹp những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu nhưng không muốn thế, bởi vì nghĩ về nó cho cái cảm giác tuy đau nhưng lại đau rất ngọt ngào". Có thể bắt mình không gặp người ấy nhưng không thể buộc mình không nghĩ về người ấy. Khi nghĩ về người ấy, nỗi đau lại trở lại, thuần khiết và quặn thắt như lần đầu.
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đích thực là mối giao cảm liên thông giữa 2 tâm hồn đồng điệu. Chỉ 1 phía thì không phải là Tình yêu rồi, và tất cả những cái đẹp đẽ chỉ là mầu hồng của trí tưởng tượng, của ảo mộng tự sướng mà thôi.
    Đau, thuần khiết bởi đấy là hẫng hụt, là tự nhiên. Nhưng có những nỗi đau sẽ sâu rát hơn, những cảm xúc thăng hoa thuần khiết hơn, ... tất cả có ở tình yêu song phương đích thực.
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh UFO nói đúng rồi đấy bonghoa ạ.(Chúa ơi! Sao anh lại có cái nick y sì của ?ongười ấy? vậy trời). Lưu luyến là lưu luyến thôi, đừng lăn tăn chi cho nhiều để xác định nó là tình yêu hay không. Cái gì của mình sẽ là của mình mà. Hihi, đôi khi mình vốn tham lam vậy đó, cứ vẫn muốn, vẫn lưu luyến cái không phải của mình mà
  10. timlaitinhyeu1983

    timlaitinhyeu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    fri ơi, hiện giờ tôi cũng đang lâm vào tình trạng như bạn vậy. Tôi không còn biết mình đang làm những gì nữa. Tôi cảm gíac những việc mình làm càng ngày càng sai rồi bạn à. Và dường như những việc tôi làm là để quên đi người ấy, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể. Tôi biết phải làm sao đây?!!

Chia sẻ trang này