1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LXG - The League of Extraordinary Gentlemen.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthl4e

    nthl4e Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái phim này tớ vừa xem vừa phải đi ra tạt nước vào mặt mấy lần mới survive được đến nửa phim. Độ 15'' đầu xem có vẻ thấy promising, càng xem càng thấy buồn ngủ. Phim cứ lộn xộn lủng củng chả ra đầu đuôi gì cả, anh Sean già rồi thì nên nghỉ hưu cố đấm ăn xôi đóng cái phim này không ra gì. May mà tớ down chùa trên mạng, chứ ra rạp mất £9 thì chắc là nổi lửa châm rạp
  2. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ở Anh xem phim đắt vậy cơ à? Tớ thì mất tiền vào rạp coi đấy! Cũng hơi thất vọng. Nhưng thôi thì cứ nghĩ là mình xem cho vui thôi, trong lúc chờ phim hay mà xem!
  3. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Ở Anh xem phim đắt vậy cơ à? Tớ thì mất tiền vào rạp coi đấy! Cũng hơi thất vọng. Nhưng thôi thì cứ nghĩ là mình xem cho vui thôi, trong lúc chờ phim hay mà xem!
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem ngoài rạp mới phê. Nhưng mà kỹ xảo chán quá, nhất là mấy đoạn con tầu ngoài biển.
    Oánh nhau đì đùng nhưng không đặc sắc lắm.
    Chỉ thích mỗi là có nhiều nhân vật hay.
    Ông Sean này có cái giọng rất đặc biệt, đáng ghét.
    Cái căn cứ của thằng mặt nạ sắt thì như đồ chơi, phụt phụt mấy ngọn lửa lên, rõ là giả tạo
    Xem giải trí thế cũng là được.
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem ngoài rạp mới phê. Nhưng mà kỹ xảo chán quá, nhất là mấy đoạn con tầu ngoài biển.
    Oánh nhau đì đùng nhưng không đặc sắc lắm.
    Chỉ thích mỗi là có nhiều nhân vật hay.
    Ông Sean này có cái giọng rất đặc biệt, đáng ghét.
    Cái căn cứ của thằng mặt nạ sắt thì như đồ chơi, phụt phụt mấy ngọn lửa lên, rõ là giả tạo
    Xem giải trí thế cũng là được.
  6. Aramis

    Aramis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ỗi zoài ơi đụng ngay cái mẹt nhợn hôi của thèng ku Kone ở đây, sao anh đi đâu chú cũng theo bám ass thế hử thằng nhợn .
    Mình đang định vác con vợ ra rạp xem film này, zờ fân vân wá, tưởng bác Sean đóng mấy film 007 với The Rock vãi đỉnh nên cũng thấy film này có tí uy tín, thất vọng roài thì biết xử ra sao đây . Đầu tư tiền làm vài điểm còn hơn, he he he.
  7. Aramis

    Aramis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ỗi zoài ơi đụng ngay cái mẹt nhợn hôi của thèng ku Kone ở đây, sao anh đi đâu chú cũng theo bám ass thế hử thằng nhợn .
    Mình đang định vác con vợ ra rạp xem film này, zờ fân vân wá, tưởng bác Sean đóng mấy film 007 với The Rock vãi đỉnh nên cũng thấy film này có tí uy tín, thất vọng roài thì biết xử ra sao đây . Đầu tư tiền làm vài điểm còn hơn, he he he.
  8. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giống như hầu hết mọi người, tớ đi xem phim này vì tò mò. Thấy quá nhiều nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim. Vì tớ có biết được nhân vật Dorian Gray trong tác phẩm The picture of Dorian Gray nên đi xem xem thiên hạ tính cho hắn ta làm gì trong này. Nhưng mà đúng là nhạt thật!
    Trong phim này mê hơn cả là cái auto và cái submarine. Đúng là hai tác phẩm nghệ thuật. Không biết cái auto đấy giờ người ta để đâu nhỉ?
  9. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Giống như hầu hết mọi người, tớ đi xem phim này vì tò mò. Thấy quá nhiều nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim. Vì tớ có biết được nhân vật Dorian Gray trong tác phẩm The picture of Dorian Gray nên đi xem xem thiên hạ tính cho hắn ta làm gì trong này. Nhưng mà đúng là nhạt thật!
    Trong phim này mê hơn cả là cái auto và cái submarine. Đúng là hai tác phẩm nghệ thuật. Không biết cái auto đấy giờ người ta để đâu nhỉ?
  10. ledinhchi

    ledinhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Một chút lý lịch của mấy bác "vẹo nhân" này:
    Alan Quotermain là nhân vật chính trong một serie tiểu thuyết phiêu lưu của Henry Rider Haggard, nổi tiếng nhất là "Khu mỏ của vua Solomon".
    Dr Jekyll/ Mr Hyde là nhân vật ông bác sĩ tìm cách tách riêng phần thiện và phần ác trong con người trong chuyện vừa "The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde" của Robert Louis Stevenson.
    Truyện Người tàng hình do nhà văn chuyên viết KHVT H.G.Wells sáng tạo ra.
    Dorian Gray là nhân vật trong truyện vừa "Bức chân dung của Dorian Gray" của Oscar Wilde.
    Toàn là các vị được moi từ các tác phẩm văn học phiêu lưu hay kinh dị cổ điển cả.

Chia sẻ trang này