1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly Cà Phê Ban Mê Và Quán Hay Nhất HP!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lang_le_yeu_em, 25/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ly Cà Phê Ban Mê Và Quán Hay Nhất HP!!

    Đi ngang qua hội Cún-hcm thấy các bác bên ý đang đi tìm những quán cafê độc nhất hcm,thấy hay hây nên xin được mạn phép ăn cắp ý tưởng đó đem sang bên này.Nào chúng ta hãy đi tìm quan' hay nhất hP nao`!!!!!!

    Hẳn các pác còn nhớ co' một thời ở HP những quán dimal dimat gì đó mọc lên như nấm sau cơn mưa.Có thể kể ra đây một số quán nổi nhất như quán ở cạnh siêu thị Ánh Dương,quán 564-lạch tray,quán ở cạnh siêu thị Minh Khai...và cón nhiều quán nữa.Chúng có gì đặc biệt???Theo cảm nhận của tôi thì chả có gì hết,ngoái mấy cái bàn ghế kiểu cách,trang tri' cho bắt mắt một chút và mở nhạc lên thế là thành cai' quán.Vậy mà dân tình vẫn cứ đổ xô đến,thế mới lạ chứ.

    Bên cạnh đó còn một số quán hát với nhau nữa.Có lẽ lâu đời nhất trong loại này phái kể đến quán "cảm giác",rồi quán "Phương Thanh" đều toạ lạc ở đường Lạch Tray.Còn bác nào là dân Ngô Quyền thì đều biết đến quán của chị Hằng,bác nào ở cát bi thì chắc chắn biết đến quán "friend-ship",sang hơn chút nữa thì có quán "ĐẤt Cảng",quán "La' đỏ",rồi quán "miss saigon" cafê...

    Các pác thích hò hét,sôi động,cũng có đấy.Vũ trường "biển gọi",vũ trường "làn sóng xanh" lúc náo cúng mở cúa để chào đón các thượng đế.Con` một vài địa điểm nữa như ỏ dạp Lê Văn Tám,dạp Công nhân,ở bên trong hồ Quần quại cũng có,Lặng lẽ tôi đây không dám gọi dấy là những vũ trường,co' lẽ nên gọi là "võ trường" vì mười hôm thí phải có đến 9 hôm các chú choai choai uýnh nhau rui``.

    Tất cả các quán ,rồi các vũ trường trên có địa chỉ nào đặc biệt không các pác?xin thưa là không.Khong co' nơi nào mà Lặng lẽ tui bưóc vào mà khi trở ra muốn quay lại cả.

    Đã hỏn 1 năm rui``,không biết HP đã có gì thay đổi chưa?Đã có bao nhiêu quán nữa mọc lên và có quán nào đặc biệt không?
    Pác nào biết thì chi dùm đi đẻ khi nào Lặng Lẽ về còn tìm đến,phần thưởng là một chầu cafê tê con dê luôn.

    ps: mà Lặng Lẽ tui thấy quán hay nhất là quán ..trà ở trước cổng trường Đời Hư Hỏng Hẳn,hui` tui còn học ở đó hôm nào cũng ra đo' làm ly trà đá nói chuyện với con gái ông chủ..hehê
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Quán xá ở HP này tôi đi và biết cũng nhiều nhưng chủ yếu là các quán sinh viên thôi , chứ còn vũ trường và những quán cà fê nhạc sống thì chưa dám mò tới ...
    Quán DIMAL thì đối với tôi , tôi thích ngồi ở 84 điện biên phủ nhất , cũng giống như bao quán trà khác mà LL vừ nói ở trên , cách bài trí giống nhau nhưng với tôi hương vị trà ở đó rất lạ , tôi đã uống ở nhiều quan , nhiều loại trà khác nhau, uống ở HN , nơi mà DIMAL du nhập xuống dưới này nhưng rất khác ..cũng một vị trà đó , cũng những công thức đó thôi nhưng khi tôi uống ở 84 tôi cảm thấy ngon hơn và thấm hơn .
    Bây giờ ở HP có quán MIMOSA ..cách bài trí có phần lạ , như kiểu phim HQ vậy , rất lãng mạn với những ghế xích đu ,,,, ngộ ngĩnh , và ở phía cuối có một khoảng trống nhỏ có những vách ngăn , cái anỳ chắc là dành cho những đôi iu nhau ......)
    Quán xá ở HP cũng là một tìm tòi khá thú vị vè HP đó , tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi , bạn nào biết nhiều hơn , xin chỉ giáo ...

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  3. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    cai' quán MìĂnLiền ở chỗ nào thế hử ThiênBợm
    Tui là cứ quán nào đông là tui khoái hehhehe chẳng cần đẹp
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Gì , ông gọi tôi là gì cơ tên trai đất coỏng kia , nick ngưòi ta hay thía mà ông xuyên tạc ra hả , ....
    Cái quán ấy nó nằm ở đường Đinh Tiên Hoàng , cổng sau của trường ĐTH đó , có biết ko ? ..đi vào đấy kô đông vui đâu nếu đi một mìn ....he he ..mà ông thì kiếm nổi ai đi hai mìn vứi ông chứ ,....luật ở đó đó là phải 2 mìn trở lên mới được dzô , ( kô tính con nít nhá ..) hiiii

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  5. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết hehhehe nhưng nếu cái quán đó đằng sau trường ĐTH thì nó nằm trong bệnh viện phụ sản roài.hi' hi' đúng là thiên bợm lần mò giỏi thiệt nha
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Ông kô biết thì ngồi im nhìn người ta chỉ cho , ăn nói lung tung , oánh chít bây giờ ...tên đường ấy thì tôi ko nhớ , nhưng tôi bảo là cống sau trường ĐTH cơ mà . cái lối rẽ ra chợ Trần Quang Khải đó , chả biết gì cả ..hóng hớt .......

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nói quán hay thì phải nói địa chỉ rõ ràng chứ
    Em định cho ng` ta mò đường tìm quán hay sao thế?
    Gợi ý: Có cái quán trà TQ cực kì hay ho ở sát bến Bính
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hố hố, tui cứ cạnh Ánh Dương mà tới, ngồi trên gác nhìn ngắm phố phường, còn ko thì đến 42 ngồi cho nó yên tĩnh
    Đã ký:
  9. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Pác nào thấy quán này hay,quán nay kia độc đáo thì trước hết các pác hãy chỉ giùm tui địa chỉ,nếu không tui muốn đến đó lại phải đén ...nhà các bác trước sao? Rồi các pác có thể nói qua nét độc đáo,riêng tư của quán đó mà quán khác không có để pà con cón biết đến mà đến chứ!!
    Các bác giúp lặng lẽ tui cũng là một cách quảng cáo về HP ta cho dân SG biết đó,mặc dù nó chi là một góc nào đó của HP thân yêu thôi,phải không các pác?
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Em rút kinh nghiệm ..em sẽ chú ý hộ cả nhà ..thực ra em ko hay để ý đến tên đường nên ,,,thông cảm em cái nhá .....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .

Chia sẻ trang này