1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lụy tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    cũng làm 1 phiếu cho bên " bỏ " nào gặp phải họ sở rồi em ơi
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ư
    Kiểu này là con rô cũng tiêc con diếc cũng muốn
    Chị cứ bình tĩnh thôi , đừng tỏ ra nóng vội mà cứ binh thuờng quan hệ đi , đợi 1 thời gian nữa rồi nói chuyện với anh ta . Hỏi thằng xem anh ta muốn thế nào .
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế nào hả bác, phải thêm vào chứ. Loại này phải cho nó bài học, ko nó lại tiếp tục làm hại con nhà người ta.
  4. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đã mấy lần bỏ rồi , nhưng khi em định từ bỏ thì anh ta đối xử em rất tốt. Như hôm nay vậy, anh ta đối xử rất tốt và kêu rằng đối với cô ta là lòng thương hại nhưng cô ta từng là người của anh . Anh không thể nào bỏ rơi cô ta vào lúc nào hết. Hix, em nghe mà đau lòng quá. Sắp tới bọn em lại định đi chơi xa sau 1 năm quen nhau nhưng em đang thắc mắc là nên hay không? Em mà bỏ dễ dàng thì em đã bỏ từ lâu rồi . Nhiều khi em ko hiểu chính em nữa. Hồi đó em là 1 con bé đâu fải bi luỵ như thế này đâu . Hix
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mấy cha nội ở đây khuyên đúng đấy, bỏ bà nó đi Nhưng nói bỏ thì dễ, làm thế nào mới khó .
    Cái thàng này đúng là ko ra cái gì, thương hại cái đầu nó ý . BẠn còn vương mắc vào lưới tình của nó bạn chỉ khổ thôi . 1 người như thế làm sao bảo đảm đem lại nụ cười và hạnh phúc cho bạn, có chăng toàn phiền muộn lo lắng phập phồng thôi ...
    Có lẽ bạn yêu nó hắn quá rồi, chắc khuyên kỉu gì cũng bó tay thôi . Hi vọng chuyện của bạn sớm sáng sủa hơn vậy .
  6. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó giao lưu thêm vào,đi chơi nhiều, đời này thiếu gì đàn ông đứng đắn. Có lẽ em còn tiếc những điều đẹp đẽ đã có, mối tình đầu à. Những cái gì không cần thiết thì vất đi cho đỡ chật nhà. Không có gì là không thể làm được chỉ có điều em có dám bắt đầu không thôi.
  7. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì bạn trai của bạn cũng là người tốt, có tình người, không đến nỗi "ăn cháo đá bát" như mấy thanh niên bây giờ. Người "đã từng là của mình" và mình từng yêu thương gắn bó giờ đang gặp cảnh khó khăn ... mà anh ấy lại vô cảm không một chút động lòng thương xót vậy thì bạn mới cần phải suy nghĩ lại về tư chất đạo đức của anh ấy.
    Trước mắt bạn đừng vội vàng kết tội anh ấy, hãy cho anh thời gian để giải quyết mọi chuyện và nếu có thể thì bạn hãy cùng anh giúp đỡ người con gái kia, bạn làm bạn được với chị ý, cùng giúp chị chia sẻ những chuyện không vui đã qua của chi ấy thì tốt quá. Làm như vậy thì chi ấy không còn lý do gì để tìm tới người yêu bạn mà tâm sự than vãn nữa.
    Được sugiah0abinh sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 09/06/2007
  8. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em hãy nên rút lui đi... em càng yếu đuối thì em càng nhận nhiều sự thiệt thòi đấy.
    Dù em đã cho anh ta cái gì rồi đi nữa, đừng quan tâm đến nó... cái ta cần là tình yêu...sự níu kéo không lay chuyển được trái tim anh ta đâu, tình cũ không rủ cũng về.
    Chúc em vui tươi hạnh phúc.
    Thân
  9. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hix, mỗi lần em quyết định bỏ thì anh ta lại đối xử tốt với em, thế là em ko bỏ được. Không fải là mối tình đầu nhưng em yêu ai thì em yêu hết lòng thế mới khổ chứ. Em biết nhiều chuyện lắm nhưng cứ giả vờ không biết để cho qua nhưng càng ngày anh ta càng quá đáng nên em mới fải nhờ các anh chị khuyên bảo em fải làm sao. Hix, ai yêu rồi thì biết, nói bỏ thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Nhất là con gái ấy ạ.
    Anh ấy ko cho em gặp người yêu cũ thì lấy gì mà làm bạn rồi giúp cô ta vượt qua khó khăn được ạh.
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gét nhất bị rơi vào trạng thái lụy tình và yêu đơn phương trong t.y .
    Cứ yêu nó hết lòng mề phèo phổi đi, có ngày hối ko kịp đấy . Muốn quên nhanh thì chỉ còn cách "lấp chỗ trống" thôi, chịu khó đi chơi làm quen nhiều anh vào, thế nào chảng có anh ngon lành cành đào xin chết. Cứ ở nhà suy nghĩ lung tung rồi nhớ thương nó thì làm ăn mẹ gì .

Chia sẻ trang này