1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lưu luyến 1 người là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noonecanhelpme, 08/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarkerTRAN

    MarkerTRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em nghĩ bấy nhiêu còn quá ít, các bạn nhỉ
    Ôi, hay tại
  2. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Đối với chuyện của người khác, tôi thường sáng suốt hơn chuyện của mình ( hình như ai cũng vậy :D ). Thiết tưởng bạn nên xác định rõ đó là tình yêu hay là gì, còn hy vọng hay không, nếu không thì phải xác định là quên, khi đã xác định rồi thì không làm bất cứ điều gì dại khờ nữa.
    Nếu ngược lại, thì dù khó khăn đến thế nào cũng phải cố gắng. Chỉ có điều không biết t/c của bạn 1 hay 2 chiều. 1 chiều thì tui bó tay, 2 chiều thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi đấy, cố lên nhé.
    But only Love can say - Try again or walk away....
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không tin!
    Bởi nếu thế này thì còn tâm trí đâu mà sống cho TY của mình, nghĩa là sống uổng.
    Tôi thề sẽ ghen với con mèo trên tay em
    Ghen đến chết ... !!!

  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
  5. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng nhớ ai đến độ chỉ cần nhắc đến tên là bạn lại đau thắt dạ dày và nôn hết những gì vừa mới ăn được ko?
    Đùa đấy...
    Cách tốt nhất để quên là không nên ép buộc bản thân mình quên ai cả. Tại sao bạn buộc mình phải quên trong khi bạn vẫn còn yêu người ấy? S nghĩ rằng đơn giản là bạn chưa gặp phải một người đủ strong enough để bạn quên người xưa. Mà thế gian này còn thiếu gì người hơn thế. Bạn hãy sống sao cho thoải mái, quen càng nhiều bạn, làm thật nhiều việc có ích sẽ giúp bạn vượt qua.Life is a miracle
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi mình thấy nên, đôi khi mình lại thấy không nên tiếp tục, chỉ vì những phản ứng của người đó không rõ ràng. Sự lưu luyến là thầm kín và đặc biệt là đối với người sống thật với tình cảm của mình. Họ càng không muốn thể hiện sự bối rối đó vì họ rất chân thành và sợ bị người khác nắm được điểm yếu đó để nói dối. Họ đủ mạnh để vượt qua những nỗi buồn nhưng không đủ mạnh để chịu đựng sự lừa dối. Người đó chưa hiểu hết về họ và dường như cũng không muốn tìm hiểu. Vì thế họ lưu luyến, lưu luyến vì có tình cảm nhưng còn ngại ngần vì thấy tình cảm đó dường như đến quá dễ dãi đến mức chỉ như sự tìm kiếm 1 cái cọc khi đang hụt hẫng vì chẳng cần biết cái cọc đó như thế nào, miễn là đỡ được.
    Tình cảm không phải dễ mà có được nên họ rất lưu luyến khi muốn loại bỏ 1 cái gì đã nảy sinh trong mình. Nhưng nếu không có kết quả vì chỉ có họ là người sống chân thành thì sao đây.
    Lưu luyến lắm.
  7. TranNhan1234

    TranNhan1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu đơn phương người ta từ 2-3 năm rồi, nhưng vừa qua có 05 ngày-04 đêm ở bên người ấy
  8. TranNhan1234

    TranNhan1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bâng khuâng, lưu luyến thật khó tả, có lẻ như ta đang lưu luyến cái đã xa tầm tay... ta vẫn nhớ mãi những đêm ngọt ngào, ngắn ngủi ở Đà Nẵng... bây giờ ta muốn khóc, khóc để quên đi... nhưng ta không thể.

Chia sẻ trang này