1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lụy tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 07/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CuteBabe

    CuteBabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    thế nhưng không có ai chơi cùng thi sao ( tức là mọi người đều bận ấy), em bây giờ cũng thế mà nếu bỏ thì không biết tạo đâu ra quan hệ mới bi giờ
  2. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em thì hồi đó là 1 con bé nhí nhảnh và dễ tiếp xúc, but từ hồi sau khi em vào đh đến giờ thì lại ít nói chuyện hẳn, quen với anh thì hầu như ko còn tiếp xúc nhiêèu nữa, nên giờ em ít nói khó tạo mối quan hệ mới lắm. Hix, but em sẽ fải cố vậy. Có lẽ đúng thiệt là nhiều khi trên đời này còn nhiều cái tốt hơn nhiều.
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nhất thiết phải tạo mối quan hệ mới mới đuợc đâu . NÓi chung là làm cái gì khiến mình hứng thú hăng săy, bù đầu vào đó để quên đuợc đi ý . si ai đó quá hơi bị khổ sở
    Tớ có con bạn, kém tớ tá tuổi, nó yêu 1 anh hơn 9 tuổi . Con bé thì mới biết iêu thôi, bập ngăy phải anh dê già . Vấn đề của nó giống bạn ở chỗ là nó yêu anh kia săy đắm, quên hết cả học hành, nó thú nhận với tớ là cả ngày ko nghĩ gì đuợc ngoài nghĩ tới anh ta, đến nỗi ko ăn đuợc vì nhớ thương và sụt mất 3kg vì yêu mới cháng đuơng . Nó khen anh ta đẹp trai rồi gửi cho tớ xem ảnh, xem xong tớ càng lo cho nó hơn - anh kia (đuợc con bé cho là rất đẹp trai phong độ) già như chú bác nó, mặt thì ....(nói thầm chị em mình biết thôi nha ) hiện rõ hai chữ "đểu cáng". Tuy biết rằng ko thể nhìn mặt 1 cái mà phán đoán đuợc hết nguời ta xấu hay tốt nhưng tớ có cảm giác (qua lời con bé kể) hắn ta chỉ lợi dụng con bé lấp chỗ trống, trong những giây phút buồn và muốn tìm ai đó tâm sự thôi .....bla bla bla.....
    Tớ ko khuyên nổi con bé nữa . Nó đang ngày càng dấn sâu vào mối tình (với tớ thì là phi thực tế) mà ko có cách nào thoát đuợc ra ngoài . Tớ chỉ buồn ko có cách nào giúp nó thôi . Mô phật
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Trời, làm gì bí đến nỗi ko kiếm đuợc ra cái gì chơi ?
    Bạn biết chút ít về IT ko? Đầu tư thời gian vào đó vừa bổ ích vừa kiếm triền đuợc, còn hơn ngồi ủ ê nhớ nhung nguời ko xứng đáng cho mình yêu (cứ cho là như thế )
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Mình đã 24 tuổi vừa rồi mới yêu một anh (mối tình đầu 100%) bây giờ tụi mình đã chia tay, mình thấy hối tiếc sao không yêu sớm hơn mà cứ cố chấp ko chịu yêu chỉ mong rằng mình sẽ yêu 1 người và chỉ lấy người ấy thôi. bây giờ thì vỡ mộng ngoảnh đi ngoảnh lại mình già nhất xóm, trẻ nhất trong 1 cơ quan chỉ có nữ không có nam. Bắt đầu một mối quan hệ mới ư? thật quá khó với mình!
  6. icepham

    icepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------
    Thiếu gì thằng hơn hắn mà em tiếc chứ. Hay biết yêu bản thân mình hơn đừng ở đó tiếc nuối những gì đã qua.
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đúng thiệt là cả ngày em chỉ nghĩ đến mổi mình anh ấy thôi. Ngay cả lúc em làm bài thi sáng nay cũng thế. Lao vào 1 cái gì đó. Em mở quyển tập ra thì lại nghĩ đến anh ấy ko tập trung vào học được. em cũng sợ cái tình trạng này đây. Giống như hôm nay em nhắn tin , nhắn offline để chia tay nhưng anh ko trả lời. EM nghĩ là mình chấm dứt rồi. Nhưng đùng 1 cái anh lại vào nói em rằng hãy đi ngủ đi , dừng suy nghĩ vớ vẩn. Hix, em lại bị siêu lòng , khổ thế. Huhu, em ko biết sao em thóat ra được cái cảnh này nữa.
  8. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Như vậy thì vấn đề đã rõ, chương trình không tiếp tục chạy thì Alt F4, có lúc phải là Ctrl_Alt_del nếu vẫn không được thì mạnh dạn ấn reset. Anh em nào còn rảnh rang rủ em đi bắt đầu mối quan hệ mới cái coi.
  9. quanghuy0702

    quanghuy0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm đúng là rất khó nói, phải từng trải chắc mới hiểu đc, quyết định là ở bạn, vì bạn hiểu anh ta hơn ai hết, còn bản thân tôi thì thấy anh chàng đó còn luỵ tình hơn bạn, và a ta sống có tình cảm đấy chứ. Mong bạn ko mắc sai lằm.
  10. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ông anh dạo này rỗi ghê nhỉ , có hàng thì pm em 1 câu nhé he he

Chia sẻ trang này