1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyên tha luyên thuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Luyên tha luyên thuyên

    Thế là mộng ước trở thành phóng viên thể thao đã tan thành mây khói .Sôi nổi bình luận được dăm bữa đã trở về cái máng lợn . Làm cái chủ đề này các bác có bức xúc gì thì vào đây,buôn dưa cũng được,đả kích cũng xong . Sau vụ bóng đá em hết muốn làm người lương thiện rồi .

    Hôm nay vào Thảo luận,thấy tình hình có vẻ căng,không dám nói chuyện chính trị nữa.Thế nào lại thấy chủ đề .Sống trên đời cần có một tấm lòng . Không có lòng thì sống thế qué nào được,thằng cha chắc lúc ngà ngà say,nói phứa một câu . Sau khi mủn xương rồi thiên hạ cứ tán dương câu ấy không khác gì khẩu hiệu . Mà thật ra đã có người hỏi,tấm lòng để làm gì .Trịnh ta trả lời ..để gió cuốn đi .Tưởng thế nào,chứ để gió cuốn thì làm lòng lợn còn có ích cho hội rượu đêm 7x hơn.

    Dạo nọ nhân ngày giỗ Trịnh ,có bé gọi mình đến nhạc Tranh,cùng một bé nữa.Gọi là bé thôi,chứ cũng sắp lên thớt cả rồi .Hai năm nữa không lấy chồng thì bà già tống khứ khỏi nhà,còn nước lên chùa mà ở . Trong lúc nghe nhạc Trịnh,đến đoạn không lời .Mình hỏi bé mắt gian,mồm điêu có biết bài gì không.Bé ấy lắc đầu,hoá ra là đi theo mode. Nhìn quanh quán thấy mấy cô ,cậu mặt mũi trầm tư,gật gù bên tách cà phê .Toàn tạo dáng cả,bây giờ có hỏi vì sao thích nhạc Trịnh thì lại mở mồm theo băng ghi âm sẵn,nhạc Trịnh buồn ,sâu đọng,da diết....vv và vv.

    Nói túm lại Trịnh chỉ giỏi cái nịnh đàn bà,trong lời ca của Trịnh em nào cũng dịu hiền ,dễ thương,hồn nhiên,trong sáng .Chả thấy em nào điêu ngoa,gian trá,bạc tình,phụ nghĩa ,vong ân cả. Thảo nào lắm đàn bà con gái đến nghe thế,bọn con trai đi cùng chắc chỉ để kiếm cơ hội thôi,chứ mấy thằng thích Trịnh với Nguyễn gì đâu .Bây giờ cái mụ đồng nổi tiếng ở Hải Dương bị đi học tập,cải tạo mất tiêu rồi.Không thôi làm một chuyến về cõi âm lôi Trịnh nhà ta dậy,xem chú ấy giải thích lòng mề thế nào cho bàn dân thiên hạ được rõ ràng.


    À mà thiên hạ là bá tính,mỗi người một tính .Người thì đong đưa,người thì củ chuối,người thì nghĩa cũ tình xưa,người thì động một tí là từ thiện với cả nhân đạo .Còn mình mở miệng là chuyện chính trị,chính em.Chẳng trách ai được.Nói cho cùng cũng chỉ là luyên thuyên mà thôi.

    Bây giờ thì bắt đầu luyên thuyên;

    Hôm nay buồn vì 7x thua,rẽ vào nhà ông anh chơi tiêu sầu .Nghe em tiếp viên xinh như Hàn quốc,tuổi chừng đôi mươi đang kể chuyện mối tình của cô ấy.Thì ra người yêu cô ả đang ở trong Sài Gòn cai nghiện.Cô ấy kể rằng

    Em vừa gửi cho nó tuần trước một triệu,hôm nay gọi điện vào nó quát
    - Mày nghĩ tao tầm thường à,mày muốn bố thí cho tao thế nào cũng được chắc.
    Em trả lời.
    - Mày nghĩ thế uổng công tao lo cho mầy,thôi từ giờ tao cả mày không còn gì nữa cả.Đ..điện đóm gì nữa

    Cô ấy nói với tôi.
    -Thế là ********* lại xuống giọng anh ạ,nó lại ngọt ngào dỗ dành,ban nãy anh giận quá anh nói vài câu,anh xin lỗi em,anh biết em thương anh lắm.Bố mẹ anh cũng không thương anh bằng em.Ông bà ấy chỉ được cái mồm,họ chỉ muốn anh chết đi cho khuất mắt thôi.
    - Em thì em muốn dứt thằng này lắm rồi,nhưng nghĩ lại thương nó.Anh bảo em phải làm sao bây giờ.?

    Khốn nạn đời tôi,tưởng đi tiêu sầu vì vỡ mộng 7x vô địch giải bóng đá TTVN,ai ngờ lại phải làm tư vấn tình yêu giữa cái nơi buôn tình bán nghiã này.Thôi thì ra vẻ người tử tế có một tấm lòng chưa bị gió cuốn đi,rặn ra đôi lời giúp em nó trong lúc bối rối tơ lòng vậy.

    - Theo anh thì em bảo thằng đó ra ngoài này đi,chả cai được trong đấy đâu.Đằng nào cũng nghiện rồi,ở ngoài này thuốc rẻ độ triệu sáu một chỉ,mà toàn hàng nghiêm.Chứ trong đó từ vụ Năm Cam khan hàng lắm,bây giờ cỡ cũng hai triệu rưỡi một chỉ.Mua lẻ một phân cũng phải bốn trăm,mà hàng pha phách linh tinh.Hít đã hại rồi,phải lúc túng quẫn mà trích thì vỡ ven,chết không kịp trăn trối.

    --------------------

    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Con bé có vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu,nét mặt y như mấy cô trong quán nhạc Tranh độ nọ.Đấy mình tư vấn tử tế để người ta sum họp,thế mà thằng nhóc Nát Bét cứ gào là anh toàn xui người ta bỏ nhau .Cái thằng tệ thật,thấy ông anh hiền lành cứ nhăm nhe ,xoi mói .
    Bây giờ ngồi ngắm con bé,thấy mặt mũi cũng xinh xắn.Ngữ này mà mông má,cho đọc tí sách báo,huấn luyện vài câu tiếng Anh .Rồi kiếm cho nó cái nick,viết hộ nó vài bài đầy vẻ nội tâm,sâu sắc. Thế nào cũng khối chú gửi PM. Định lừa thằng X một quả vì tội thấy gái mới là mắt sáng ngời.lon ton ,luẩn quẩn .Nhưng nhớ ra mới hôm nọ nó vừa vào đây.Thôi để đợt tuyển tiếp viên mới này cho khối chú ăn quả bở vậy .Một khi đã máu,nhờ luôn mấy thằng bạn chuyên làm giả giấy tờ,làm cho nó cái thẻ sinh viên hay tấm bằng đại học .Đang bực đây,bóng đá thì thua về tiền độ giải ngoại hạng Anh,thua cả về tinh thần vì 7x Hà nội,thương nhớ thì mỏi cả mắt chả thấy bong bóng.Nhạy cảm bên Thảo luận thì admin đi tuần như gác kho vũ khí hạt nhân. Thể nào cũng phải lừa thiên hạ một quả để hạ nỗi ấm ức trong lòng.
    Không hiểu sau vụ luyên thuyên này mọi người nghĩ mình thế nào nhỉ? Nhưng làm người tử tế khó quá.Đằng nào hết bóng đá rồi,tham gia 7x cũng hết trò.Nói cho sướng cái mồm vậy
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bi đát thế chú mày. Anh với chú còn cái hẹn hội rượu đấy. Có định ra tranh chức hội chủ với anh không nhể ?
    Đời là mấy tí, làm vài li không sau này về già, vợ nó lại bảo là ươn người, là dở dói, mệt lém.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mà đường ta, ta cứ đi.Cảnh báo các mođ hành xử theo luật nhé .Nếu khó chịu chuyển hộ tôi sang 7x Đá nẵng,để cho quản trị xem xét.Đừng có mà xoá nhé,ngứa mắt,khó chịu thì đừng đọc.Tầm này cùn rồi,chả còn gì nữa để tha thiết.
    Con bé sau phút suy tư,mới hỏi một câu
    -Anh ơi ! Liệu nó có cai được không?
    - Nếu có người động viên,làm chỗ dựa tinh thần.Chắc nó sẽ cai được em ạ .Bây giờ có khi bố mẹ nó ,nó cũng không nghe bằng em đâu.Em gọi nó ra ngoài nay ,hai đứa có nhau,nó còn có nguồn tinh thần.Để nó trong đấy,mỗi lúc buồn chán nó không giữ được.
    Đấy là tôi khuyên thế thôi.Tôi biết thừa là thằng đó cai đến mùa hoa mía .Nhưng mà cuộc đời lắm lúc khuyên đểu nó lại bảo là mình tử tế. Đã thế bố cho mày chết,bố gieo vào đầu mày để mày cung phụng thằng nghiện đó đến muôn thưở,chừng nào tự mày sáng mắt ra mới thôi .Nghĩ sao bảo vậy ,tôi bồi thêm mấy câu.
    - Thằng đó chắc yêu em lắm,lên lúc em gọi điện nó mới giận dữ,sau đó lại làm lành . Mà anh nghĩ tuy nó nghiện nhưng ít ra nó còn có lòng tự trọng,nó sợ em nghĩ nó tầm thường nên nó cáu.
    Đúng là miệng lưỡi không xương.Trong bụng tôi thì nghĩ,mi kip cái bọn nghiện thì lấy đâu ra lòng tự trọng,chẳng qua muốn đào tí tiền mua thuốc thôi.Nhưng miệng tôi thì nói một nẻo .Không hiểu trong cuộc sống các bạn có bao giờ nghĩ một đằng nói một nẻo như tôi không ? Tôi thì thường xuyên đến nỗi thành quen.gái mú có xấu đến mấy tôi cũng khen xinh,người đểu đến mấy tôi cũng khen tốt.Chẳng qua là cái tật rồi,khó sửa.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế chú mày có dám tranh chức hội trưởng Câu lạc bộ tháng Sáu không ? hay vừa nghe nói đã chuồn mất .Tửu mà không có......như kỳ vô phong thôi.Anh tặng chú mày một câu thơ nhé
    Làm trai cho đáng nên trai
    Không thông kinh sử,cũng dài........
    Chú tự tìm nốt những câu anh bỏ lửng .Anh chú đây,trên thông thiên văn,dưới tường địa lý.Cầm ,kỳ ,thi hoạ.Y thuật ,nho học.Nhân tình thế thái,tử vi ,tướng số.Thời sự quốc tế,đông tây ,kim cổ,buôn gian ,bán lận,dối trên ,lừa dưới thứ nào cũng rành một tí.Nói ngược cũng được,mà xuôi cũng xong.Cứ như câu thơ trên của các cụ thì cả hai vế anh đều tài cả.Mà chú chưa vợ đã lo bị nó bắt nạt rồi
    Vợ mình là con người ta
    Con mình do vợ đẻ ra
    Suy đi tính lại,chẳng họ hàng chi
    Không đánh nó đi thì để làm gì.
    Riêng cái bọn đàn bà,chú sau này có vợ con ,cứ nhằm vào mặt nó mà đánh.Như Bố Già dạy thằng con nuôi đấy.Nó là diễn viên,mày cứ đánh sưng mặt nó lên,nó không diễn được là nó phải sợ mày
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chán mớ đời,viết suốt từ nãy đến giờ mỗi chú mày trả lời được một câu.Lại cài thêm câu nịnh đàn bà,chưa gì đã khép nép sợ nó mắng .Mọi người không tham gia chắc có hai vấn đề
    1-Toàn người đứng đắn ,tử tế
    2-Toàn người đểu không dám nói thật những ý nghĩ trong đầu
    Thể nào cũng có vài cái nick đểu vào đây góp chuyện trong nay mai . Nói như mình mà dùng nick thật thì nghe chừng hơi hiếm.Mấy cái thằng tao dẫn đi hôm nọ tìm thương nhớ đâu rồi.6 Thằng cả thảy.Từ giờ đến tầm này ngày mai,không thằng nào góp bài,tao khai tuốt tuột.Tao nhận luôn tao cầm đầu,ai bảo chúng mày hôm qua để thua 4-2.
    Đùa các chú vậy thôi,quan hệ với anh bí mật tuyệt đối,an toàn tuyệt đối.Còn phải giữ khách lần sau chứ.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thôi về đi ngủ đây,mà chưa chắc đã ngủ.Đọc mấy quyển lịch sử Đang? lấy tư liệu.Tranh thủ lúc chiến tranh ngừng bắn,rèn luyện vũ khí.Hôm nay lần đầu tiên mặc quần đùi ra hàng Nét,quần đùi chứ không phải quần sóc đâu Big Doremon ạ,chú mày tuần khuya thế.Anh định rình làm một bài về Nhân Quyền ,đợi mỏi mắt vẫn thấy tên chú.Anh về thật đấy.
    À buôn nốt mấy câu cho tròn 3 tiếng.
    lại nói về Trịnh,thằng cha này không hiểu sao không lấy vợ nhỉ ? Các cụ nhà ta liệt tội này là tội bất hiếu.Người ta cứ đồn gã yêu KL hay HN,nhưng tôi nghĩ thằng cha này lưỡng tính.
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
    Mình hay đi làm công trình về sắt thép,phải sử dụng máy hàn ,máy cắt nhiều ngoài trời.Gã Trịnh này sáng tác nhạc ở trong nhà,có biết nỗi khổ của mình đâu,gã cứ cầu mưa để gã lấy cảm xúc viết bợ đỡ hồng quần.Xét ra lão ấy cũng đểu.sỏi đá cần nhau trong lúc trộn bê tông à Trịnh ?
    Em đi bằng nhịp điệu 12345
    Tôi đi bằng nhịp điệu 678910
    Vái bố cả nón,thiên hạ còn đang học thuộc lòng mặt chữ trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu giải thưởng cả con xe máy ngon lành chưa ăn ai.Bố lại còn dạy người ta tập đếm nữa
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  8. Copyright_by_ME

    Copyright_by_ME Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cái số của nó thế, cái mẽ ngoài của nó cũng khá hấp dẫn, nói chung cứ 10 bé gái tiếp xúc với nó một lần thì đến 9,9 bé có thể sẵn sàng lăn vào lòng nó. Khốn nỗn, cái câu "đói cho sách, rách cho thơm" nó học thuộc quá, nhưng nó có làm gì sai đâu, cho dù nó có "đói" thật, nhưng người ta tự nguyện, mà đâu phải người ta "mất". Nó tự ti quá, thành ra nó lại sợ ngưòi ta lợi dụng nó, mà nó cái dek gì để người ta lợi dụng chứ, không khéo nó lại được. "Work is glory", nó cứ lải nhải câu này suốt để an ủi cho cái thân "trâu ngựa" của nó, để rồi nó vẫn "thơm đói". Cực đoan quá, thiệt cho nó mà thôi, cái gì nó cũng chỉ nghĩ một chiều, cứ suy ra hệ quả từ những định lý mà nó tự nghĩ ra, tự lấy làm tiêu chí. Nó vẫn cứ vui trước mặt mọi người, để rồi lại bắt người khác hầu hạ cái hổ lốn trong lòng nó tống ra ngoài, đều bằng miệng cả, đều săch sụa, khê nồng, khó ngửi cả. Cứ thế này, thì còn thằng nào dám để mắt tới con gái nhà người ta nữa, mà nó thì dứt khoát chỉ ... nhận làm con Oshin khi nó không thể tự lao động được. Không yêu đương, vợ con ... nó học tập ... Bác Hồ, nó gần bằng Bác Hồ, dưng mà đã gần "tam thập" nó vẫn chưa ... xuất ngoại. Dở hơi ăn cám lợn, mà cứ dở hơi dở hám thế này, đến "cám" cũng dek móc đâu ra mà ăn.
    Nhớ những ngày cấp III của nó, cái thời mà khối thằng thèm muốn như nó thì nó lại cho là ... thời dở hơi nhất. Điển trai, học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành ... mỗi tội gàn gàn, ương ương chẳng nhận những cái người khác cho, kể cả đó là cô dì, chú bác và càng không phải "người dưng".
    "Gái gú, yêu đương, vợ con mà làm gì, nếu cần quá thì sau này ... tao gửi mày đứa con", gửi cái ... phụ huynh nhà mày à, con gái trinh chứ *** ngoài công viên mà mày gửi, khốn nỗn khi nó tỉnh thì nó cứ như vừa mộng du, cứ làm như người khác chưa bao giờ say vậy, quên thế dek nào được khi mà lúc đấy vẫn biết ghé cổ ra ngoài giường để khỏi phải giặt chiếu. Có lẽ thân thiết quá, thành ra ... ít giữ kẽ với nhau, mà ít giữ kẽ với nhau thì đồng nghĩ với sự tôn trọng nhau ít đi đấy thằng ... pig ạ, ít chứ không phải là thấp vẫn biết thế nhưng mà ... vừa nhiều vừa cao vẫn tốt hơn. ... Phụ huynh nhà mày, không nghĩ mày là thằng tử tế với bạn bè thì đến giờ chẳng còn đứa dek nào chịu được mày ... tống mấy thứ hổ lốn trong lòng mày.
  9. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ngồi nhà gặm nhấm nỗi buồn bại trận, chỉ biết trách mình, nhân tiện viết vài dòng luyên thuyên chơi.

    Làm trai cho đáng nên trai
    Ba vợ dắt túi cần gì dài ....... (chú suy ra nhá)

    Chú tự cho là làu thông kinh sử, cầm kỳ thi hoạ, he he. Anh có đọc wa sử sách, thấy bọn người tài nói chung toàn chết sớm cả. Thử nhá, Hàn Tín lẫy lừng đánh đông dẹp bắc, cuối đời chỉ vì bất cẩn mà chết trong tay đàn bà, Khuất Nguyên một đời tài hoa cũng phải nhẩy sông tự tử làm mồi cho cá. Anh chỉ biết có 2 thằng đó thôi, chắc cái lũ như chúng nó còn cả đống đấy. Tài năng ư. Chú lấy đó mà làm gương.
    Thêm nữa anh cần dek gì cái kinh sử, cái thiên văn địa lý của chú. Anh chỉ mong làm một người bình thường, miễn sao kiếm được 1 vài em trong 7x về làm vợ đẻ ra mấy đứa con sau này phục vụ cho xã hội, thế thôi. Chú cứ mở mồm ra là chửi đàn bà (thối đếu ngửi được). MK, không nịnh vợ con thì sau này về già ai hầu hạ chú. He he, chú tưởng mình biết nhiều thực ra ngay cả những gì gọi là cơ bản nhất chú còn chưa thông thì nói chuyện kinh sử với anh làm dek rì.
    P/S: Đừng có mà láo nháo, anh không ở trong bè lũ 6 tên đi tìm thương nhớ của chú đâu. Nói linh tinh là anh cho chú 1 * đấy.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  10. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lạy "bố" - chính "bố" đếm số người thương nhơ của mình mà còn chưa đếm nổi thì dạy đếm âu cũng là giúp cho " bố" .
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này