1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyên tha luyên thuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Buidoihanoi

    Buidoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , ra ngoài hàng, thế nào lại thấy sẵn cái addrress, chỉ việc click vào, tự dưng lại ra cái topic này.
    Âu cũng là duyên kì ngộ.
    Em chào đại ca người cuối cùng.
    ĐỘ này, đại ca có vẻ lên phong độ vật.
    Chắc độ này có loại mận chua chua + chát chát- nên đọc bài của đại ca thấy đại ca nói hay qua'
    Chuyên đụng độ nhau bên Vănhọc, bỏ qua đi đại ca nhỉ? em là em vẫn một lòng một dạ học hỏi đại ca.
    Chỉ riêng cái việc, nhà đại ca có dững hai cái cửa hàng karaoke, mà đại ca lại dang hùng hực lửa sống như thế, vậy mà vẫn tỉnh táo, em bái phục bái phục,....
    Ối ối, con Nở nhà emnó ăn chè xong rồi, nó gọi ra giả tiền, mai em lại đọc xem đại ca post gì nha'
    bye bye đị ca...

    Nghe đồn cha mẹ em hiền
    Cắn hạt cơm không vỡ, cắn $ vỡ đôi.
    Được chitto sửa vào 23:21 ngày 07/05/2003
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì Trịnh cũng là một trong những nhạc sĩ có nhiều nhạc phẩm sáng tác nhất Việt nam . Với số lượng đồ sộ như vậy cho nên chất lượng một số ít nhạc phẩm bị hạn chế cũng là điều tất nhiên . Nhưng để bắt đầu bằng những bài ca ngợi thì đã quá nhàm .Tôi cũng là người rất thích nghe một số nhạc phẩm khá nổi tiếng của gã.Chẳng hạn như tiết tấu,giai điệu phong phú của bài ,Đoá Hoa Vô thường hoặc rộn rã của Quỳnh Hương,da diết trong Biển Nhớ,vẻ triết lý toát lên từ ca khúc Một Cõi Đi Về.
    Để mở đầu cho một topic Luyên Tha Luyên Thuyên,Trịnh chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên mà tình cờ tôi bắt gặp.Để topic được lan man,bôi đen hay tô hồng cuộc sống không chỉ một hay hai ba trang nói lên hết được,và tất cả những hình ảnh ví dụ về người và cảnh đều là sự tình cờ.Nếu người đọc để ý, thì những ý chính mà tôi muốn nói nằm trong những đoạn viết về ông cụ Từ giữ đền,một hình ảnh thiêng liêng đầy tính dân tộc đang bị phôi phai bởi con người luôn sẵn sàng để vật chất tầm thường chi phối .Một lớp thanh niên đang sống trong những tệ nạn mà chúng ta ít có cơ hội tiếp cận,để hiểu xem những lớp người cũng là thanh niên cùng thế hệ với chúng ta sống thế nào ,họ suy nghĩ như thế nào.
    Phải chăng khi chúng ta đang ích kỷ,chúng ta không muốnnhìn thấy một phần của cuộc sống,chúng ta không muốn thành thật nhìn thấy những ngõ ngách đen tối trong cuộc đời này,và trong cả mỗi chúng ta nữa. Nếu như tôi bộc lộ ý định khi mở cái topic này như thế từ đầu.Hẳn một số người sẽ nói rằng. Ối trời,cuộc sống phải có mặt nọ,mặt kia.Chúng ta gặp nhau để vui chơi,để
    hơi đâu mà để ý đến chuyện đấy,rách việc ,dỗi hơi mà để ý.
    Chúng ta đi trên đường gặp một em bé ăn xin rất đáng thương,chúng ta mở rộng lòng từ thiện bằng chút vật chất tuỳ tâm .Chúng ta thoả mãn với mình sau đó,hài lòng vui vẻ với việc mình đã giúp đỡ em bé ít nhiều . Chúng ta có bao giờ đi sâu ,nhìn nhận và tìm hiểu nguồn gốc vì sao đứa bé đi ăn xin,có thể một vài người sẽ hỏi,hỏi để thể hiện sự quan tâm hoặc ác biệt là tò mò .Mấy ai trong chúng ta đây muốn hỏi để mà day dứt tìm câu trả lời ,giả pháp để hạn chế tối thiểu những cảnh thương tâm đang xuất hiện khắp phố phường Hà Nội.
    Bạn cảm nhận được mùi hoa sữa thơm nồng hăng hắc cộng với gió hồ Thuyền quang thổi từ hướng Đông nam khi nhẩn nha ngồi bên ly cà phê trong chiếc ghế mây ở đường Nguyễn Du.Hay mùi dạ lan thơm ngát trồng đầu ngõ.Những chiếc lá sấu vàng rộm xao xác bay theo cơn gió heo may mùa thu,chúng đuổi theo nhau từng lớp,từng lớp vẽ lên trong chiều Hà nội một bức tranh trữ tình lãng mạn đến nao lòng. Chiều hồ Tây,những đôi trai gái nhẹ nhàng khua mái chèo đưa con thuyền thon dài trôi lững thững trên mặt nước xanh,Hà nội thanh bình và đầy chất thi ca.Tôi cũng có những cảm nhận như bạn thôi,cả trong lời ca da diết,đau đáu của Trịnh về chiến tranh ,về thân phận nhỏ nhoi của kiếp người.Cái mong manh như pha lê trong mỗi cuộc tình.Nếu các bạn muốn tôi viết cho các bạn về những điều đẹp đẽ như thế,ít nhiều khả năng tôi cũng đáp ứng được đôi phần.Nhưng cảm xúc của mỗi con ngưòi ở mỗi giai đoạn khác nhau,ngày hôm nay tôi viết về những thứ mà các bạn thấy là đáng chê trách,các bạn sẽ nhìn tôi với con mắt hoài nghi ,hay khinh bỉ .Biết vậy tôi cũng không làm khác được.Tôi đang viết về những gì mình đang nghĩ.Cũng như Trịnh một nhạc sĩ mà người đời biết rất nhiều đến nỗi gọi là Ông hoàng của Tình ca,sau những Diễm Xưa,Hạ trắng,Ở Trọ vẫn có lúc khắc khoải ,nhức nhối viết rằng
    Một ngàn năm nô lệ giặc tàu
    một trăm năm nô lệ giặc tây
    hai mươi năm nội chiến từng ngày
    gia tài của mẹ, một bọn lai căng
    gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
    Chúng ta không thể quen mãi với một dạng hình thức được định sẵn trong khuôn khổ.Hãy nhìn xem,Trịnh đôi khi cũng nhìn đời như vậy đó
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Em anh Hùng Xa Lộ ơi ! Ra gặp cố nhân này.Em Bụi Đời nói nghe giống giọng con gái quá nhỉ ? Ừ nhà anh của trời được cái hơi sẵn .Bây giờ trẻ phải tranh thủ.Không lúc về già lại cuống cà kê đi hái mầm ,hái nụ . Vớ vẩn lại gặp Oan Nghiệt
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc thấy,ngày mai sẽ cố gắng thu xếp đến.Sẽ rất cố gắng
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  5. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cứ vậy nhé các Đại ca, hẹn nhau 6h ở đầu ngõ số 7 Thái Hà

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  6. commerce

    commerce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Anh thật kính phục chú quá xá, nhất là chú nguoicuoicung, X31, Longname ấy. Các chửi chị em phụ nữ, chửi đời, chửi người cứ như hát dặm ấy nhỉ?
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy thương các chú. Chẳng biết các chú chỉ muốn nói cho sướng cái mồm của các chú hay là các chú nói bằng chính trái tim của các chú nhưng mà anh là anh nghi ngờ lắm. Giọng điệu các chú nghe vừa cay độc, vừa ấm ức, vừa dỗi hờn? như đứa trẻ bị bỏ rơi ấy. Nghĩ mà thương, chắc không ăn được thì cũng cố đạp cho đổ phỏng?
    Đấy, đời nó đen bạc, lòng người nó dối gian, đàn bà nó hư đốn thế đấy! Các chú có phải là một phần của cuộc đời không, các chú cũng là người chứ, mẹ các chú, người yêu các chú, em út các chú? cũng hư đốn thế à? Nghe các chú nói anh cứ nghĩ các chú như là những thánh nhân trên trời đang phán xét hạ dưới ấy.
    Các chú mà căm giận cuộc đời thế, căm giận lòng người, căm giận phụ nữ thế các chú từ giã cõi đời đi, từ giã kiếp làm người đi, đừng có bám theo phụ nữ mà tán tỉnh họ nữa! Có đủ dũng khí làm những việc đó thì làm, không thì đi làm những việc có ích thay vì ngổi đây mà chửi đổng. Mà có chửi thì cũng chửi cho có khoa học, có lý lẽ chút như chú Phuchan ấy, làm cho người ta vừa đau, vừa kính trọng. Chứ giọng điệu các chú nghe vừa buồn cười vừa thương, như trẻ con khóc nhè ăn vạ, chỉ muốn tét cho mấy phát vào mông.
    Anh nói thật, các chú relax đi, mấy cái trò chửi bới này để dành cho mấy đứa rỗi hơi. Còn mỗi chỗ này cho thiên hạ relax sau những ngày triền miên chiến đấu, các chú chạy vào đây phá rối làm gì? Miệng gần tai đấy, không khéo chửi cho mình nghe thì nguy.
    Thế nhỉ? OK
    Em ra chú nhóc trói đời anh luôn
    Anh ra xe wave vù ngay tức khắc

  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chú commerce này, chú vơ đũa cả nắm, thế à.
    Anh nói chú nghe, anh chẳng chửi em nào hết, mà anh nói đứa nào tức đám ngực mà chết, chú không chết được nhẩy chồm chồm như con đàn bà thế à.
    Anh nói chú nghe, anh chẳng chửi đời cái gì cả, cuộc đời với anh vô cùng đẹp, cho dù cuộc sống của anh nó như thế nào.
    Anh nói chú nghe, chú bảo các anh chửi phải chửi như thằng nọ thằng kia, xin lỗi chú chứ, mấy chị bán thịt bán cá ngoài chợ chửi còn bài bản hơn, lý lẽ hơn nhiều, không lẽ chú cũng bắt anh lấy đấy làm gương à.
    Anh nói chú nghe, anh không có ý định tranh cãi kiểu hàng tôm hàng cá với chú, nhưng mà nghe chừng, đi với ma mà mình mặc áo cà sa nghe chừng không ổn. Thông cảm cho anh nhé.
    Anh nói chú nghe, chú ăn uống, nhìn trên ngó dưới cẩn thận chút đi, ánh nến không rọi được chân đế đâu.
    have fun.
    Wait and see
    Được chitto sửa vào 15:17 ngày 08/05/2003
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    x31 a,.hôm nay con ranh đấy lại gọi thêm thằng nữa đến.Cả cái đường Hà Nội rộng mênh mông thế này .Nó cứ nghĩ mình nó một đường.Kể càng nghĩ càng thấy khôi hài,chắc nó đi kể lể với mấy thằng là mình chủ định đâm vào nó. Ối trời,sao nó không nghĩ nó là cái gì cơ chứ.Gái đầy đường kia kìa.Mấy cái thằng bựa này anh đã nói là có dám đấm vào mặt nhau không ? Không dám thì biến đi.Để anh còn sang Hà Nội luyên thuyên về những việc khác.
    Hay thật,mình mở cả một topic định nói về nhân tình thế thái,xã hội đang vận động.Cũng như mình đi trên một con đường có bao nhiêu người .Thế mà có đứa nghĩ mình từ cái huyện lẻ Gia Lâm nay cất công sang Hà Nội cốt chỉ để đâm vào nó thôi mới hay chứ.
    Lại được mấy cái thằng nhảy vào khóc thuê .Nẫu cảnh thật,mình đã nói với con bé ấy là nó đâu phải là chủ ý của mình đâm vào.Thế mà nó cứ nhảy dựng lu loa. Hay ý nó muốn khoe với mấy thằng kia.Các anh xem,,em phải xinh lắm nên mới có để ý đến nỗi quáng cả mắt tông vào em.
    Đêm qua X đi trên đường gặp một bố già 56 ,57 tuổi đang lọ mọ đi tìm gái.X đi nhanh nên trước,thấy một em bi ve đang đứng dưới cột đèn,lán vào hỏi
    -Em ơi,tàu nhanh bao nhiêu?
    Con bé đang lần khần vì ế khách ,nhưng vẫn muốn làm cao.
    Thấy vậy X trả bừa một câu
    -Ba lít em nhé,trọn gói luôn đấy
    Con bé đắn đo,nó làm bộ vậy thôi.Chứ chợ tình về gần sáng rồi,lấy đâu ra nhiều khách nữa.Nhưngcủa đáng tội là X chỉ muốn chơi khăm thằng già đang sắp đến đằng sau,nên mình trả bừa một câu phá giá.Chứ loại đứng đường này
    hai lít cả phòng đã là quá sộp.Thấy nó tần ngần như vậy X thả một câu rồi chuồn.
    - Em cứ nghĩ đi ,để anh ra mua bao thuốc rồi quay lại.
    Tất nhiên là X chuồn thẳng,đi một đoạn mình ngoái đầu nhìn lão già vừa đến nơi.Lão ấy đang mặc cả,hai tay lão khươ khuơ chỉ về phía trước X đoán câu chuyện củahọ diễn ra như sau.
    -Em ơi đi không? Vui với nhé /
    -Thế anh định cho em bao nhiêu,hả ông anh,trông ông anh phong độ quá nhỉ? Như thanh niên ấy,mà sao giọng anh trẻ và ấm thế.
    -Em cứ quá khen,anh già rồi.Mọi khi anh vẫn đi trăm rưởi đấy,được không?
    Con bé bĩu cái môi.
    - Người ta trả em ba trăm ,em còn chưa đồng ý kia kìa.
    Lão giơ tay ( chắc đây là đoạn X nhìn thấy lão giơ tay)
    - Ối trời ơi ! em nghĩ anh là là gà chắc,bọn dưới kia,cả quanh đây chỉ giá đấy thôi.Ba trăm là giá thằng con anh nó chơi với bọn N..Century rồi.Thằng kia nó bỏ bom em đấy.
    - Này,anh cứ nhìn lại hàng họ mà xem nhé,hàng mới đấy.
    Lão già bỏ đi.Hẳn lão cay lắm.Tự dưng có thằng ranh con ở đâu bỏ bom phá giá thị trường.Con cô bi ve kia,giá như lúc ấy biết thân biết phận mà nói với X
    -Anh ơi ! Đừng đùa,em làm gì đến giá ấy.Thôi giá chung là trăm rưởi.Anh cho em thêm bao nhiêu nữa thì tuỳ.
    Nếu vậy,chắc X cũng không hà tiện gì đến nỗi không bo được cho em nó thêm mấy sọi ăn sáng.
    Ghi chú;X ở đây là tên nhân vật,không có sự liên hệ nào với x30 hay x31.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 08/05/2003
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đọc kỹ lại từ đầu.Hoá ra mình vó viết gì nặng nề lắm về đàn bà đâu.Từ khi thằng X31 nhảy vào nó pos rặt chuyện đàn bà.Thằng này chắc yêu đơn phương nên mới cuồng như vậy.Thế đ nào mọi người không bảo nó lại đi nói mình,bài của mình dù sao còn đề cập đến chuyện nọ,xọ chuyên kia.Chứ làm gì có trọng tâm ,xuyên suốt như bài thằng X31.
    Nói vậy thôi,chứ thanh minh làm đ gì .Cũng như vụ đụng vào con bé kia ấy.Chả việc gì phải thanh minh,thằng nào muốn bênh nó thì cứ ới một câu,đàn ông giải quyết có cách dứt điểm.Phải bênh bằng hành động,chứ bênh bằng cái mõm không thì ăn thua nước mẹ gì.
    Bà con thông cảm cho em,em cũng viết bài tử tế rồi đấy.Nhưng mà đời .................
    Về đi tắm rồi đi họp với chú Long một phát xem sao.Đấy chú nào thích thì cứ ra đấy nhé
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  10. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Anh Comerce ui, anh lại quá lời rồi. Chả bít sao chứ em đọc bài của Nguoicuoicung em thấy hả hê lắm. Có mấy ai dám phơi bầy những suy nghĩ rất đời của mình như thế đâu? Có mấy ai lại thấy tự hào về cái sự "còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết rượu hết ông tôi" như thế đâu? Có mấy ai thẳng thắn lật ngửa lật úp bàn tay nhanh như thế đâu? Anh ấy có con mắt nhìn thật táo bạo và độc đáo về phụ nữ, về danh nhân, về những trò chơi của người với người giữa cái chốn trần gian đen bạc này. Khi chúng ta lao vào một cuộc chơi, chúng ta hào hứng, chúng ta hi vọng, chúng ta cưng nựng, chúng ta âu yếm con bài... Khi chán trò, chúng ta có thể quay lại chửi bới hoặc miệt thị niềm thích thú xưa cũ... Có gì đáng trách đâu!
    Anh cứ nặng lời thế, anh cứ bênh vực phụ nữ thế, thật chẳng xứng đáng làm đàn ông tẹo nào ! Phải hằn học, phải căm thù phụ nữ đi thôi...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này