1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyên tha luyên thuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cái anh tờ tờ vờ nờ này lắm chuyện quá. Bài viết của người ta cho nhẩy cha vào giữa trang 1 với trang 2 thì bố ai mà đọc được. May quá có một tuyệt chiêu dành để đọc được kiểu này : bà con mà đi thấy chủ đề nào có 2 trang, nhưng bấm trang 2 thấy trống trơn thì làm theo cách sau : bấm vào reply, sau đó kéo xuống tận cùng sẽ thấy bài không hiển thị được.
    Phù, copy rồi post lại bài viết của mình vậy.
    Oài, quanh đi quẩn lại, thấy mỗi thằng cha nguoicuoicung viết được, mỗi tội hay chửi đời. Mà đấy là nhận xét nhé, không phải là khen đâu, kẻo lại tưởng khen đểu. Kể ra bớt chửi đời tí đi, bớt chửi đàn bà tí đi, cũng đỡ hơn.
    Đời kể cũng lạ, không quen không biết thì không sao, tình cảm còn dám bộc lộ thật, yêu ghét đứa nào nói thắng, chửi thẳng, có tí quen biết nhau, tâng bốc bợ đỡ nhau đến tởm.
    Các chị lúc nào cũng xúc động đầy mình, các anh lúc nào cũng kêu gọi lòng mề, mệt.
    Bóng bánh thì toàn anh già, bụng phưỡn như 5 tháng, chạy tẹo thở hổn hển, hậu vệ có quả bóng còn phá vào chân tiền đạo đối phương thì thắng thế quái nào được, ăn may vào được đến bán kết mà còn đòi hỏi.
    Rượu uống thì ít, phá mồi thì nhiều mà cũng đòi lập hội rượu, đổi tên thành hội coca hay Lavie đi nghe còn hợp lý hơn.
    Hát hò thì hò nhiều hơn hát, bò rống còn phải gọi bằng cụ, thế mà lúc nào cũng khoe nhặng lên.
    hê hê, chui vào topic của thằng cha này đâm ra cũng lây bệnh chửi đời, mà chửi là chửi thế đấy, chú nào tức đấm ngực mà chết, cũng chỉ đến xoá bài với kháo nick là hết. Chuyện nhỏ.
    Wait and see
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhớ cho đây là chủ đề mang tên Luyên tha luyên thuyên.Các cô xinh đẹp ( ối trời cái này thì chỉ có Chúa và Nguoicuoicung mới biết hắn có nói thật hay không?) đừng nóng giận mà tàn phai nhan sắc .Tôi cũng đã nói ở trên rồi,thiên hạ bá tính,người thế nọ ,người thế kia .Cũng như tôi là một thằng đểu chuyên đi bôi đen cuộc đời.Nhưng mà vả mồm người khác thì tôi vả.Chứ tôi có bao giờ dối mình đâu,huyễn hoặc mình đâu .Cho nên vào đây phét lác gì cũng được,nhưng đừng có quá khích để topic bị khoá .Tôi gặp nhiều cái trò không ưa ,nhưng không có cớ bắt bẻ,xui người khác vào quá khích để lấy cớ khoá chủ đề .Cái này bên Thảo Luận thường xuyên xảy ra.Hy vọng ở đây các môđ công tâm.
    Tôi là một thằng đểu,tất nhiên là như vậy .Nhưng tôi cũng không phải tạo ra cái topic này để tìm sự nổi tiếng như người ta nghĩ.Có thể họ thích nổi tiếng lên họ nghĩ vậy thôi.Không có cái topic này,những nơi tôi khác tôi để lại bài viết đều gây thiện cảm.Bây giờ mà cứ giở hộp thư xem đứa nào được nhiều người làm quen thì khắc biết ngay.Nhất là làm quen để kết bạn,nghĩa là đồng giới gửi cho nhau ấy.Chứ không phải gửi để à ơi.( nói vậy để ví dụ,chứ à ơi là chuyện cá nhân,hihi tôi cũng đôi lúc làm như vậy)
    Mà đây là đang nói về Trịnh,chả có cá nhân đíu nào cả .Những nhân vật thóang qua trong đây chỉ là một ví dụ minh hoạ cho chi tiết nhỏ nào đây thôi.Chứ có đứa nào đáng được nguoicuoicung cho làm tâm điểm để mở một topic đâu.Hay tưởng mình yêu kiều lắm mà nhảy vào tự nhận.
    Thằng X31 này chưa ăn đói mờ mắt hay sao ? Trịnh sống dậy thế quái nào được,cậu nghĩ thế là tuyên truyền mê tín dị đoan,đi ngược lại với đường lối chính sách khoa học của nhà nước.Kể ra bóp chết thì cũng hơi phí,theo anh cậu khuyện thằng bố đó cố gắng nuôi con lớn,độ 14 tuổi bán đi Đài Loan được rồi.Con bé vừa được sung sướng .Mấy tên Đài Loan tẩm bỏ toàn bằng thai nhi sung phải biết.Bố trẻ nhà ta kiếm được mớ tiền,về miền quê nào đó chăn lấy con mái tơ không bõ bao ngày cực nhọc ư? Bóp chết nó lại mang tiếng là ác.Nhưng mà cũng phaỉ khen cậu viết bạo thật,anh cũng không ngờ có ngày cậu can trường thế này.
    Em Anhhung xa lộ ơi ! Em đừng có láng cháng vào đây kẻo thiên hạ bảo anh không biết bảo ban vợ con,oánh chết đấy. Về nhà ngay nhanh lên .Mà hôm nay anh mới để ý em có đôi mắt đẹp thật,chả biết em có để ý anh cứ đăm đắm nhìn vào mắt em không.Vớ vẩn thương nhớ đây rồi chứ chẳng xa xôi gì
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Gặp chú anh mừng quá,định tham gia cái hội chuối của chú không biết có đạt tiêu chuẩn không ? Rồi người ta cũng ghét anh như chú thôi.Anh cũng đang chuẩn bị tinh thần kiện cáo giống chú độ nọ đây .Nhưng chú có công nhận ,mình cứ phải cư xử gượng gạo,trái với lòng mình để được lòng ngưòi kách ,chẳng thà nói thật mất lòng còn hơn
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì
    Em
    Biết không ?
    Trịnh đấy,không biết thì mới phải hỏi,mà đã biết thì trả lời luôn
    Để gió cuốn đi.
    Anh nhận được Pm của em,anh về đây,cám ơn vì em không nghĩ anh là người xấu .cho dù bài anh viết rõ mười mươi bản chất thực thụ
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ !
    Có mỗi cái PM mà nguoicuoicung đi theo tiếng gọi của thương nhớ, sao lại có cái giống đàn ông uỷ mị thế nhỉ, mới thay máu chăng ? Ngày xưa có thế đâu nhỉ, cho 17, 18 cô ăn bạt tai rồi cơ mà !
    Lại nói chuyện vỉa hè, thực sự là càng ngày càng buồn về cái CLB tháng 6, vì hôm nọ chợt vô tình nhận ra chân tướng sự thật.
    Hôm ấy ngồi ăn bún ngan, trời cũng muộn, chắc cũng phải 1h sáng. Hai cô bé mặt hoa da phấn, rõ ràng giống hồ ly ăn gió nằm sương chắc ế khách nên đi uống rượu ăn bún giải đen. Một cô phì khói sang phía mình ngồi, mình nhăn mặt quay sang hỏi, cuộc đời có gì vui không em. Cô ấy trả lời : không, đang ế khách....
    Đang lúc rảnh rỗi, lại cũng muốn ngắm nghía đường phố, hình dáng con người để suy nghĩ về xã hội một chút, nên quyết định mời 2 cô hồ ly hai chén nước chè, hết có 500 đ mà biết được khối chuyện. Mình hỏi. hai em là ca ve à ? Cả hai cô trả lời, vâng ạ, ngoan như là học sinh mẫu giáo ý, bảo sao mấy thằng chồng khốn nạn hay thích bỏ nhà đi cặp ca ve. Thay vì phải chịu đựng cái sự mè nheo, mồm loa mép giải, cãi chồng nhem nhẻm ,lắm lý luận, điêu toa thì ở đây cuộc sống thực sự là thiên đường, cho dù nhiều người có thể bảo rằng ta ngu, bỏ tiền ra ngồi nói chuyện với ca ve mặc dù chúng nó có biết nói chuyện đâu. Có thằng bảo mình, đưa mẹ tiền đây tao nói cho mà nghe Vâng cái lũ ấy thì làm sao hiểu được nỗi khổ của việc suốt ngày bị mấy bà tướng mè nheo, mệt lắm. Cho ca ve ít tiền cũng là một công đôi ba việc, tìm được những giây phút hạnh phúc hiếm hoi, năm 10 phút nói chuyện nhẹ cái đầu cả tuần, cười nói khanh khách, hồn nhiên vô tư như là cái hồi mình chưa có người yêu.
    MK ! Yêu một người nên nhớ một người khác, ha ha ha, lại phát hiện ra cái lý thuyết khốn nạn này trong một buổi ngồi quán nước như vậy. Cô hồ ly bảo mình, anh biết không, em đã từng nói yêu với 100 thằng khách khác nhau, hí hí, ********* nào cũng tưởng em yêu chúng nó nhất. Nhưng thực ra em chỉ yêu chồng em thôi, anh thấy đấy nhà em hoàn cảnh lắm, chồng em nghiện hút, cai mãi không xong, nhưng mà anh ấy thương em lắm, còn mẹ em nữa bà cũng già rồi, thằng em trai em đang học trường sĩ quan, hàng thắng em phải tắc cho nó vài lít...
    Ha ha ha ! Mình bật cười: Này ! em có coi anh là chó không đấy, cô nào đi làm ca ve cũng có hòan cảnh đáng thương thật đấy, thế thì tham gia CLB tháng 6 với nguoicuoicung đi. Mà lạ thật, thế không hiểu có cô nào chưa có chồng, mà có người yêu ở quê không ? Đi làm ca ve vì mục đich cao cả, phấn đấu cho tương lai đôi ta tươi đẹp không ?
    ..Ui gời ơi.. thèm tiền đi làm ca ve thì nói mẹ ra, cứ giả vờ giả vịt, anh tin nó làm chó gì.. cô hồ ly còn lại bật cười..
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ. Vào đọc mấy cái bài trong này tự nhiên cái thằng tôi lịch sự với cái thằng tôi chí phèo nó đấu tranh dữ dội thế không biết. Không biết thằng nào thắng đây. đi ngủ đã mai thông báo kết quả với các cụ ở đây sau
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Bác nguoicuoicung ơi, bác có càn quấy qua đâu thì bác chớ có lấy cớ càn để quấy em nhé! Cố quá là quá cố đó bác ạ. Chả cứ gì tình yêu với lị văn chương mà ngay cả nghệ thuật chửi xỏ cũng vậy thôi bác ơi, gái tơ bác còn chả, nữa là cái thành cổ đang được bảo kê này!
    Còn riêng bác, em đợi bác ở Hội rượu 7 X để xem ngoài mồm mép bác còn mạnh ở những đâu! Lúc nào bác quên được cô hàng rau? Những cô hàng rau chưa chắc đã tìm bác đâu. Họ cũng là phụ nữ, họ cũng nhiều mơ ước và chắc chắn chả viển vông và bạt mạng như là...
    Chắc bác chưa kiếm được cái phanh xe? Thế thì kiếm cái gương chiếu hậu soi cái mặt các cô bồ đèo sau để xem khuất mắt bác họ nghĩ ngợi gì nhé, dẫu chỉ là khuất có mỗi một tấm lưng.
    (Oái, mình viết cái gì ấy nhỉ, đọc đi đọc lại mãi mà chả hiểu.)
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Lại cả em anhhungxalo nữa, sao em cứ phải vơ vào mình thế nhỉ, thử một lần nghĩ người khác tốt với mình đi, đâu phải đàn ông thằng nào cũng ******** như thằng nào.
    Thôi, trời đang nóng quá mà nhiệt độ topic này ngày càng lên cao, giải nhiệt bằng đi bà con ơi.
    Thứ 5 này nhé, bà con nào tham dự cùng thì nhắn tin cho tôi, nguoicuoicung va anhhungxalo cùng tham gia nhé ?
    Wait and see
  8. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh khác chú NCC ở chỗ là anh ghét nhất nói bậy. Nói bậy thì ai cũng trở thành chửi tốt cả, đôi lúc còn moi cả họ hàng hang hốc người khác lên để hát cải lương. Chửi người ta mà không bậy thế mới giỏi.
    Hê hê, khoản này anh phải khen chú Phù Chân /1234 gì đấy
    Tôi đã yêu nhiều loại đbà thuộc nhiều màu da. NhưngTko c.bức,dùng tiềnbạc để m.chuộc một ai.Họ đều t.nguyện đếnvới T. Rồi 1 ngày 1 đêm nào đó..em sẽ đếnvới tôi"
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại được nghe kể câu chuyện về bộ phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của thằng cha dạo diễn người Pháp gốc Việt, phải công nhận thằng này là cái loại quá khốn nạn, thâm nho nhọ đít, thằng này tên là gì gì Hùng ý, không nhớ rõ lắm..
    Đúng là mùa hè chiều thẳng đứng, mới chỉ nghe kể thôi mà thấy rát hết cả mặt, nếu mà xem xong chắc đi tìm mấy cái lỗ chuột mà chui xuống mất. Đề tài hắn nói về tình cảm gia đình, mình tạm gọi 3 cô gái trong phim là Cô Nhất, Cô Nhị, Cô Út. Thằng này chắc số phận nó cũng như bao nhiêu thằng đàn ông khác, nhưng mà nó có tài, nó liều, nó bạo gan, nó đưa một trong những đề tài nhạy cảm và nhức nhối của đàn ông và cái diễn biến tâm lý phức tạp của phụ nữ lên màn ảnh cho bà con thưởng thức.
    Không hiểu những chuyện nó thể hiện ra, cuộc sống có hay không, nếu mà có thì ghê tởm quá, mất hết niềm tin vào con người.
    Chuyện cô Nhất, chả hiểu nguồn gốc xuất thân cô ra sao, học hành thế nào, gia phong có lành mạnh không ? Cô ta lăng nhăng với một thằng cha nào đó, về nhà lại rất mượt mà với chồng mặt mũi rất thản nhiên. Còn anh chồng thì sao ? Anh chồng cũng có lỗi lầm, anh đã có một cô vợ bé, hai người có con riêng, nhưng lương tâm và đạo đức của anh thật đáng khâm phục, anh luôn cảm thấy day dứt và áy náy, luôn luôn căng thẳng trong tình trạng dằng co, đi với ai và bỏ ai đây. Cuối cùng anh đã thú nhận sự thật với vợ.. lúc này con mụ vợ, cái đồ đàn bà trơ trẽn liền giãy đành đạch lên ghen ***g ghen lộn lên.
    Rõ cái đồ trơ trẽn, mà nếu như cuộc sống mà như vậy thì sợ thật đấy, nó đi lăng nhăng, mình không có thể nào mà biết được, nhục lắm, nó lạc điệu về tâm hồn, nó cô đơn trong vòng tay mình, nó đi tìm cảm giác yêu thương trong vòng tay người khác, thế nhưng mà bảo nó bỏ chồng đi để lấy thằng kia thì bố nó cũng không dám, vì thằng kia trên răng dưới cac tut, còn thằng chồng nó hùng hục kiếm tiền đâm ra không còn chăm sóc được nó như ngày đang cưa cẩm nó, khổ thế đấy, có mỗi việc ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái nó nó yên vị cuộc đời đi mà cũng không yên lại còn rửng mỡ lên nữa, nó cho rằng cuộc sống của nó cũng gần những khoảng tối khoảng sáng này nọ cho cuộc sống có tí hương tí hoa. Thế sao nó cứ nằng nặc đòi lấy chồng ? Sao không vui chơi thoả thích đi ? Cũng khôn gớm, làm một chỗ chắc chân, rồi tí toáy tí mẻ y hệt như mấy chú công chức nhà nước, ra trưòng cố gắng chui vào cơ quan nào đó cho nó ổn định chân trong nhà nước, rồi đá gà đá vịt, kiểu gì cũng không chết..
    MK ! Cái loa bên cạnh kêu to quá, mất hết cả cảm hứng, thôi mai viết tiếp..
    Chuyện này là chuyện bịa 100% đừng ai tin nhé.
    Há há há ! Chuyện cô thứ hai còn hay hơn, thiên tình ái diễn ra giữa 1 anh nhà văn trong lúc đi thực tế với 1 cô ca ve...
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mở cái chủ đề này đã mấy lần bị trách đủ các kiểu,điện thoại,Pm ,cả gặp mặt nữa. Định lái nó sang hướng khác rồi X31 ạ .Nhưng hôm nay đi đường sang Hà nội chạm nhẹ vào một con bé.Cái thằng đang à ơi con đấy nó nhảy vào nên giọng dạy đời .Mà lỗi thì tại cả hai,mình đi hơi nhanh,còn con bé đó thì cứ như cả cái đường nhựa này là của nó.Cứ ngênh ngang như cua tám cẳng hai càng .Thằng này nghe chừng cũng đầu gấu,không hiểu nó có dám đấm thẳng vào mặt nhau không. Anh khoái chiến cái kiểu đấy hơn.Cái loại thấy đàn bà thể hiện anh hùng này phải đập vỡ mặt .Để hôm thứ sáu này anh sang Hà Nội tìm xem,anh vẫn nhớ cái bản mặt nó.
    Cuối cùng bây giờ mình định bỏ không nói về Trịnh ,lại vẫn phải nói.Cũng như con đường sang Hà nội hôm đó đụng vào con nhỏ ấy.Mình không đi thằng ấy nó lại nghĩ là mình ngại gì nó. Kể ra nó bảo một câu ,thằng kia mày đâm phải bạn gái tao,tao muốn đánh nhau với mày.Ôi thế thì anh mừng quá,anh độ tiền luôn .
    Đời có đứa yêu cái này ,có đứa cũng ghét cái đấy.Có chú ca ngợi ,thì cũng có thằng chê bai.Chú nào tài thì cứ làm một topic mà khen ngợi Trịnh,thằng nào không thích thì cứ chê.Đây là quyền tối thiểu của mỗi con người khi cảm nhận về nghệ thuật.Còn chú nào muốn sĩ gái thì anh tạo điều kiện cho ngay.Anh xin đưa cái mặt mình ra cho chú thể hiện,nhưng chú cũng phải can đảm một tí nhé.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này