1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LXG - The League of Extraordinary Gentlemen.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Film siêu chán mà cũng có bác cho là hay thì em cũng chịu.......Em xem quảng cáo tưởng phải kinh dị lắm ai ngờ xem từ đầu đến cuối chẳng thấy tí ti kinh dị nào cả. đúng là mất tiền ngu
    anh yeu em nhieu hon thang kia
  2. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vớ vẩn chẳng biết con chị ở đâu tha về film này bèn mở lên xem, sẵn đang rỗi. Xem xong rồi cũng chẳng biết sao lại tốn thời gian nãy giờ ngồi trố mắt ếch ra như thế . Film này nội dung bình thường, kỹ xảo bình thường, diễn viên đóng cũng bình thường. Tóm lại là một film bình thường, chả đọng lại tí cảm xúc gì cho người xem hết. Cũng là một dạng giống vậy, nhưng X-Men coi thì lại thích hơn, nhỉ
    Ah oh uh ... huhhh?
  3. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó vớ vẩn chẳng biết con chị ở đâu tha về film này bèn mở lên xem, sẵn đang rỗi. Xem xong rồi cũng chẳng biết sao lại tốn thời gian nãy giờ ngồi trố mắt ếch ra như thế . Film này nội dung bình thường, kỹ xảo bình thường, diễn viên đóng cũng bình thường. Tóm lại là một film bình thường, chả đọng lại tí cảm xúc gì cho người xem hết. Cũng là một dạng giống vậy, nhưng X-Men coi thì lại thích hơn, nhỉ
    Ah oh uh ... huhhh?
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ, siêu chán thì không đúng, nhưng chán thật và không gây ấn tượng mạnh mẽ nào như ý tưởng dàn dựng phim đã quảng cáo! Từ ngay đoạn đầu là đã ngửi thấy mùi phim thuộc loại giải trí lành mạnh mà thôi. Kỹ xảo phim thì phải nói là tớ đồng ý với hết thảy mọi người trong đây vì chúng sơ sài và đôi khi "coi thường" khán giả quá , làm như người xem phim chỉ thích giật gân thôi í! Với những nhân vật như Sean Conery thì vai trò của ông trong phim này thật là ... chỉ để câu khách. Thất vọng hơn là captain Nemo, trời ơi, ông ta trông... lùn mà xấu dễ sợ, ặc ặc...
    Ông nào post cái hình của nàng vampire lên thế kia, có ý đồ hẳn hoi sao á
    Never stop asking for reasons why
  5. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ, siêu chán thì không đúng, nhưng chán thật và không gây ấn tượng mạnh mẽ nào như ý tưởng dàn dựng phim đã quảng cáo! Từ ngay đoạn đầu là đã ngửi thấy mùi phim thuộc loại giải trí lành mạnh mà thôi. Kỹ xảo phim thì phải nói là tớ đồng ý với hết thảy mọi người trong đây vì chúng sơ sài và đôi khi "coi thường" khán giả quá , làm như người xem phim chỉ thích giật gân thôi í! Với những nhân vật như Sean Conery thì vai trò của ông trong phim này thật là ... chỉ để câu khách. Thất vọng hơn là captain Nemo, trời ơi, ông ta trông... lùn mà xấu dễ sợ, ặc ặc...
    Ông nào post cái hình của nàng vampire lên thế kia, có ý đồ hẳn hoi sao á
    Never stop asking for reasons why
  6. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhìn cho kĩ lại bác ơi! Vampire đực rựa chính cống đấy. Nam Tước đấy bác ạ! Mắt mũi thế nào lại ra nàng vampire thì chết em rồi




    anh yeu em nhieu hon thang kia
     

  7. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nhìn cho kĩ lại bác ơi! Vampire đực rựa chính cống đấy. Nam Tước đấy bác ạ! Mắt mũi thế nào lại ra nàng vampire thì chết em rồi




    anh yeu em nhieu hon thang kia
     

  8. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái hình của Mina Harker (Peta Wilson) to tổ chảng ở trên kia (với 2 cái.... cũng to không kém ) mà biểu là chàng vampire ư? Tớ không thích quote lại cái hình to quá, nên post cái hình be bé này nè:
    [​IMG]
    Nhắc lại đây là nhân vật trong phim Dracula (1987) của Bram Stoker. Trước đây dự định giao cho Winona Ryder đóng, nhưng không hiểu vì sao lại không thành, lại chuyển sang cô nàng chuyên đóng phim truyền hình (Nikita) này. Có ai nhớ là trong một cảnh nào đó, đạo diễn ngủ gật hay sao í, cho cô nàng vampir này đứng ra "nắng" , hihi, Dracula là sợ ánh sáng mờ....
    Sẵn dịp, xin nhắc lại luôn các nhân vật khác trong phim liên quan đến các truyện kinh điển như sau:
    Allan Quatermain (Sean Conery) : một trong những chuyện phiêu lưu mạo hiểm của ông ta là "King Solomon''s Mines (1885).
    The Invisible Man (Tony Curran) : trong phim là lấy từ truyện comic cùng tên của Wells (1897).
    Mr. Hyde (Jason Flemung) : trong truyện mang tên "Strange Cafe Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" năm 1886. Cái kiểu nhảy lên nóc nhà là thói quen của Mr. Hyde.
    Captain Nemo (Naseruddin Shah): từ cuốn truyện mà có lẽ không ai là không biết đến "20.000 dặm dưới đáy biển" (1869).
    Dorian Gray (Stuart Townsend): nhân vật bất tử và kiêu ngạo của Oscar Wilde trong truyện "The Picture of Dorian Gray" (1891).
    Tom Sawyer (Shane West): truyện của Mark Twain "The Adventures of Tom Sawyer) (1876).
    Đâu đó trong phim còn xuất hiện những hình tượng phụ và những cảnh làm nhớ lại các truyện kinh điển khác như là "80 ngày vòng quanh thế giới" hay là "Jack the Ripper"...
    Thế có ai nhớ cái hình sau đây là ở đoạn nào không? Cái xe này thì ở trong truyện nào í nhỉ?
    [​IMG]
  9. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái hình của Mina Harker (Peta Wilson) to tổ chảng ở trên kia (với 2 cái.... cũng to không kém ) mà biểu là chàng vampire ư? Tớ không thích quote lại cái hình to quá, nên post cái hình be bé này nè:
    [​IMG]
    Nhắc lại đây là nhân vật trong phim Dracula (1987) của Bram Stoker. Trước đây dự định giao cho Winona Ryder đóng, nhưng không hiểu vì sao lại không thành, lại chuyển sang cô nàng chuyên đóng phim truyền hình (Nikita) này. Có ai nhớ là trong một cảnh nào đó, đạo diễn ngủ gật hay sao í, cho cô nàng vampir này đứng ra "nắng" , hihi, Dracula là sợ ánh sáng mờ....
    Sẵn dịp, xin nhắc lại luôn các nhân vật khác trong phim liên quan đến các truyện kinh điển như sau:
    Allan Quatermain (Sean Conery) : một trong những chuyện phiêu lưu mạo hiểm của ông ta là "King Solomon''s Mines (1885).
    The Invisible Man (Tony Curran) : trong phim là lấy từ truyện comic cùng tên của Wells (1897).
    Mr. Hyde (Jason Flemung) : trong truyện mang tên "Strange Cafe Of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" năm 1886. Cái kiểu nhảy lên nóc nhà là thói quen của Mr. Hyde.
    Captain Nemo (Naseruddin Shah): từ cuốn truyện mà có lẽ không ai là không biết đến "20.000 dặm dưới đáy biển" (1869).
    Dorian Gray (Stuart Townsend): nhân vật bất tử và kiêu ngạo của Oscar Wilde trong truyện "The Picture of Dorian Gray" (1891).
    Tom Sawyer (Shane West): truyện của Mark Twain "The Adventures of Tom Sawyer) (1876).
    Đâu đó trong phim còn xuất hiện những hình tượng phụ và những cảnh làm nhớ lại các truyện kinh điển khác như là "80 ngày vòng quanh thế giới" hay là "Jack the Ripper"...
    Thế có ai nhớ cái hình sau đây là ở đoạn nào không? Cái xe này thì ở trong truyện nào í nhỉ?
    [​IMG]
  10. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...
    Phim này các bác khen thế nào ấy chứ, iem là cạch không bao giờ xem lại đến lần thứ 2 hay là phần 2 nếu có. Mà trên internet, phần review, nó cũng bị chửi um lên là chẳng có gì hấp dẫn cả. Chẳng hiểu sao lại 1 đống các chú tên tuổi oai danh lẫm liệt như anh hùng Lương Sơn Bạc lại chui vào đóng phim này làm cái quái gì không biết nữa.
    Quay ra cái Kill Bill, iem thấy còn hay gấp hàng chục vạn lần.

Chia sẻ trang này