1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LXG - The League of Extraordinary Gentlemen.

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledinhchi

    ledinhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Một chút lý lịch của mấy bác "vẹo nhân" này:
    Alan Quotermain là nhân vật chính trong một serie tiểu thuyết phiêu lưu của Henry Rider Haggard, nổi tiếng nhất là "Khu mỏ của vua Solomon".
    Dr Jekyll/ Mr Hyde là nhân vật ông bác sĩ tìm cách tách riêng phần thiện và phần ác trong con người trong chuyện vừa "The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde" của Robert Louis Stevenson.
    Truyện Người tàng hình do nhà văn chuyên viết KHVT H.G.Wells sáng tạo ra.
    Dorian Gray là nhân vật trong truyện vừa "Bức chân dung của Dorian Gray" của Oscar Wilde.
    Toàn là các vị được moi từ các tác phẩm văn học phiêu lưu hay kinh dị cổ điển cả.
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    LXG: The League of Extraordinary Gentlemen
  3. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Không có phần 2, hoặc chưa có. phim này tớ thấy nhảm nhí nhưng hay dở là chuyện của mỗi người nên đừng ai tranh cãi về vấn đề này. Thư viện DVD của MFC hình như có phim này.
  4. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    MFC đã có bài viết về film này từ rất lâu rồi. Bạn vào đây xem nhé http://www.ttvnol.com/mfc/294895.ttvn
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Phim cũng được mà cứ chê lên chê xuống, các bác cứ đòi hỏi cao, còn hơn khối phim, lại còn bới lông tìm vết nữa, tớ ghét nhất xem xong phim lại cứ lôi mấy cái vô lý trong phim ra để chê bai là nó... vô lý hehe vì như thế tự dưng tụt mất cái cảm xúc, cái cảm giác thật khi đang xem phim.
    Tớ thấy phim này thế là được rồi, nhưng... dù sao tớ cũng chỉ xem từ đoạn giữa phim thôi chứ ko xem được đầu nên thấy thế, còn mọi người xem từ đầu chí cuối, mà đoạn đầu lại nhạt hơn đoạn sau nên cảm giác chán nản. Thế thì chắc tớ cũng ko cần tốn công tìm hiểu thêm nữa hehe
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, đúng phim đấy rồi
    @zazu: keke sao bạn khôn thế, bạn kêu phim nhảm nhí xong lại ko cho bàn luận tiếp
  7. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho tớ hỏi có phim nào tên là The Hunter ko nhỉ??? Và nếu có thì nó thế nào?
    Mà hình như tớ hỏi toàn phim cũ nhưng vì lâu lắm rồi chẳng động đến phim ảnh, bật TV lên thấy phim gì thì xem phim đấy, ví dụ như đến hôm nay mới được xem Pirates of the Caribbean, phần 1
  8. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Bài này của silkysilk
    Chiều hôm trước tình cờ bật Star Movie thì thấy đang chiếu dở bộ phim này, xem thấy hay, mỗi tội xem xong ko biết tên phim là gì. Tớ kể vắn tắt nội dung (từ chỗ tớ xem), bạn nào nhận ra tên phim thì nói tớ biết với nhé, vì tớ muốn xem lại từ đầu và muốn biết có phần II hay ko.
    Phim kể về một hội gồm 5 người, mỗi người có một khả năng khác nhau, người có khả năng tàng hình, người là ma cà rồng (nữ), người là tiến sĩ chế tạo được một loại thuốc mà nếu ông uống vào thì lập tức sẽ biến thành người khổng lồ có sức mạnh phi thường, một ông già và một chàng trai trẻ (có vẻ là người thường, nhưng thông minh và tài trí), một người là người Ả Rập (Tớ chỉ nhớ được tên của một nhân vật trong phim là Nemo). Những người này do một người tuyển, lập thành nhóm với mục đích cứu Venice khỏi một trận bom đã cài sẵn và sẽ phát nổ vào đúng dịp lễ hội Carnivan. Ông Ả Rập đã chế tạo ra một chiếc tàu ngầm hoành tráng để mọi người có thể đi qua biển vào Vernice. Mãi về sau mới biết có một tên trong bọn họ là gián điệp, thông đồng với một thằng khác (thằng tổ chức ra cuộc tuyển người có tài năng đặc biệt này) cài vào nhằm ăn cắp các khả năng của mọi người trong nhóm. Và hắn đã thành công vì đã cắt được một mảng da của người vô hình, quyến rũ cô gái vốn là ma cà rồng và thấm được ít máu của cô ta, ăn cắp một lọ thuốc biến hình của ông tiến sĩ. Hắn ăn cắp những thứ đó nhằm tạo ra những loài đặc chủng có những khả năng như vậy. Về sau bị phát hiện, nhóm người kia đã chiến đấu với bọn xấu này, cuối cùng chiến thắng.
    Cảnh cuối phim là cảnh đám tang ông già (ông này bị thằng xấu giết hại trong lúc đánh nhau với nó). Họ chôn ông ở Châu Phi. Sau khi chào vĩnh biệt ông, cả nhóm ra đi thì nấm mồ của ông già động đậy (trên nấm mồ có thanh gươm mà thằng trẻ đặt lên đó để nó luôn ở bên ông). Sau đó hết phim.
    Tớ thấy kết cục rất hay. Cái thiện đã thắng. Còn ông già tuy đã được chôn nhưng nấm mồ lại động đậy (vì có ông người Châu Phi trước đó làm cái phép gì ý, và hình như đoạn đầu phim ông già bị chết có nói là: Châu Phi sẽ ko để tôi chết --->> nên mọi người mới chôn ông ở Châu Phi) --> có thể coi ông già sống lại cũng được, hoặc một kết cục như vậy để có thể làm tiếp phần II.
    Tôi xem và rất thích bộ phim này. Bạn nào biết thì nói hộ tôi cái tên phim nhé. Và ko biết có phần II hay ko? Thks in advance!
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim này còn có một nhân vật nữa là vai villain do Richard Roxburgh đóng, chính là Dr. M (M for Moriarty) trong Sherlock Holmes.
    LXG đúng là tuyệt không có tí nghệ thuật gì, nhưng mà xem rất enjoyable.

Chia sẻ trang này