1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly cafe chiều thứ hai

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi camelia, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ly cafe chiều thứ hai

    " trong cuộc sống người ta thường hay che đậy nỗi đau của mình bằng những tiếng cười giả tạo, nên đôi khi một tiếng thở dài đúng lúc cũng rất có ý nghĩa"
    Mình vừa câu được câu này trong diễn đàn 3M thấy hay hay nên đem về đây để mọi người cùng thảo luận chơi.
    Đôi khi tự thấy mình sống cũng giả tạo thật. Nhiều lúc mình cảm thấy rất buồn, nhưng gặp bạn bè ko hiểu sao mình lại vẫn có thể cười nói như ko có chuyện gì xảy ra vậy. Chia xẻ niềm vui với người khác thì thật dễ dàng và khi vui bạn có thể chia xẻ với bất kỳ ai dù là bạn thân hay người mình mới quen vì tất cả họ đều có thể mỉm cười chia vui với bạn. Nhưng còn nỗi buồn thì sao, ko phải ai cũng có thể hiểu được, và chia xẻ được. Vì đôi khi tôi buồn mà ko hiểu vì sao tôi buồn. Như thế ma share với đưa nào thì chắc nó bảo mình hâm mất.
    Buồn ngủ quá, về ngủ trưa đây


    Đường êm quá ai đi mà nhớ nghó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Thì đâu phải ai cũng hiểu được mình đâu chứ. Để tìm một người bạn thân đã khó, tìm cho mình một người hiểu mình lại càng khó hơn. Thế tốt nhất những gì của mình thì tự mình giữ thôi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì ấm ức thì nói thẳng ra cho đỡ tức. Chứ cứ giữ trong bụng thì thiệt mình chứ thiệt ai đâu.
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Những cái kiểu buồn chẳng hiểu vì sao buồn nếu chia sẻ sợ người khác coi là hâm thì thôi cứ giữ lấy. Cam đoan với các bác là chỉ một thời gian ngắn là quên béng mất lý do buồn đó ngay ý mà.
    Xin lỗi nho nhỏ :có vẻ hơi nhiều chuyện một tí nhưng mà box mình dạo này hay có những câu kiểu như "tôi thấy ở diễn đàn này diễn đàn kia ....mang về đây ...cùng chơi nói...lại", tôi sợ mọi người vào tham gia box (ko trước thì sau )sẽ lại có người chê bai. tặc, 82 bây giờ sợ mang tiếng lắm. Mà cái tiếng vắng vẻ nhạt nhẽo vốn đã vang lừng từ lâu.
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​

Chia sẻ trang này