1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyên tha luyên thuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Oài, quanh đi quẩn lại, thấy mỗi thằng cha nguoicuoicung viết được, mỗi tội hay chửi đời. Mà đấy là nhận xét nhé, không phải là khen đâu, kẻo lại tưởng khen đểu. Kể ra bớt chửi đời tí đi, bớt chửi đàn bà tí đi, cũng đỡ hơn.
    Đời kể cũng lạ, không quen không biết thì không sao, tình cảm còn dám bộc lộ thật, yêu ghét đứa nào nói thắng, chửi thẳng, có tí quen biết nhau, tâng bốc bợ đỡ nhau đến tởm.
    Các chị lúc nào cũng xúc động đầy mình, các anh lúc nào cũng kêu gọi lòng mề, mệt.
    Bóng bánh thì toàn anh già, bụng phưỡn như 5 tháng, chạy tẹo thở hổn hển, hậu vệ có quả bóng còn phá vào chân tiền đạo đối phương thì thắng thế quái nào được, ăn may vào được đến bán kết mà còn đòi hỏi.
    Rượu uống thì ít, phá mồi thì nhiều mà cũng đòi lập hội rượu, đổi tên thành hội coca hay Lavie đi nghe còn hợp lý hơn.
    Hát hò thì hò nhiều hơn hát, bò rống còn phải gọi bằng cụ, thế mà lúc nào cũng khoe nhặng lên.
    hê hê, chui vào topic của thằng cha này đâm ra cũng lây bệnh chửi đời, mà chửi là chửi thế đấy, chú nào tức đấm ngực mà chết, cũng chỉ đến xoá bài với kháo nick là hết. Chuyện nhỏ.
    Wait and see
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nắng quá,thế này vào giữa hè thì chết mất .Sáng ra đo đo đạc đạc,ghi chép vật vờ rồi chuồn . Kiểu này đến ở nhà ăn bám bu bá thôi .Mình chả vợ con,không ham muốn,cơm ngày hai bữa rau cháo cũng xong,thuốc lá không có thì nhịn,quần áo ra đường quần đùi dép lê chẳng cầu kỳ.Lý tưởng thò câu nào thằng Hoà Thượng xua quân xoá sạch ,bịt mõm ngay .Nghĩ đi nghĩ lại chả có gì phấn đấu,làm xong cái vụ này thì về nhà bật truyền hình cáp xem suốt ngày hay đọc sách .Cờ bạc không,rượu chè không,gái mú cũng không nốt lao động làm gì nhiều.
    Hôm qua ra đình tập thể dục,lại gặp cụ từ,về nhà lấy nửa cân chè biếu cụ. Đầu tiên mình biếu cụ ít chè thỉnh thoảng cụ tiếp khách,sau đó mình dâng bao thuốc lá cho cụ hút thơm mồm,tiến bước nữa mình sẽ dúi cho cụ chai rượu,đôi lúc phải làm tí cay cho nó sảng khoái .Rồi mình được đà lót tay cụ vài nghìn để cụ thả con đề giải khuây.Cuối cùng mình dẫn một em tiếp viên đến cho cụ dối già .Mình sẽ tha hồ đá bóng ầm ầm giữa cái sân đình thiêng liêng này,rồi có lúc mình thử xui cụ từ nâng đời bát nhang thời Lý nên đời Bát Tràng xuất khẩu .Kể ra ở Việt nam người ta thích hối lộ nhau thật .Người đi hối lộ là người biết người biết của,kẻ nhận hối lộ tất nhiên thấy mình là người quan trọng. Quyết tâm phải làm tha hoá cụ từ này một chuyến,phải có lúc xui cụ bệ bát nhang đi mới xứng đáng mặt đàn ông.Đấy,còn vụ bán đất đình nữa chứ,40 triệu mỗi hộ ít ỏi gì đâu.Mình cứ reo rắc cho họ ám ảnh con số đó,cho dù họ không bán thì họ vẫn phải lăn tăn .Họ cứ vương vấn về số tiền trời ơi,nửa hư nửa thật để ngoài sân đình .Bán đi thì tiền thật nằm trong túi họ,không bán thì thành của phù vân . Mai này thành hợp tác xã hay khu công nghiệp nhà nước đền bù cho thánh hoàng làng mâm cỗ là cùng,biết thế nào là đền bù giải toả.
    Chú Lu Lu này,chú chỉ giỏi cái cắn trộm và bắt chước,đàn ông đàn ang gì nghe thấy rục rịch đi tìm thương nhớ là chuồn thẳng.Cáo phó với bàn dân thiên hạ là tôi có nói xấu đàn bà hồi nào đâu. Tôi bảo cái gã Trịnh nịnh đàn bà nhiều quá thôi,chứ đàn bà xấu òm tôi con khen là đẹp,là tốt nữa ấy chứ .Lại nói chuyện vote sao,tôi đây tung hoàng ngang dọc một thời lẫy lừng bên Thảo luận,người ưa cũng nhiều mà người ghét cũng không ít .Nhưng mà những ngưòi ghét tôi bên Thảo luận chưa ai vote 1 sao cho tôi cả .Chui vào 7x này,nào đã viết được bài nào nhạy cảm đâu,pos có mấy bài tường thuật bóng đá,có đứa vote liền một lúc 9 cái 1 sao .Hoá ra 7x này cũng có đứa cay mình ra phết.
    Chân tình ghi nhận sự đóng góp ý kiến của chú Long,anh sẽ bớt đề cập tới phụ nữ.Rất cám ơn chú đã tham gia,công nhận chú nhận xét ngắn gọn nhưng đầy đủ và chi tiết thật .Dưng mà đừng có nói ai cụ thể ,không thôi là bị xử lý đấy
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    hê hê, cảm ơn nguoicuoicung có lời khen ( không cần quan tâm có khen đểu hay không ), nhưng mà bó khỉ đời, bài viết mình vừa post đã biến đâu mất tích rồi. Không biết bị lỗi hay là chú nào xoá rồi.Kể cũng lạ, mình chẳng chửi ai cả mà cũng bị xoá à. Chú mod nào xoá của anh thì cũng nhắn cho anh một câu, để anh ra đi cho nó thanh thản.
    hơ, thế quái nào mình lại thành kiện mod rồi, hê hê, ở cái 7x này, không chửi nhau cũng thành kiện mod.
    Wait and see
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Quên mất không có đôi lời với em Hận tình phong toả,một người hâm mộ Trịnh nhà ta.Anh là anh bảo cái cha Trịnh đó dạy người ta học đếm làm gì mất công. Nếu em thích bình luận về Trịnh với anh,anh chiều em ngay.
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loang quanh cho đời mỏi mệt
    Đấy em xem,ngần ấy tuổi rồi mà gã còn chạy loanh quanh ,đã thế lại còn kêu mệt .Gã có định hướng hay lý tưởng gì đâu,loay hoay suốt kiếp vẫn chỉ là nhạc sĩ quèn ( ấy chết,hình như gã được cái giải thưởng con con gì của Nhật thì phải ).Vợ con không có,chó thì không nuôi .Gã ấy còn đi tìm thương nhớ nhiều hơn anh khối lần ấy chứ .Mỗi bài hát của gã là thấy thấp thoáng bóng hình một cô.
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi ?
    Rách việc .lẩm cẩm quá,lúc đi 250 rồi thì cần gì phải biết chọn chỗ đất vàng ,đất đỏ,ba zan,đá ong,hay granít làm gì ? Hay lúc ấy gãđịnh nhổm dậy xem người ta chôn mình loại đất gì?,không vừa ý có khi gã làm mình làm mẩy de doạ
    Để một mai vươn hình hài lớn dậy
    Cái này bắt chước Thánh Gióng đây. Dậy thì làm gì được ai. Chết là hết,gã cứ tưởng còn có chuyện đầu thai nên mơ hão.Nếu mà có đầu thai thì đất nước này bây giờ toàn là anh hùng như lý Thường Kiệt,Trần Hưng đạo,Nguyễn Trãi...đừng hòng đến lượt gã .Cái này cho thấy gã mắc bệnh hoang tưởng.
    Tôi mời em về,gội hạt mưa trong
    Em ngồi bộn bề
    Thơm ngát hương nồng.
    Ga lăng thế này x31 phải gọi bằng sư phụ. Trời cũng có mắt,ngữ này mà không lưỡng tính thì cũng làm nát khối đời hoa đây .Gã đúng là của người phúc ta,hạt mưa là của trời đất thiên nhiên .Gã lấy để mời người ta gội đầu,thà gã mời uống thì còn khiêm tốn,ấy thế mà gã phung phí mời gội đầu.Trong khi dầu gội hàng đầu nuôi dưỡng từ chân tóc,cho tóc suôn và mềm mại,trị gầu ngay từ lần gội đầu tiên bán đầy siêu thị rẻ bằng bao thuốc lá gã hút hàng ngày. Suy ra là gã tiết kiệm,lợi dụng,gã không muốn bị mất tiền mua dầu gội cho em út. Cái này cho thấy gã rất hà tiện,chỉ hào phóng cái mồm,thua xa x31 nhà ta.
    Con chim ở đậu cành tre
    Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
    ặc ặc ,buồn cười quá đi mất thi với ca .Cá không ở dưới nước thì ở trên cạn chắc .Y hệt bọn trẻ con hát bài một với một là hai,hai với hai là bốn .
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  5. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chả biết nghĩ thế nào. Bác nguoicuoicung ơi, bác hơi bị phung phí sức sống đấy! Đời người ngắn chẳng tày gang, còn cứ đắn đo so sánh vậy đến lúc được sướng thì cũng chả còn đủ năng lực hành vi gì nữa!
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra để lao động và yêu thương! Không đủ yêu thương thì đành chia xa, không trách móc, không oán giận, có chăng là hờn dỗi. Ước gì là như thế hay là đang cố gắng như thế. Sao cứ phải moi móc, cứ phải bôi cho đen ngòm hết mọi thứ lên thế này? Không biết khi tất cả đều tệ, họ mới là tốt thì họ ăn và sống bằng gì nhỉ? Có phải là khí trời và nước lã? Hay là đang tự vả vào mồm mình đấy nhỉ?
    -------------------
    Tình đẹp dù xa mấy vẫn trông
    Ví như Ngọc Nữ với Tiên Đồng
    Người đi thương nhớ nhiều nên nhớ
    Kẻ ở chờ mong mãi mới mong

  7. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thật là chí lý, chỉ có cái bọn con gái tầm thường thì mới thích nhạc Trịnh Công Sơn thui. Ai lại cái thứ nhạc nịnh bợ môi thiếu nữ thắm má thiếu nữ hồng trong khi chả xinh trả đẹp mấy, thế mà cũng yêu cho được. Ai lại một đấng anh hào lừng lững ngay trong 7X nhà mình, viết bài thì cứ gọi là đọc lên thấm thía đến từng dấu chấm dấu phẩy, hùng biện từ chuyện đạo đến chuyện đời, từ đồng chí bí thư xã cho tới cô gái bán rau, thế mà lại ứ thèm nhận ra .
    Ôi ôi, sắc sảo quá đi mất. Người phương Đông mình đánh giá vấn đề bằng cách tổng hợp, khái quát cả 1 quá trình, 1 tổng thể, còn chàng, phân tích mổ xẻ đầu 1 nơi đuôi 1 nẻo ứ chịu cho lũ chúng nó liên kết với nhau gì cả. Cứ tách bạch chia rẽ chị em nó thế thì đến nhành hồng kiêu sa cũng chỉ là bọn hoa dại nở rối mắt ven đường. Thôi rồi, chàng bây giờ ghét cay ghét đắng thứ con gái uỷ mị giả dối, xinh đẹp điệu đàng, làm sao bằng cô bán rau thật thà chất phác, chỉ bon chen tí ti giữa chốn chợ đời thôi chứ về bản chất vẫn là thôn dã lắm. Yêu quách cô bán rau, lấy quách cô bán rau, đố mà phản bội mình được, đố mà bạc tình bạc nghĩa được.
    Người như chàng, có tấm lòng nhân hậu lắm . Những mảnh đời cơ nhỡ phải lang bạt kỳ hồ kiếm kế sinh nhai, rồi rơi vào những nhà hàng, bia ôm, thật là chua xót quá người ơi. Mấy cái cô ăn trắng mặc trơn trong những gia đình sung túc kia, hàng ngày đi làm tối về đi hát hò đi kem đi cháo, có gì là đáng thương. Đằng này, mấy em ý có người yêu bị nghiện, em ý phải nhắm mắt đưa chân... Mình phải sẻ chia và thông cảm bằng cách mỗi tuần gặp em ý vài lần để an ủi thui. Em ý nếm đủ tận cùng đắng cay chứ đâu như mấy cô hơi tí thì buồn hơi tí thì dỗi chưa đủ đau cũng khóc chưa đủ vui cũng hả hê cười, lại còn yêu nhạc Trịnh nữa chứ. Thật là hời hợt quá đi mất.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 06/05/2003
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    TTVN hiện đang bị lỗi, một số bài không hiển thị được. Chắc không phải do MODs xoá bài của bạn đâu, vì nếu xoá thì đã để lại tin nhắn cho bạn rồi. Chúc vui vẻ!
    Landai
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    TTVN hiện đang bị lỗi, một số bài không hiển thị được. Chắc không phải do MODs xoá bài của bạn đâu, vì nếu xoá thì đã để lại tin nhắn cho bạn rồi. Chúc vui vẻ!
    Landai
    [/quote]
    Ùi ùi, xin lỗi mod nhá. Kiểu như là bị công an phạt một lần rồi, đâm ra nhìn đâu cũng ra bóng công an.
    Kể mà cảnh sát giao thông toàn những em hiền dịu, xinh xắn như em Landai thì đâu đến nỗi người ta vi phạm luật nhiều thế, người ta bị giữ xe nhiều thế.
    Ối em quyen_my ơi, đây là luyên tha luyên thuyên mà em coi bộ serious vậy, có cần phải vậy không, đời cũng cần phải có mặt nọ mặt kia, nhìn mãi một màu hồng không chán à, sống mà đểu được mới khó, mới là con người, anh nói thật đấy, chứ còn sống tốt, làm vài bài buôn lòng bán bụng là thành người tốt ngay ý mà.
    Wait and see
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, tại sao lại lắm kẻ thừa thời gian thế nhỉ, mình đang viết dở cái bài này, mà phải lén lút thậm thụt, mắt trước mắt sau, cắm đầu cắm cổ vào làm cửu vạn mệt thở ra đằng mũi, vừa ăn cơm xong, bi giờ post tạm cái đoạn vừa viết lúc sáng cho kịp thời sự.. cho dù chưa xong..

    Hồn ma lão họ Trịnh thế nào cũng về quật chết nguoicuoicung, di di trên mặt này, xé quần xé áo, tát cho 14, 15 cái bẹp luôn alô về cái tội báng bổ thần thánh.

    Cuộc đời, sở nguyện mỗi người khác nhau. Có kẻ mưu danh cầu lợi, có kẻ tiêu dao sơn thuỷ, có kẻ thích ăn thịt người, lại có kẻ lấy thú vui chim chuột làm sở thích. Mỗi người một hướng phấn đấu làm thế nào để thoả mãn cái tôi của mình.
    Trăng đến rằm trăng tròn, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con khôn.. Mấy con nhóc loay hoay với dăm bảy cái tình ca tình thương tìm nhớ.. cuộc sống của chúng nó nhạt nhẽo về phương diện tình cảm yêu đương trong tiểu thuyết, quan niệm sống xây dựng bằng những câu ca tiếng hát của lũ Kiếp ve sầu xướng ca vô loài.
    Hôm rồi, ngồi vỉa hè hay quán nước,nghe lỏm dăm ba câu chuyện, thấy có mẩu này nghe vui vui : Thằng cha ôm đứa con gái sơ sinh, tay kia cầm bầu sữa, con bé cứ khóc oe oe. Thằng bố nựng: nín đi con.. măm măm này, măm măm này... rồi 15, 17 năm nữa trốn nhà theo giai y hệt con ****** ý. ****** chăm bẵm cơm bưng nước rót, rửa đít, giặt tã.. để rồi đến ngày mày mở mồm mày thề sống thề chết rằng mày yêu mày thương mày thề non hẹn bể với cái thằng khốn nạn nào đó.. ****** đây lường trước được cái sự báo hiếu của mày rồi, luật phát mà cho phép thì ****** bóp mũi mày từ lúc mày mới nở, hay không ông bà già mà không lên án đạo đức thì tao bảo con ****** nạo thai từ lâu rồi.
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này