1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LXG - The League of Extraordinary Gentlemen.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Dorian Gray trong truyện The picture ò Dorian Gray, hồi trước tớ xem được một nửa phim trên kênh TNT. Đã mất nửa đầu, còn nửa cuối nói nhiều quá mà hồi ý tiếng Anh tớ kém wá chẳng hiểu gì hết
    ::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>::>Work like you don't need the money. Love like you've never been hurt. Dance like nobody's watching. Sing like nobody's listening. Live like it's Heaven on Earth.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy phim này cũng hay đấy chứ, theo thiển ý củat tôi thì còn hay hơn khổng lồ xanh. Nói chung để xem giải trí nhẹ nhàng cũng được. Có ai biết truyền thuyết về quaterman và làm sao quarterman ko bị chết trên đất của châu phi ko?
    Life is a box of chocolate
  3. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    tôi thấy phim này cũng hay đấy chứ, theo thiển ý củat tôi thì còn hay hơn khổng lồ xanh. Nói chung để xem giải trí nhẹ nhàng cũng được. Có ai biết truyền thuyết về quaterman và làm sao quarterman ko bị chết trên đất của châu phi ko?
    Life is a box of chocolate
  4. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bluerise nhiều về thông tin của bạn.
    Tôi cũng không rõ truyền thuyết về Quarterman thế nào, nhưng đúng có vẻ là một truyền thuyết thật. Trong phim có một câu: sẽ không ai để Q chết trên đất châu Phi. Cuối phim, ta thấy người thổ dân đang cầu nguyện chant chủng các kiểu, mây đen kéo đến rợp trời, rồi sấm sét đánh đùng một cái rồi The End. Cái này là để cho phần II đây mà. Theo tôi thì bác Q này không bao giờ chết vì dân châu Phi quý bác ý lắm, nên cứ chết là lại cầu nguyện các kiểu cho sống lại kỳ được mới thôi. Cái trò chôn xuống mộ chẳng qua là che mắt mọi người thôi vì như ta biết bác Q muốn lui về ở ẩn, ko muốn dính líu gì với Vương quốc Anh nữa.
    Nên nhớ năm trong phim là 1899, ý tác giả là sau vụ này mở ra một thiên niên kỷ mới.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  5. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Bluerise nhiều về thông tin của bạn.
    Tôi cũng không rõ truyền thuyết về Quarterman thế nào, nhưng đúng có vẻ là một truyền thuyết thật. Trong phim có một câu: sẽ không ai để Q chết trên đất châu Phi. Cuối phim, ta thấy người thổ dân đang cầu nguyện chant chủng các kiểu, mây đen kéo đến rợp trời, rồi sấm sét đánh đùng một cái rồi The End. Cái này là để cho phần II đây mà. Theo tôi thì bác Q này không bao giờ chết vì dân châu Phi quý bác ý lắm, nên cứ chết là lại cầu nguyện các kiểu cho sống lại kỳ được mới thôi. Cái trò chôn xuống mộ chẳng qua là che mắt mọi người thôi vì như ta biết bác Q muốn lui về ở ẩn, ko muốn dính líu gì với Vương quốc Anh nữa.
    Nên nhớ năm trong phim là 1899, ý tác giả là sau vụ này mở ra một thiên niên kỷ mới.
    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đầu voi đuôi mèo
    Mở đầu phim là một cuộc sưu tầm tài năng. Đoạn này mất tới 40 phút mà không mang lại cho khán giả 1 chút cảm xúc gì ngoài việc chứng kiến các nhân vật tự giới thiệu mình bằng những năng lực đặc biệt. Tiếp theo, đạo diễn đã dành khá nhiều thời gian vào những cuộc bắn giết ở Venice mà không mang lại một hiệu quả nào ngoài việc phô bày khả năng phá sụp cả một thành phố.
    Nói chung là tình tiết phim này quá đơn giản và ít, không xứng đáng với 1 tập thể toàn những người tài năng như thế. Chỉ có đúng 2 đoạn chính là đoạn phá thành phố Venice và tấn công lâu đài của M. Đoạn phá thành phố Venice thì có thêm một chi tiết là Gray là kẻ phản bội. Còn lại thì toàn là những cảnh đánh nhau thừa thãi, không có gì đáng kể.
    Nếu so với một cốc trà đá thì bộ phim này còn nhạt hơn thế nữa. Đúng là chỉ có các nhân vật thì Extraordinary, còn lại thì không.
    Đánh giá cá nhân :
    Nội dung : 5
    Kỹ xảo hình ảnh + âm thanh : 7
    Các pha đánh nhau : 6
    Diễn xuất của diễn viên : 5
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hiện tại tôi đang có truyện Allan Quartemain, The Picture of Dorian Gray Dr. Henry Jekyll bằng tiếng Anh, ai có nhu cầu tìm hiểu về các nhân vật này thì liên hệ với tôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đầu voi đuôi mèo
    Mở đầu phim là một cuộc sưu tầm tài năng. Đoạn này mất tới 40 phút mà không mang lại cho khán giả 1 chút cảm xúc gì ngoài việc chứng kiến các nhân vật tự giới thiệu mình bằng những năng lực đặc biệt. Tiếp theo, đạo diễn đã dành khá nhiều thời gian vào những cuộc bắn giết ở Venice mà không mang lại một hiệu quả nào ngoài việc phô bày khả năng phá sụp cả một thành phố.
    Nói chung là tình tiết phim này quá đơn giản và ít, không xứng đáng với 1 tập thể toàn những người tài năng như thế. Chỉ có đúng 2 đoạn chính là đoạn phá thành phố Venice và tấn công lâu đài của M. Đoạn phá thành phố Venice thì có thêm một chi tiết là Gray là kẻ phản bội. Còn lại thì toàn là những cảnh đánh nhau thừa thãi, không có gì đáng kể.
    Nếu so với một cốc trà đá thì bộ phim này còn nhạt hơn thế nữa. Đúng là chỉ có các nhân vật thì Extraordinary, còn lại thì không.
    Đánh giá cá nhân :
    Nội dung : 5
    Kỹ xảo hình ảnh + âm thanh : 7
    Các pha đánh nhau : 6
    Diễn xuất của diễn viên : 5
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hiện tại tôi đang có truyện Allan Quartemain, The Picture of Dorian Gray Dr. Henry Jekyll bằng tiếng Anh, ai có nhu cầu tìm hiểu về các nhân vật này thì liên hệ với tôi.
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét nhân vật :
    - Allan Quatermain : Không có gì ấn tượng ngoài tài bắn súng xa tít mù. Nhưng không có kính thì ông ta ko là gì cả.
    - Tom Sawyer : Lẽ ra một chú bé dễ thương và đáng yêu như vậy không nên cho vào đây. Anh ta không thể hiện được tài năng của mình, chỉ đơn thuần là một nhân vật bình thường với một cái tên nổi tiếng.
    - Captain Nemo : Cũng giống như Tom, ông ta chỉ là một cái tên nổi tiếng với một con tàu cũng có một cái tên nổi tiếng. Không thể hiện được gì nhiều nếu ko muốn nói là không có 1 tẹo nào.
    - Mina Harker : Xinh đẹp nhất trong nhóm LXG , cô thỉnh thoảng cứu nguy cho cả bọn trong những tình huống mà không có cô thì cũng chẳng ai bị làm sao. Chỉ có 1 lý do duy nhất để cô có mặt, đó là cô biết được bí mật của Dorian Gray
    - Dr. Henry Jekyll/Edward Hyde : Anh chàng này thể hiện được tài năng của mình qua việc biến hình vào những thời điểm đúng lúc.
    - Rodney Skinner : Anh chàng tàng hình này cũng đóng góp tài năng của mình, tuy có 1 vài điểm vô lý nhưng anh ta là kẻ có công lao tương đối lớn.
    - Dorian Gray : Giống như Sawyer và Nemo, anh ta cũng chỉ có một cái tên nổi tiếng mà thôi. Xem phim này tới 2 lần và ngẫm nghĩ, không hiểu anh ta có cái tài gì ngoài việc bất tử nhờ bức tranh nhỉ.
    Tóm lại : đội LXG phần lớn chỉ là những cái tên nổi tiếng, họ không thể phô diễn được tài năng đích thực của mình trừ 1, 2 người đã nêu. Đạo diễn đưa các nhân vật đó vào, chủ yếu để câu khách chứ còn những nhân vật đó trong phim cũng chẳng khác gì một người bình thường.
    Một bộ phim chán
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  9. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét nhân vật :
    - Allan Quatermain : Không có gì ấn tượng ngoài tài bắn súng xa tít mù. Nhưng không có kính thì ông ta ko là gì cả.
    - Tom Sawyer : Lẽ ra một chú bé dễ thương và đáng yêu như vậy không nên cho vào đây. Anh ta không thể hiện được tài năng của mình, chỉ đơn thuần là một nhân vật bình thường với một cái tên nổi tiếng.
    - Captain Nemo : Cũng giống như Tom, ông ta chỉ là một cái tên nổi tiếng với một con tàu cũng có một cái tên nổi tiếng. Không thể hiện được gì nhiều nếu ko muốn nói là không có 1 tẹo nào.
    - Mina Harker : Xinh đẹp nhất trong nhóm LXG , cô thỉnh thoảng cứu nguy cho cả bọn trong những tình huống mà không có cô thì cũng chẳng ai bị làm sao. Chỉ có 1 lý do duy nhất để cô có mặt, đó là cô biết được bí mật của Dorian Gray
    - Dr. Henry Jekyll/Edward Hyde : Anh chàng này thể hiện được tài năng của mình qua việc biến hình vào những thời điểm đúng lúc.
    - Rodney Skinner : Anh chàng tàng hình này cũng đóng góp tài năng của mình, tuy có 1 vài điểm vô lý nhưng anh ta là kẻ có công lao tương đối lớn.
    - Dorian Gray : Giống như Sawyer và Nemo, anh ta cũng chỉ có một cái tên nổi tiếng mà thôi. Xem phim này tới 2 lần và ngẫm nghĩ, không hiểu anh ta có cái tài gì ngoài việc bất tử nhờ bức tranh nhỉ.
    Tóm lại : đội LXG phần lớn chỉ là những cái tên nổi tiếng, họ không thể phô diễn được tài năng đích thực của mình trừ 1, 2 người đã nêu. Đạo diễn đưa các nhân vật đó vào, chủ yếu để câu khách chứ còn những nhân vật đó trong phim cũng chẳng khác gì một người bình thường.
    Một bộ phim chán
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  10. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Film siêu chán mà cũng có bác cho là hay thì em cũng chịu.......Em xem quảng cáo tưởng phải kinh dị lắm ai ngờ xem từ đầu đến cuối chẳng thấy tí ti kinh dị nào cả. đúng là mất tiền ngu
    anh yeu em nhieu hon thang kia

Chia sẻ trang này