1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ly Cafe và những lời tâm sự

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vtan_99, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ly Cafe và những lời tâm sự

    Khi có chuyện gì đó chán nản, hay một chuyện vui bất ngờ, tôi thường có thói quen rủ nhỏ bạn thân ra quán cafe để chia sẽ. Sau những buổi như thế, tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu đến lạ thường, và quán cafe bọn tôi thường đến là quán V3 trên đường NTMK.
    Lúc đầu khi có tâm sự mới đi, nhưng bây giờ hình như ....nghiện đi thì phải. Nếu lâu lâu mà ko có tâm sự gì thì cũng kiếm cớ ra đó ngồi.. Những lúc như thế lại phát hiện ra những thứ thú vị vô cùng. Lúc thì 1 cặp ...xứng ơi là xứng cứ như phim hoạt hình với phim hoạt họa (xứng ở chỗ... quái quái đó mừ ), lúc thì chứng kiến cảnh giận dỗi, hay gặp phải những anh chàng... trời ơi...cũng thú vị lắm chứ... Còn bạn thì sao? Hôm nào đi quán V3 hỏng chừng gặp mình đó.
  2. curiousgirl

    curiousgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hi,
    ban tao ra mot topic - eye - catching, hihi, qua to mo phai vao de xem, khi cafe moi người nghĩ gì, có giống mình hay không và có lẽ để share với mọi người những suy nghĩ ...........
    nếu bạn ở Hà Nội, bạn sẽ nhận thấy cafe Hà Nôj và Sài Gòn khác nhau rất nhiều, một thời gian xa Hà nội, nay quay lại chợt thấy Cafe Hanoi và Sài Gòn giờ không còn khác biệt nhiều như xưa........
    Buồn vui, xen lẫn: Buồn vì thấy như mất đi một điều gì đó, vui vì không cảm thấy bỡ ngỡ, vì chợt thấy như mình đang ở Sài Gòn,
    Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nhỏ nơi đất Bắc, phải mất khá lâu tôi mới quen được với suy nghĩ "bình thường" hoá thói quen "cafe" sáng or tối........ Buồn cưòi nhỉ ?? Tôi còn nhớ mãi lần tôi và đứa bạn thân dắt nhau vào uống cafe lần đầu tiên khi là sinh viên năm T2. Cafe đắng quá, và buồn cười không khi có hai con bé ngông nghênh dắt nhau vào quán, nhìn đất nhìn trời và cười với nhau, tự hào "bọn mình dũng cảm"
    Cafe saigon, buổi đầu của tôi là cafe buổi sáng sớm, tôi thường phóng xe ra bờ sông Saigòn, không phải tôi sớm nghiện cafe mà chỉ đơn giản là giải pháp tình thế đi làm sớm quá nên cơ quan chưa mở cửa--> cafe để "giết" thời gian.
    Một mình ở Sàigon, tôi it khi cafe buổi tổi....... rồi anh đến, nhẹ như làn gió, cafe trời mưa với tôi thật tuyệt là những thời khắc ngồi luyên thuyên cùng anh, nhìn trời mưa, nhìn dòng người đi trong mưa chợt thấy mình thật may mắn khi ngồi đây: ấm áp và có anh ở bên............. Anh đến, .......... anh di ............. để lại trong tôi một khoảng trống ........... Trời mưa hình như thườn khiến nguời ta buồn hơn, hoài niệm nhiều hơn.
    Giờ anh đã xa tôi, ........... vẫn cafe buổi tối với những người bạn mới nhưng hình như:: cafe không thơm như xưa, không đạm đà như trước, câu chuyện luyên thuyên không vui nhu trước............
    Tôi biết, tôi cần bưóc qua nỗi đau và làm mới chính mình, rằng tôi sẽ còn có rất nhiều suy nghĩ mới mẻ, thú vị mới mẻ khi cafe trong những không gian mới, cùng nhưng người bạn mới. Nhưng những ki ưc ngọt ngào về cafe mưa cùng anh sẽ còn mãi trong tôi ...............
  3. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cho mình share tâm sự cùng bạn nhé.
    Hy vọng bạn sẽ tìm lại được hương vị cafe năm nào...
    Thật sự thì mình chỉ ở SG gần 10 năm, và chưa đến HN bao giờ nên không thể so sánh được. Nhưng mình nghe nói "phong cách" càe HN khác ở SG lắm. .. Mình rất muốn có một ngày nào đó ra HN chơi, vì HN yên bình và thơ mộng.... (có sến quá ko ta???), những bài hát viết về HN nghe đầy cảm xúc lắm, còn SG thì sôi động hơn,...
  4. luckyword

    luckyword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ngược lại, mình chưa vào sài gòn bao giờ. Nhưng mình thấy cafe Hà Nội vẫn vậy có chăng chỉ khác đôi chút vì nhịp sống bây giờ ở Hà Nôi đã khác trước. Vẫn có những quán cafe cũ vẫn những người phục vụ cũ mình mới uống cafe được mấy năm nhưng từ khi đó đến bây giờ vẫn vậy.
    Đặc biệt mình thấy cafe hà nội cực kỳ bình dân (đối với những chỗ mình ngồi) vì vậy mà nghiện cafe cũng không thiệt hại mấy.
  5. imlang

    imlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ca fê Sài gòn cũng có nhiều cái hay lắm , mình thích đi những quán nằm trong những con hẻm nhỏ , hơi thiền 1 chút , không khí và âm nhạc ỡ những quán đó luôn khiến cho mình thấy nhẹ nhàng , thoải mái trong lòng . Cà fê sai gon bây giờ đi theo hướng đưa vườn vào nhà + kiến trúc nôi thất đẹp nhưng hình nhu có ít quán nào có được cái nét riêng và cái hồn của riêng quán đó mới có , có lẽ mọi người nói đúng , Sài gòn sôi động wá nên ca fe chỉ là chỗ nói chuyện mà thôi
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vài lần ngồi ở V3 rồi, ko biết gặp bạn chưa nhỉ? Ngồi cái bàn sát vỉa hè thích lắm, nhìn thiên hạ qua lại ngoài đường vui ghê, quán đó còn gần NVH TN có nhiều người qua lại
  7. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây h bước chân ra ngoài đường cũng xô bồ lắm, đường rất đông, người đi qua lại hối hả, bụi mù, nhộn nhịp và vội vã. Thói quen uống cafe cũng nằm trong số đông, có khi là tụi thanh niên tụ tập hàn thuyên, họp bàn cái j cũng cafe, các đôi yêu nhau cũng cafe... Và 1 số ít nữa, họ uống cafe để tìm lại cái thanh bình của Hn.
    Tôi bị nghiện cái thói quen nhâm nhi cafe vào những thời gian rảnh rỗi, có khi là đi 1 mình, nhưng thường là đi cùng đứa bạn thân hoặc những ng bạn cùng sở thích nhâm nhi cafe. Đến quán rồi, gọi 1 tách cafe nóng hổi, cũng chẳng cần ai nói với ai câu nào, nhâm nhi cafe, và nghĩ, và hổi tưởng, và quan sát.
    Bình thường thì nhí nhảnh, nghịch ngợm là vậy, nhưng mỗi lần vào quán, nhất là vào những quán quen thuộc như Lâm, Giảng, Quất .. thì thấy mình có vẻ già đi nhiều. Tại cái không khí cổ kính, yên bình của mấy quán cafe cổ này làm tâm hồn cũng trở nên thư thái hơn, lúc bùn bùn thì ngồi nghĩ ngợi, ngắm cảnh, ngắm người wa lại trên đường,thấy mọi người cứ hối hả ngược xuôi làm cho nỗi buồn của mình cũng nhẹ nhàng hơn chứ không ám ảnh suy nghĩ như trước lúc zui zui thì quan sát mọi người trong quán, mỗi ng 1 vẻ, nhưng hình như thấy ai cũng có vẻ trầm ngâm hơn, lặng lẽ hơn.. cảm giác rất thích
    Chài, h nói đến cafe lại thèm 1 cốc cafe nóng hổi quá, trời HN lại vào đông rồi nữa.. mùa đông năm nay sẽ buồn lắm đây, nhớ ngày xưa quá.. nhớ những ký ức quá..
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới thiền cafe mới nhó ra lâu lắm rồi mình ko thiền ..hihih vì đơn giản là lũ bạn thân ko còn ở VN nữa ..chứ cách đây nửa năm về trước trước ..thì bọn mình là supper thiền ..cách đây khoảng 7 năm thì thiền ở Trung Nguyên Sành Điệu ngay góc Nguyễn Trung Trực ..và là khách vip của quán...có quyền mang theo đĩa nhạc của mình và yêu cầu chủ quán ở đó bật ..chủ quán ở đó là 2 vợ chồng cô chú rất dễ thương và mến khách ..mình thích uống cafe số 4 nhiều sữa 1 tí ...rồi thời gian sau thì mô hình cafe hộp ra đời ..đầu tiên là window 1..bọn mình chuyển sang thiền ở window ..thích ngồi ở trên tầng nhìn ra hồ con rùa ..và window 1 cũng là nơi lần đầu mình gặp " anh ấy ".....tiếp đến là Chợt Nhớ 1 ..bọn mình thích thiền khu trên lầu nhưng ko ngồi trong máy lạnh mà ngồi ở ngoài ..nhìn sang được Omni hotel...sau đó là window 2 ..bọn mình thiền và là vip của window 2 ..hihih đơn giản vì bọn mình ngồi cả ngày ..đến khi hoàng hôn mới ra về ..ăn sáng ..ăn trưa luôn ở quán ..chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao ngồi lâu vậy ..hihih bọn mình được đặc quyền dành riêng 1 góc và chơi xì dzách cả ngày ở đó ...rồi tiếp theo là Chợt Nhớ 2 ...quán hoành tráng và cũng là nơi mình hẹn anh ấy nhiều nhất ..hihih nơi anh ấy nói với mình rằng " khi nào em nặng 45 kg .anh sẽ cưới em " với sự làm chứng của mấy đứa bạn thân......kế đến chuyển sang window 3 ..thứ bảy và chủ nhật quán đông kinh khủng ..ngồi ở đây thì tha hồ mà ngắm trai ngắm gái và khối chuyện cười ..roi 1 quán cafe khác thật sự độc đáo với lối kiến trúc thoáng vô cùng và bdd nghĩ nó là quán duy nhất có kiểu kiến trúc đó ..chính la quán K&K trên đường Nguyễn Van Trỗi ..đến quan này lần đầu ấn tượng luôn ..và cũng ấn tượng vì chính quán K&K là nơi đặt dấu kết thúc tình yêu với " anh ấy " ... Bây giờ thì ko thích thiền ở những quán hộp ồn ào đó nữa ..thích ko gian yen tĩnh hơn ..bây giờ thì thích thiền ở Thềm Xưa ..Cõi Riêng ...Vô Thường ...mang lại cảm giác bình yên ..và bây giờ thích trốn trong sự bình yên để nhìn ra phía ngoài kia ồn ào sôi động để tự soi lại mình ..ngẫm nghĩ để biết mình đang cần gì ..đang làm gì và làm thế nào để thành công
    Được bediudang sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 08/11/2006
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình , 1 góc nhỏ của 1 quán tít trên cao hay 1 góc đường cuối phố Nguyễn Du . Thích thật , thả hồn theo những dòng suy nghĩ bất định , cứ trải dài theo dòng người lướt qua . Vẫn tìm được cái thanh bình trong chốn này , Hà Nội khác xưa nhiều quá . Đêm về...........
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ẻm này bi h có ng đưa đón roài nên chả fải cà fê 1 mìn nữa roài, hé hé

Chia sẻ trang này