1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyện gân là luyện cái gì?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Koone, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Kẻ không võ thì dùng mạng để liều, kẻ có võ thì dùng võ để liều. Võ hay sự liều mạng thì cũng như nhau cả.
    ...........
    Lạc đề với Topic rồi nhỉ ?

  2. Koone

    Koone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hiểu, chỉ có bác là không hiểu!
    Em nói đến sợi sên là để chỉ ra sự tương tự tại sao con hổ bị
    cắt gân thì nó giống như con cừu; con người bị cắt gân thì coi
    như bị liệt. Cái đó thì ai cũng biết. Nó chỉ dùng để chỉ ra nhiệm
    vụ của gân trong vận động thôi. Bác đừng có dùng nó để quan
    trọng hoá vấn đề như kiểu suy luận Võ Tòng đánh trúng gân hổ.
    Em vẫn chờ bác chỉ cái bí quyết vận động bằng gân cũng như
    phát hiện mới về sự liên quan của gân với sức mạnh và sức bền.
    Đề nghị bác đừng mang khí vào đây. Bỏ cái phần viết về khí của
    bác đi nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái bác nói về gân cả.
  3. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    1. Coi cái tay gân của một ông thầy Ấn mặc cái váy màu trắng trong đoạn phim YouTube thứ 2 -- kéo ra khoảng gần 4.2/10 của đoạn phim. Tuy đánh không hết trọn đường gân nhưng bộ tay cũng là đồ sài rất là ngon cơm rồi!
    2. Còn chán tay nhảy qua chân thì coi mấy em Ấn nhảy múa trong đoạn phim YouTube thứ 3
    http://hitxp.wordpress.com/2007/06/23/mother-of-all-martial-arts-kalarippayattu/
    Trân Trọng Kính Chào
    Người Thèm Vịt Tàu Quay Kính Bút
    Tôn Thọ Tường
    Được ton_tho_tuong sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 23/01/2008
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Cái "tâm" của bạn đã không muốn thấy thì cho dù có dùng "mắt" cũng chả thấy được, huống hồ là dăm ba chữ trên đây.
    He, he, he,.................
  5. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Bác ví mình như Tần Thuỷ Hoàng rồi cố gắng lên gân với em về sự liều . Đến em nói gì bác cũng chẳng thèm đọc kỹ, em nói cái tay người ta gân lắm thì giữ được 20 kg, bác không tin có thể giơ thùng gạo thẳng tay ngang mặt mà xem. Mai Hoa gì thì em nghĩ người ta đánh vào cũng phải đỡ được mới là người tập võ , mà đánh đỡ là phải đánh đỡ với người ngang mình hoặc hơn mình mới ra lẽ chứ không phải là thị phạm cho mấy đứa trẻ nó nể mặt mình già . Đừng nghĩ là cái gạt tay có thể chuyển được hướng tấn công của đối thủ, mình gạt đưọc thì nó cũng đánh tới được . Bác bao giờ nghĩ đến giơ tay gạt một bao gạo được ném với tốc độ mười(10) km/1h vào người chưa , có gạt được không hả bác Mai hoa.
    Thôi em nghĩ cũng phải nói một chút về gân để cho đúng chủ đề : Lấy một cái dây buộc vào vật nặng( vừa đủ sức) buộc một đầu vào giữa một tay gỗ tròn fi 6cm vừa nắm tay dài khoảng 60cm, giơ ngang ra trước mặt bằng vai, dùng hai tay lần lượt cuốn vật nặng được buộc vào sơi dây lên cho đến khi chạm vào thanh gỗ rồi lại thả sợi dây ra làm lại, người ta dùng cach tập này để luyện trường quyền và luyện gân thực sự, được cả nghành cảnh sát luyện tập dể bắn súng ngắn, nó phục vụ tốt cho chiến đấu chứ không hoa lá cành màu mè. Món này làm thì dễ nhưng người ta dễ biếng vì chẳng làm đều được theo năm tháng .
    Em cũng rõ Mai hoa nó quấn quít như thế nào rồi, như bác Ba Vân là cùng chứ gì.
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Theo cách như bạn nói tôi đoán bạn chính là Dũng Hàng Bông dạy Hồng Gia, hoặc là đệ tử của Dũng HB thì phải. Bài tập này tôi biết là sở trường của Dũng Hàng Bông rồi. Tập thì có muôn vàn cách, giang tay ra nâng vật nặng hay cuộn dây kéo tạ lên đều là sở trường của Hồng Gia - của Dũng béo. Nhưng không phải ai ai cũng to khoẻ như Dũng HB để mà kham tất cả bài tập đó, hơn nữa những phái Cương - Nhu khác nhau thì sẽ có những bài tập khác nhau....
    "Hoa lá màu mè" là trường phái Dưỡng sinh, bạn cho tôi thuộc cái đó cũng tốt, vì từ cái đó tôi lại khai triển ra Mai Hoa Đao, 2 tay 2 đao cũng bay lượn gần giống như thế nhưng dài hơn.
    Tay gạt bao gạo được ném với tốc độ 10 km/h thì dễ ợt, mà chả cần gạt cũng chả sao - né cũng tốt. Nguyên tắc Lực đối Lực không phải lúc nào cũng dùng, còn có "Lái lực" nữa, cái này thì tôi khoái hơn.
    He, he, he,...........
  7. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    he...he....cách tập gân của Mr Mod Motdikhongtrolai mói hay ...bác M . cho coi cục gân tay của bác cho anh em lé mắt đi...
  8. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Bác thêm số 0 vào sau số 10 đi , chứ không thì chịu
  9. ton_tho_tuong

    ton_tho_tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Được ton_tho_tuong sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 23/01/2008
  10. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết Dũng diếc, béo biếc nào hết. Võ vẽ phải dương biển hiệu ra thì buồn cười lắm, nếu tính thứ tự có khi em sư thúc sư bá của Béo mà bác biết ấy chứ .
    Vì topic là nói về gân nên em hỏi bác vậy để bác hiểu chứ có thằng điên nào nó đánh nhau với bác nó đấm với tốc độ 10km/h không a.Em nhầm nhận thức của bác ,sợ bác không hiểu, tạ lỗi , tạ lỗi!!

Chia sẻ trang này