1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyên tha luyên thuyên

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 05/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Commerce
    Anh yêu cầu chú không được đưa "Mẹ" vào những việc chú đả kích anh hay bất kỳ ai mà chú muốn đả kích. Lần trước anh đã rất dị ứng với việc cô Grey_may đưa "Mẹ" ra để phản bác lại quan điểm của Lamthanrung trong topic của cô ta.
    Tình cảm của anh đối với "Mẹ" chắc chắn sẽ khác với tình cảm của cô chú đối với "Mẹ" của cô chú..
    To : Nguoicuoicung
    Tôi xin người đấy, tôi lạy người đấy, tôi bò lê lết dưới gót chân người rồi này. Người tha cho tôi, ai đó từng nói với tôi rằng : ai cũng cần có một chút bóng tối cuộc đời. Người đừng lôi tôi ra dưới ánh sáng mặt trời nữa có được không ? Dưới ánh sáng mặt trời tôi thật trần trụi.. Tôi đã quá đau khổ, cuộc đời tôi đã tốn quá nhiều nước mắt, chuyện tình cảm dang dở ai người hay, tôi căm thù người, tôi thề sẽ không bao giờ nhìn mặt người nữa, tôi mà gặp người, tôi sẽ cắn chết người..
    ---------------------------
    Hi hi ! Chữ ký thế này lại bị hiểu nhầm nên phải sửa lại chút xíu
    Tại sao anh muốn giết người anh yêu ? Người mà anh yêu thầm nhiều tội lém.. Hừ..
    hí ... hí.....
  2. arch_girls

    arch_girls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đúng là luyên tha luyên thuyên thật rồi! Mấy ông này rỗi hơi hay sao ý, đang yên đang lành nhảy vào xỏ xiên, chửi đời, bây giờ quay ra chửi nhau. Gớm, em là con phụ nữ đây, em cũng sắp đi bán tôm bán cá đây. Thế nhưng mà so sánh các anh với những chị hàng tôm hàng cá lại sợ xúc phạm các chị ý
    Anh commerce cũng thật là? Anh bảo miệng gần tai thế rồi anh cũng? Chậc chậc, chỉ là công nghệ lăng xê thôi mà anh, hay anh cũng định lăng xê mình đấy hử? Khổ cho cái thời đại quảng cáo và lăng xê. Hoa thơm cấm có tự toả được hương, mà có toả cũng chen chúc nhau toả, toả đủ các loại mùi thế này chỉ khổ cho cái mũi thiên hạ
    Còn chị Quyen_my nữa, chị nói ngọt ngào thế mà các anh ấy không nhận ra thì nói làm gì cho nó mệt cái thân nhọc cái óc hả chị. Trong toàn bộ topic này, em thấy có mỗi mình chị là còn cố giữ cho bản sắc văn hoá thời đại được tồn tại thôi. Chị ra khỏi đây mau lên, không thì chết chìm trong đấy đấy.
    Em đảm bảo em sẽ nổi tiếng sau bài viết này, vì thể nào cũng được mấy anh chuyển giao cho cái công nghệ lăng xê của các anh ý. Híc?
    Được arch_girls sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 08/05/2003
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bây giờ thành luyên thuyên thật .Cái mà mình đưa ra làm chủ đạo trong topic thì chẳng ai để ý .May ra có ai hay theo dõi bài mình bên Thảo Luận mới biết mình sắp nói về cái gì.Nhưng mà thôi,sự thể đã đến nước này thì cũng củ chuối luôn một thể
    Em Quyên My ạ,anh là thằng thế đấy,giở mặt như bàn tay,lắm điệu lắm giọng.Cái này anh đã nói ngay ở bài đầu tiên.Đời anh chỉ lo ngay ngáy cái cô bạn cứ luôn nghĩ anh là người tử tế thôi.Còn thiên hạ thì thế nào chiều ngay thế ấy.
    X31 ơi ! mày cũng dở chứng rồi đấy.Anh đã nói là cái nhân vật kia không phải là chú mày.Sao chú lại nhận quàng nghĩ anh xỏ chú nhỉ?Anh đang luyên thuyên về mấy cái vớ vẩn mà.
    Hôm nay lại gặp cô bi ve xinh như diễn viên Hàn quốc ấy,.Cô ta dứt khoát với thằng nghiện kia rồi. Khổ thân cái thằng đó.Mình hỏi cô ấy.
    -Anh đây chịu khó thế này,cờ bạc,rượu chè,gái mú,nghiện ngập không.Thế mà chả ai yêu.Biết thế nghiện mẹ nó đi để có người yêu.
    Cô ấy trả lời.
    - Riêng anh yêu em,muốn gì em cũng chiều.
    Mình cảm động quá,lắp bắp mãi mới nói nổi lên lời
    - Thế ,thế em ..em mỗi tháng cho anh được bao nhiêu ? Có bằng thằng kia không ?
    Cô ấy bĩu môi.
    - Đã yêu là yêu thật,chứ yêu để lấy tiền thì yêu làm gì.Em đâu có ngu .Một khi anh đã yêu em thật kể cả mỗi tháng hai triệu cũng xong.
    Như có luồng điên chạy qua,giật bắn cả mình,khổ thế,cứ động đến tiền là đầu óc hoang mang,dao động.Mình khó nghĩ quá,hai triệu cơ đấy.Đi làm cả tháng mới được một triệu.Bây giờ ngồi không mà mỗi tháng được hai triệu nghe chừng hấp dẫn quá.Phân vân suốt cả ngày.Chẳng lẽ tẹo nữa sang Tư Vấn Tình yêu hỏi mấy mođ ở đấy xem họ cho phương hướng thế nào.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Thử đọc lại những gì mà các bạn đã viết xem. Lời lẽ, câu nói có khiến người đọc thấy khó chịu. Đành rằng là luyên thuyên, đành rằng là 7X đều là những con người đã trưởng thành, va chạm cuộc sống cũng nhiều nhưng cũng chẳng nên dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để diễn tả. Đừng có nói rằng đó chỉ là nói lên sự thật, mà ở đây là sự tôn trọng người đọc.
    Khi mình viết chỉ cho riêng mình và một vài người bạn thân thiết thì có thể viết hay nói thế nào tuỳ thích, nhưng đã ra đến public thì không thể như thế được, vì nó đã không còn là riêng nữa rồi.
    Nguoicuoicung thân mến! Landai luôn khuyến khích nguoicuoicung cũng như những người khác viết nhưng không vì thế mà có thể bỏ qua những bài viết không hay, những câu nói tục tĩu. Trong topic này đã có quá nhiều từ ngữ như vậy, hơn nữa một số bài đã bắt đầu đi vào chỉ trích, cãi nhau rồi nên buộc lòng Landai phải khoá nó lại, rất mong bạn thông cảm. Trước khi khoá, Landai sẽ xoá một số bài không phù hợp trong topic này, Landai coi đây như một lời thông báo và sẽ không gửi PM cho các thành viên có bài bị xoá. Thân mến!
    Một vài lời muốn nhắn gửi đến nguoicuoicung: Người con gái không phải ai cũng chịu được những lời lẽ như nguoicuoicung đã dành cho họ. Landai biết nguoicuoicung nói đến ai. Sở thích của mỗi người là một khác, nên tôn trọng sở thích của người ta. Dù hay dù dở thì ít nhiều người ta cũng tìm thấy trong đó chút gì đồng điệu và đem lại niềm vui. "Bé mồm điêu mắt gian" nghe thấy khó chịu quá.
    Thế nhé. Vui lên đi và nhìn cuộc sống tốt đẹp hơn đi. Còn mặt trái của nó, vẫn cứ nhìn đấy, vẫn cứ cảm nhận đấy nhưng không phải để xót xa mà là để tự nhủ với mình phải sống làm sao cho cuộc đời này tốt đẹp hơn

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 08/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này