1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

luv stories

Chủ đề trong 'Czech' bởi chinobe, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2hearts1love

    2hearts1love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hình như post nhầm box, bài này chính ra ỏ bên Than thở fận đàn bà
  2. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    box phân loại đần ông còn đúng hơn
  3. jen_cz

    jen_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    BÁI BAI MOBAI
    Năm xưa tôi 30, quan xuân nhưng chưa sang thu, ai ai cũng khen tôi xinh. Tôi cao cao, eo eo, môi thanh, răng trong, tay thon, ca hay, thơ hay... tôi làm văn thu trong công ty liên doanh, lương cao, đôi ba trăm đô nên oai, xe sang, mô bai, vi la. Trưa, tôi ăn cơm Tây. Đêm tôi xem VCD, du dương. Tôi yêu. Anh cao hơn tôi, xe ô tô riêng, mô bai ngang hông, email luôn luôn. Anh kinh doanh nên không ưa đi chơi lang thang, không ưa lơ mơ như tôi. Anh thông minh nhưng khô khan. Bên nhau anh hay im im, đăm đăm. Tay mân mên tay tôi nhưng không hôn. Hay hay sao? Tôi đâm nghi nghi lo lo.
    Hôm xưa, chuông reo leng keng, mô bai tôi trong tay tôi run run, tim tôi ngân lên reo vui.
    - ôi anh yêu, em đây.
    Tin trong mô bai: ?o Anh mong em, em noi dau??. Tôi rê tay: ?o Anh yêu, em dang o day, mong anh?. Tin nơi anh ?o Em ngu chua??.
    Sao, sao anh chê tôi ngu? A, không, tôi nghi oan, anh quan tâm tôi, lo tôi suy dung nhan, mong tôi không xem VCD, yên say, không mơ lung tung.
    Ba năm trôi qua, anh lơ hôn nhân, không ham chơi nhưng khô khan, không đam mê yêu đương. Tôi nghi hơn, lo hơn. Hôm xưa, mô bai rung rung, leng reng, tin nơi anh ?o Em oi! Anh yeu lam, em dung buon..?
    Ôi, bao nghi nghi không nơi xa xôi, anh không nam nhi, không tương lai. Anh ơi, chao ôi, tôi ôm vai tôi, cay cay, thương tôi yêu sai. Tôi xinh, sao bao năm yêu anh, nay phôi pha dung nhan. Tôi lao xe như điên, xin cơ quan cho đi chơi nơi không mô bai, không email, không thông tin, cho quên anh, quên tôi...
    Hai năm trôi qua, tôi ba lăm, chưa yêu ai, tôi ôm duyên xưa chưa phai. Thương thay, hôm qua chơi công viên, anh đi bên ai xinh hơn tôi, tay ôm con. Sao năm xưa anh khai anh không tương lai? Tôi lao như bay sang cơ quan, rưng rưng, đau như dao đâm. Chuông mô bai leng reng, anh : ?o Alô, anh đây, sao em quên anh mau, sau khi anh tin: anh yêu... em đi đâu? Anh bơ vơ hai năm. Em thông minh sao ra đi không chia tay?
    Ôi tôi nghi sai anh, anh yêu tôi, đâu không tương lai như tôi lo, mô bai ơi mô bai, sao mi gây thương đau cho ta, tin ơi tin, ?oyeu? như ?oyêu? cơ, đâu như tôi lo anh không tương lai.
    Đêm qua tôi mơ bên anh đi chơi công viên. Ô không, anh không mô bai, không email. Tay trong tay, ?o anh yêu em?. Tôi bay lên mây. Chao ôi, tinh sương hôm nay soi gương xem dung nhan phai nhanh, da nhăn, tay không thon. ?o Ai ơi - tôi kêu lên. Yêu ai, tay trong tay, tim bên tim, thôi mô bai, thôi tin tay?
    Được jen_cz sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 18/05/2004
    Được jen_cz sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 18/05/2004
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nói quá chung chung, các đồng chí khác đều biết như vậy. Và đồng chí có hay biết là phụ nữ có ảnh hưởng như nào đàn ông ? Liệu với một người như đồng chí mang ra chỉ trách gặp một người phụ nữ biết quan tâm,hiểu biết, thông cảm và biết khơi dậy những nhược điểm đó nơi người mình yêu làm tích cực hoá nó thì sẽ nào không ? và ngược lại với một người phụ nữ chỉ biết oán trách,yêu nhưng anh chưa phải người tài, tài nhưng anh ngố quá,chẳng mang lại tang dạng gì...chuyện ấy anh làm tồi quá, thì ra sao ?
    Đồng chí mà phân loại đàn ông, ắt thì các đồng chí khác sẽ phân loại đàn bà, ấy chết khó xử lắm, lúc ấy đồng chí khó lòng đối diện lắm
  5. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chinobe đọc thấy hay và đúng thì trích dẫn ra thôi,ko có ý phân loại làm gì .từ bài của bác ó23 đấy ạ !các bác đần ông thấy nó sao hả ? ko đúng sao? kệ các bác ,em thấy đúng ,rất đúng
  6. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    tuổi trẻ tôi ơi, đâu biết sợ là cái cóc khô gì ,mơ mộng có,ngông cuồng có....hà hà ...dưới cái áp tròng màu hồng nhìn đời tươi đẹp sao .mà tại sao ko đẹp chứ ,đang cái tuổi mà chẳng ma nào cấm mình mơ .rùi cứ mơ đi... kẻo rùi bất thình lình phải gặp cái gọi là TY,ui cái chuyện loằn ngoằn ,rắc rối.tốn mất biết bao thời gian ,sức lực ,nưóc mắt,nưóc mũi ....mà rút cục 0 bít đúng nghĩa của chữ YEU to vật vã kia là cái gì nhỉ ??? trải nghiệm tí cũng được,thưọng đế cho ta gặp vài người sai để ta biết ta gặp được người đúng đó ,hì.thế thì chúng ta cứ yêu nhiều thôi, sẽ có kinh ngiệm ,hehe,ai mà chẳng nói thế nhỉ .yêu được thì tốt quá ,háy yêu nhiều vào .sợ nhất tim cứng,tim lấy chày đập cũng chẳng rung reng.vì thế hãy luôn rèn luyệnđể thành điêu luyện trong yêu đương,hehe....Yeu là một phần tất yếu của tuổi trẻ (,giống lavie quá )
  7. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Một nga?y ti?nh cơ?,
    trên đươ?ng phố tôi có ba?n chân em.
    Mặt trơ?i thi? hô?ng ,co?n trên cây khế có nhiê?u tiếng chim .
    Va? rô?i một nga?y,một nga?y đaf qua ....
    ...không nga?y na?o hơn...
    Con đươ?ng vâfn đợi ma? đâu thấy ... bước chân em.
    Tư? lâu lắm đaf vắng bóng em trên con đươ?ng na?y ,
    Cây bây giơ? lá rụng ,gió heo may.
    Va? cơn gió vâfn cuốn theo chân ai môfi nga?y ,
    Đê? lại mu?a thu theo gió bay bay ....
    Con đươ?ng xưa chưa quen ba?n chân ,
    Ba?n chân đaf lafng quên con đươ?ng nho?
    Ai vội đi ...đê? ai co?n đứng đó ..
    Ti?m ba?n chân ai ..trong tiếng lá rơi.
    Em đư?ng đi ,xin em đư?ng đi....
    Vi? ai đó co?n chưa nói với ai điê?u gi? !
    Ai vội đi ...đê? ai co?n đứng đó ...
    ...ti?m ba?n chân ai ..trong tiếng lá rơi .
    có bạn bác nào thấy câu chuyện tình này quen quen 0?
  8. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    chú thích thêm:
    đây là cảnh quay vào ngày trời thu,gió nhè nhẹ thiu thiu ,lá vàng bay lả tả ngập lối về .chàng thì đứng lại ,một cơn gió nhẹ ùa tới ,thổi tung mái tóc bồng bềnh (ai ko tưởng tượng được thì nhìn tạm avatar của ke-doc-hanh).nàng thì nhẹ bước đi ,hờ hững ,bỏ mặc chàng ,bỏ mặc con đường ....xa dần ..xa. cắt cảnh!
  9. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    bóng dáng người thiếu nữ đã mờ xa ...chỉ còn chàng trai với nét mặt u sầu ...lặng nhớ về những kỉ niệm xưa ,híc ...giờ sao quá xa...
    Người yêu ơi sẽ đến lúc
    duyên tình ta chia đôi đường
    Dù hôm nay ôm em trong vòng tay
    Nhưng tim nào cũng nhạt phai
    Bài ca ngày nào anh viết cho tình mình
    Giờ đây làm anh nhói đau
    Người ơi cuộc tình anh đã trao về gnười
    Là mãi mãi suốt đời ta
    Người đi xa mãi
    Trọn đời chẳng đến bên tôi
    Người đi xa mãi
    Sương sớm phai mờ dấu chân
    Này người yêu dấu
    Tình mình còn nhớ hay quên
    Tình yêu nay đã
    Như lá rơi chiều gió thu tràn về
    Nhẹ bàn chân anh đưa em
    Đi về nơi nơi chân trời lắm buồn vui
    Và từ nay trong con tim lạnh giá
    Anh mơ về bóng hình xưa
    Ngày qua chỉ còn đêm với đêm lạnh lùng
    Và nhớ người không nhớ ta
    Bài ca chợt dừng trên nét môi ngại ngùng
    Chờ mơ đến em về bên
    Người đi xa mãi
    Trọn đời chẳng đến bên tôi
    Người đi xa mãi
    Sương sớm phai mờ dấu chân
    Người như cơn gió
    Trọn đời tìm chốn xa xôi
    Từ nay tôi sẽ
    Quên hết những ngày tháng trôi
    Này người yêu dấu
    Tình mình còn nhớ hay quên
    Tình yêu nay đã
    Như lá rơi chiều gió thu tràn về
  10. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    sau một hồi than vãn cay kú chẳng tích sự gì ...chàng trai giở giọng ...quay sang oán trách ,kể xấu cô gái ...
    Nói chi lời đắng cay,
    Nói chi lời oán than,
    Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra
    anh không muốn nghe.
    Nói ra cũng thế thôi.
    Nói ra cũng mất nhau.
    Giờ em cuơng quyết hôm nay em fải buớc đi
    anh trắng tay.
    Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu đuợc nhau.
    Đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu đuợc anh.
    Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào
    khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu.
    R:
    Mất đi người yêu anh, thì sao ?
    Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi.
    Người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều.
    Nguời yêu anh đâu chỉ có riêng mình em.
    Mất đi người yêu anh, thì sao?
    Mất đi người yêu thì với anh cũng thế thôi.
    Còn yêu anh em sẽ không thể nói vậy.
    Còn yêu anh em sẽ hiểu cho lòng anh.
    Quá đau buồn...

Chia sẻ trang này