1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

luv stories

Chủ đề trong 'Czech' bởi chinobe, 30/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi ,em thấy cái box Czech hơi thiếu lửa,chắc tại nó thiếu tí tìn iu tín báo,...em biết ở đây nhiếu bác kinh nghiệm xương máu đầy mình ,ối người là "chiến sĩ diệt boy,diệt girl" tầm cở ,dạ,ở đây,các bác cứ tự nhiên,nói gì cũng đươc(không đươc đã có MOD chỉnh sửa sau) .một chút cãm xúc lượm lặt,em xông pha một phen

    Ngày xưa có một cô gái sống cô đơn trong ngôi nhà gỗ cạnh một cánh rừng. Một hôm, trong lúc dạo chơi cô bỗng thấy hai chú chim non mất mẹ đang thoi thóp trong tổ trên một chạc cây. Lập tức cô đem chúng về nuôi trong một cái ***g rất đẹp. Với sự chăm sóc chan chứa tình thương của cô, hai chú chim ngày càng trở nên khỏe mạnh và xinh đẹp. Mỗi sáng chúng cất tiếng líu lo để chào đón cô.

    Một ngày kia cô quên cài cửa ***g chim. Thế là một chú chim liền bay ra khỏi ***g, nhưng nó chưa bay đi hẳn mà lại lượn vài vòng quanh cô như muốn chào cô lần cuối.

    Cô gái buồn bã nhìn theo. Cô không muốn phải rời xa nó. Cô không muốn tình yêu của cô bay mất nên khi con chim bay thật gần cô liền với tay tóm lấy nó thật mạnh. Cô sung sướng giữ chặt nó trong tay. Nhưng một lúc sau, cô cảm thấy con vật yêu quý bỗng trở nên mềm nhũn trên tay. Cô hốt hoảng xòe tay ra và bàng hoàng nhận thấy con chim đã khép mắt qua đời. Nó đã chết bởi chính tình yêu mà cô dành cho nó. Cô thẫn thờ nhìn con chim lẻ bạn còn lại trong ***g và bắt đầu mường tượng rằng nó cần được tự do bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Cô liền tiến đến chiếc ***g và nhẹ nhàng tung chú chim vào không trung. Nó lượn quanh cô một vòng, hai vòng, rồi ba vòng. Cô đón nhận niềm vui của nó bằng ánh nhìn rạng rỡ và trìu mến. Những muộn phiền trước đó không còn nữa. Bỗng nhiên chú chim dịu dàng đáp xuống đậu trên vai cô và hót vang những giai điệu mượt mà chưa bao giờ trong cuộc đời cô được thưởng thức.

    Qua tiếng hót diệu kỳ kia, cô chợt hiểu rằng cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là khi ta nắm giữ nó thật chặt. Trái lại, để giữ mãi sự yêu thương thì ta phải ân cần trao cho tình yêu một đôi cánh tự do

    c&p

    Được chinobe sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 31/03/2004
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là những câu chuyện "bất hũ"...
    Sau những ngày đông giá lạnh, chợt một chiều, thời tiết trở nên ấm áp. Cặp vợ chồng già nọ ra ngồi ngoài hiên ngồi sưởi nắng và ôn lại những hoài niệm đẹp đẽ của quá khứ.
    Bà già nói với ông già:
    - Em nhớ ngày xưa anh thường ngồi sát vào em cơ!
    Thế là ông già xích lại gần bên. Bà già lại tiếp:
    - Em nhớ hồi đó anh thường choàng tay ôm em rất chặt...
    Ông già run rẩy vòng tay qua eo bà già, siết chặt lại. Bà già lim dim mắt nhớ lại:
    - Em nhớ là anh còn thích cắn vào vai em nữa kia.
    Ông già lập cập đứng lên:
    - Được! Được! Để anh vào nhà lấy hàm răng giả ra đã!
  3. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    " Mối tình đầu của đời người thường được ví với mùa xuân của trời đất. Biết bao bí mật ngọt ngào, biết bao hao cỏ xanh tươi, biết bao những điều kỳ diệu ... Thần thoại kể rằng khi chính vị thần tối cao của định mệnh ngỏ lời với thế gian thế này, cây cối trên Trái đất đột nhiên trổ cành xanh tươi, những miền cỏ tàn lụi bỗng hồi sinh, chim chóc lần đầu tiên biết được chất rượi vang choáng váng ngay trong chính giọng hát của chúng, muôn vàn loài hoa đua nhau nở tìm ********. Thiên nhiên như thể biết rằng nếu như đời sống được hân hạnh phối hứng với tình yêu thế gian kia thì tất cả đều trở nên vĩnh cửu..."
    hơ hơ....choáng thật....
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tìm lại được cái bài viết đầu tiên của mình khi tham gia mạng này(hồi đó nhát lắm pà con ạ,tham gia đến nửa năm mà chỉ toàn đọc 0 thôi mãi về sau mới viết được cái bài này).1 kỉ niệm đẹp nhất mà tui đã từng có và 0 bao giờ có thể quên được
     
    Ngày xưa,năm một ngàn chín trăm hồi đó,có 2 đứa bé hàng xóm chơi rất thân với nhau(xin chú ý dùm cho 2 đứa bé náy là 1 trai 1 gái)[​IMG][​IMG].Hai đứa trẻ thân đến mức dường như là đi đâu chúng cũng phải có đôi,mà 2 gia đình cũng rất thân thiết với nhau,có thể nói là tối lửa tắt đèn có nhau[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG](xin đừng nghĩ gì khác).Hàng ngày cậu bé vẫn qua rủ cô bé đi học và mỗi khi tan học vẫn thường qua lớp cô bé đón cô về,bạn bè của cô bé thấy vậy thường chọc cô bé :"em người nhà của mày lại tới rồi kìa"[​IMG][​IMG](chẳng là 2 đứa cùng học trung 1 trường nhưng cậu bé học dưới cô bé 1 lớp)và cô bé vẫn chỉ cười thẹn thùng. Thời gian vẫn cứ êm đềm trôi qua,mọi người vẫn cho rằng đây sẽ là đôi thanh mai trúc mã 0 bao giờ tách nhau ra...... Thế rồi 1 ngày nọ cậu bé về nhà và bất ngờ được người bố cho biết ngay hôm sau nhà cậu bé sẽ chuyển đi tới 1 nơi cách đó hơn 1700 cây số vì người bố mới nhận được 1 lệnh chuyển công tác khẩn cấp.Ngay lập tức cậu bé chạy đi tìm cô bé thế nhưng sáng hôm đó nhà cô bé đã đi về quê chơi nghe nói mấy ngày sau mới lên,thất vọng[​IMG][​IMG]cậu bé lấy phấn nghệch ngoạc vài dòng chia tay rồi thất thểu ra về[​IMG][​IMG].Chiều hôm đó cậu bé lên máy bay,trời mưa ào ạt khi cậu chuẩn bị đi.Sau khi chuyển đi tới nơi ở mới tất bật với các công việc của gia đình và những điều mới lạ của nơi ở mới đã khiến cho cậu bé phải mất 1 tháng sau để có thể gửi được lá thư đầu tiên cho cô bé,thế nhưng đợi hoài cậu bé vẫn 0 thấy hồi âm của cô bé.0 thất vọng, cứ mỗi tháng 1 lần cậu bé lại gửi 1 lá thư cho cô bé những mong sẽ có ngày nhận được hồi âm của cô bé..... Gần 1 năm trôi qua,1 hôm cậu bé vui mừng đến phát điên lên khi nhận được 1 lá thư ghi địa chỉ của cô bé.Vội vàng cậu chạy lên nhà đọc thư,hỡi ơi[​IMG][​IMG]đó là lá thư của 1 nhân vật xa lạ nào đó.Nội dung bức thư nói chủ cũ của căn nhà này đã chuyển đi khá lâu rùi và 0 biết chuyển đi đâu,cách đấy 4 tháng có gia đình của nhân vật chuyển tới và cũng có nhận được những bức thư nhưng do 0 biết địa chỉ mới của cô bé nên 0 trả lời với hi vọng cậu bé sẽ thôi 0 gửi tới nữa nhưng vẫn cứ nhận được thư.Cuối cùng nhân vật quyết định thử viết thư nói rõ sự việc và làm quen với 1 kẻ nào đó đà liên tục gửi thư 0 dành cho mình[​IMG][​IMG](nhân vật là 1 cô bé nhỏ hơn cậu bé 1 tuổi).Cậu bé thật sự thất vọng và buồn bã nhưng vẫn có 1 niềm an ủi là bây giờ cậu đã có 1 người bạn mới.Từ đó cậu bé và nhân vật trở thành 2 người bạn thân mặc dù chưa hề gặp nhau bao giờ và trong những bức thư của cậu bé gửi cho nhân vật vẫn thường có nhắc đến cô bé.Trong thâm tâm cậu bé vẫn hi vọng 1 ngày nào đó có thể gặp lại người bạn ngày xưa[​IMG][​IMG].3 năm sau đó cậu bé lại 1 lần nữa mất luôn liên lạc với nhân vật[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]................. Thế rồi cũng tới cái ngày cậu bé lại chuyển về cái thành phố của cô bé, cậu bé và nhân vật.Lúc đó đã là 5 năm kể từ khi cậu bé mất liên lạc với cô bé và hơn 1 năm kể từ khi mất liên lạc với nhân vật.Lúc này cậu bé đã là 1 chàng trai cao lớn nhưng ta vẫn cứ tạm gọi là cậu bé. Công việc đầu tiên cậu làm là chạy đi tới nhà nhân vật đồng thời cũng là nhà cô bé trước kia thì chỉ thấy 1 căn nhà bị bỏ hoang bụi mù có dán miếng giấy"cho thuê hoặc bán"[​IMG][​IMG]..... Suốt vài tháng sau đó cậu bé tìm mọi cách để dò được địa chỉ mới của cô bé và nhân vật nhưng điều này dường như là vô vọng.Cũng từ những buổi lang thang trong thành phố để tìm kiếm (mặc dù bít là vô vọng) cậu bé đã có 1 thói quen lang thang trong thành phố mỗi ngày mặc dù 0 còn ý định tìm kiếm nữa.Cho đến 1 hôm em của cậu bé bảo rằng đã vô tình gặp lại và nói chuyện với cô bé mà bây giờ đã là 1 cô gái xinh đẹp và dễ thương hết biết luôn( theo lời của đứa em cậu bé)mà rất tiếc 1 điều là đứa em đểnh đoảng ấy 0 hề hỏi địa chỉ của cô bé và cũng 0 nhớ địa chỉ nhà của cậu bé[​IMG][​IMG]khi cô bé hỏi(em gì mà có trí nhớ tốt đến thế là cùng [​IMG][​IMG]) mà chỉ nói là bữa nào sẽ dẫn chị tới chơi[​IMG][​IMG](ngu đến thế là cùng,bữa khác là bữa nào khi mà nó 0 biết cách liên lạc với cô bé và ngược lại,[​IMG][​IMG][​IMG]hơ mà như vậy thì cô bé cũng có 1 cái đầu 0 được tốt cho lắm).Nhưng dù sao cậu bé cũng được biết rằng cô bé vẫn nhớ tới cậu bé và cô bé đang sống rất vui vẻ bên gia đình.Từ đó cậu bé bỏ hẳn ý định tìm găp cô bé và luôn chúc cho cô bé được vui vẻ hạnh phúc mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn hi vọng 1 ngày nào đó tình cờ gặp nhau 2 đứa tay bắt mặt mừng.Mong lắm........
     
     Đây có lẽ 0 phải là tình yêu mà nó chỉ là 1 tình bạn thân thiết hoặc cái gì đó gần giống như vậy nhưng biết đâu nhỉ nếu 1 ngày nào đó cậu bé gặp lại cô bé và tình yêu lại có thể bắt đầu[​IMG][​IMG][​IMG]dù sao đây cũng thực sự là những kỉ niệm đẹp của cậu bé mà mình muốn chia sẻ với mọi người.Mình poss bài này lên ngoài mục đích chia sẻ với mọi người còn có hi vọng của cậu bé:"hi vọng rồi cô bé sẽ đọc được những dòng này và bắt liên lạc lại với cậu bé"
    Bây giờ thì đã được gần 2 năm kể từ khi cậu bé viết lên những điều này và cậu bé vẫn chưa bao giờ quên được những kỉ niệm về cô bé,nhưng có 1 điều là cậu bé đã hiểu rằng 10 năm là 1 khoảng cách 0 nhỏ và chuyện gặp lại cô bé dường như là 0 thể được.....chỉ là đôi lúc lại giật mình nhớ về thời gian vui vẻ hiếm hoi mà cậu bé đã từng có và thầm mong cho cô bé ở 1 nơi nào đó luôn được vui vẻ.
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chiện tìn loằng ngoằng của bác lãng mạn gớm.thấy êm dịu " như chiếc môi dịu ngọt ,treo hờ hững trên cây hoang đường.."í .
  6. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện về các chàng trai
    Bạn đừng tưởng rằng chỉ có con gái mới là "trung tâm của những điều rắc rối", thực ra con trai cũng lắm chuyện không kém và thậm chí còn rắc rối hơn cả con gái gấp nhiều lần. Sau đây là một số ý kiến của các nhà nghiên cứu giới thiệu cùng các bạn tham khảo.
    Trong quan hệ tình cảm, nếu bạn (con gái) tốt với anh ta thì anh ta sẽ nói rằng bạn yêu tha thiết. Nhưng nếu bạn không làm vậy, anh ta sẽ cho bạn là người tự kiêu. Còn nếu bạn có diện mạo thật là xinh xắn anh ta sẽ nghĩ bạn là "thợ kéo cưa lừa xẻ". Và khi bạn không thế, anh ta lại bảo bạn rằng con gái gì mà?
    Nếu chẳng may hai người có mâu thuẫn với nhau, anh ta sẽ lại cho rằng "bạn là con người bướng bỉnh".
    Khi bạn có ý gật đầu với anh ta, anh ta lại cho bạn chẳng giỏi giang gì. Bạn thông minh hơn, anh ta cảm giác rằng mình "bị mất mặt". Nhưng nếu ngược lại, anh ta sẽ nghĩ: Ôi cô ta "thật tuyệt vời".
    Nếu bạn không có ý định yêu, anh ta sẽ tấn công. Nhưng nếu biết bạn thích anh ta rồi, anh ta sẽ lại trốn bạn.
    Khi bạn không cho cầm tay, anh ta sẽ cho rằng bạn không "quý" anh ta. Nhưng nếu bạn đưa tay cho anh ta, anh ta lại nghĩ rằng bạn là người dễ dãi quá chừng.
    Nếu bạn tâm sự những khó khăn, anh ta sẽ nghĩ con gái sao rắc rối thế? Và khi bạn không nói, anh ta sẽ nghĩ: sao cô ta chẳng tin mình.
    Còn lúc bạn mắng anh ta chẳng lẽ bạn trở thành "cô trông trẻ". Nếu anh ta mắng bạn, đó là lúc anh ta quan tâm tới bạn rất nhiều.
    Khi bạn không còn giữ được điều hứa, anh ta chắc chẳng còn tin bạn nữa. Còn nếu anh ta không? Anh ta nói rằng đó là điều bất đắc dĩ mà thôi.
    Nếu bạn có thói quen hút thuốc, bạn sẽ là "cô con gái tồi". Khi anh ta hút thuốc, anh ta lại cho mình là "người sành điệu".
    Còn như bạn đạt điểm cao, anh ta cho bạn là người may mắn. Nếu anh ta đạt điểm cao, anh ta sẽ tự hào là "mình thật thông minh".
    Khi bạn làm anh ta khổ, bạn sẽ trở thành kẻ ác. Còn nếu anh ta làm bạn khổ, bạn sẽ là người nhạy cảm rồi.
    Bạn tặng anh ta bài này, anh ta sẽ nói rằng: Ôi dối trá. Nhưng nếu không, trong mắt anh ta, bạn trở thành kẻ ích kỷ nhật trên đời.
    _hht_
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    He he,xin thưa là đó chưa phải là chuyện tình ạ.Chỉ xém là 1 chuyện tình thôi,nếu 0 phải may mắn có 1 cô em thông minh thì đây chắc sẽ là khởi đầu của 1 mối tình.Lúc đó xin hầu bà chị
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  8. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    dạ,cái này mới gọi là đáng để đời đấy bác ạ .bác tin iem ko?chứ đến lúc ngấp ngoãi vẫn còn nhớ í .. cái gì ban đầu mà chắng thiêng liêng ...nhứt la nó lại cứ như trên cây hoang đường ấy ,ngồi ôm gốc mã thấy quả ngọt ko chịu được ..theo thời gian va phép thần tượng hóa mà bác .
    thế ra bác chưa có gì à ?
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Yes,đồng ý với bà chị.Nhiều khi nếu cứ bình thường thì tui chẳng có ấn tượng sâu sắc đến thếVẫn chưa có gì bà chị ạ,xấu xí quá nên chẳng em nào ưa đành an phận vậy thôiHay bà chị có mối nào thì giới thiệu giùm 1 phát lào
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ, có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm của mình theo một cách riêng
    Mặt Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị, những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu cuộc sống.
    Mặt Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm, thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.
    Còn với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời, không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể cất lên được tiếng Yêu.Và kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời. Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu, phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ, một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ? Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ
    --------------------------
    hỡi các cô gái trẻ ,thông minh ,dễ thương & đầy cá tính(các cô trong box này đấy),co mấy ai đủ thông minh &tỉnh táo như nàng gió kia nhỉ ? đủ sức chối từ một chàng gió đầy ma lực&cuốn hút .cho qua một bên chàng mặt trăng man dại cực dễ thương &dịu dàng,tình cảm...để đến được với tình yêu đích thực cũa mình ,mặt trời bất diệt
    Được chinobe sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 05/04/2004

Chia sẻ trang này