1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luyện võ cùng VẬT NUÔI - THÚ NUÔI ..... để đánh thức BẢN NĂNG TỰ VỆ mà con người trong quá trình tiế

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 26/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitpnhatrang

    nguoitpnhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phiền bác Thieulam_vietnam, muốn nghe thì để tui kể cho:
    Hồi học phổ thông, tui có một con chó nghịch ngợm lắm, đâu như cũng có vài phần trăm máu bergie hay sao ấy nên cũng khá to con. Chiều nào tui với nó cũng vật lộn ngoài sân, tui thì cố túm lấy hai bên mặt nó, gạt chân vật xuống, còn nó thì cố né không để tui túm được và tìm cách ngoạm lấy tay tui. Sau vài tháng luyện tập như thế, kết quả thật khả quan, con chó của tui trở thành...vô địch cắn lộn với chó hàng xóm, nghiễm nhiên không còn con chó hàng xóm nào còn dám qua lại trước cửa nhà tui. Còn tui hồi đó không đánh lộn với ai nên không rõ hiệu quả luyện tập ra sao.
    Được nguoitpnhatrang sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 28/10/2006
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    up up up ,cà bàc vĂ bà?n luẶn nà?o ,sao thẮy càc bàc im hơi quà vẶy
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nuo^i con vo*. la` ddu? .
    Pha?i kho^ng anh Ba?y Mie^.t Vu*o*`n, ho^~n danh MSGVovit ?
  4. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Kha kha...quả này mở topic luyện võ cùng vợ thui. Chắc đắt hàng lắm đấy. Mà đúng, vợ lúc như sư tử, lúc như cọp beo, lúc lại như mèo ấm mềm rúc vào lòng. Lúc mà nó chửa 8 tháng thì lại như gấu như voi. Lúc lại như con dê tha hồ mà húc nhau. Thủ hỏi trên thế gian còn con gì hay hơn để tập võ !!!!!!! kha kha tặng Vove 5 sao.
    Được tio361 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 29/10/2006
  5. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    bác Tio viết xong chưa? Chị nhà đang đứng sau lưng bác kìa
  6. thao_a_pao

    thao_a_pao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi...bác này giỏi võ, nhưng lại sợ vợ !!!!!!!!!
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Khà, khà, khà,........
    Được mỗi ngày nghỉ cuối tuần mà chú mày cũng réo anh lên đây trả lời là sao ?
    Thế này nhé, võ thuật sản sinh ra từ cuộc sống, từ những động tác, từ những sinh hoạt hàng ngày giản dị, từ những cuộc tranh giành mưu sinh của các loài động vật,.... mà được mô phỏng lên. Suy cho cùng chức năng chính của võ thuật cũng chỉ là nghệ thuật giành phần thắng (hãy tạm gác ra ngoài những mớ lý thuyết hoành tráng sáo rỗng như: tập cho khoẻ, tập để lên giây cót tinh thần, tập để biểu diễn như diễn viên xiếc,.......). Mà muốn giành phần thắng thì đương nhiên cần phải : nhanh, mạnh, chính xác, tư thế hợp lý, phản xạ,........ Tóm lại rất nhiều thứ để tạo nên 1 cái cốt lõi cuối cùng là dùng được trong chiến đấu.
    Con người là động vật bậc cao nên trong tiến hoá đã dần dần đánh mất bản năng tự vệ. Ở động vật bậc thấp hơn như các con vật, bản tính hoang dã vẫn còn (cho dù đã được thuần hoá). Nên ý kiến chung của rất nhiều nhà võ học gia là tập luyện chung cùng với những động vật bậc thấp (hay lấy động vật bậc thấp để làm đối tượng nghiên cứu) để hình thành trở lại BẢN NĂNG TỰ VỆ.

Chia sẻ trang này