1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ly Cafe và những lời tâm sự

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vtan_99, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BettyLe

    BettyLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cafe và những lời tâm sự...
    Thật lạ, giờ mới nhận ra số lần mình vào 1 góc cafe nào đó thường là 1 mình nhiều hơn đi với 1 người nữa hoặc nhiều người. Hay tại ngày xưa cái bản tính của mình là vậy, muốn được yên bình và suy ngẫm, ngay cả khi có chuyện buồn, mình cũng sợ phải đối diện với ai đó, sợ người ta thấy mình yếu đuối.. để rồi tự đau khổ, đưa bàn tay lên miệng những mong tìm 1 nỗi đau khác thay thế cho những dằn vặt trong lòng. Thói quen mất rồi. Giờ có lẽ đã trưởng thành hơn, ít còn 1 mình trong quán cafe nhưng hình ảnh 1 con bé với đôi mi dài trên khuôn mặt buồn bên ly cafe đắng quen thuộc vẫn làm mình nhói đau và tự tội nghiệp chính mình. Ngày ấy mình quá mong manh. Sao ngày ấy mình lại mong manh thế nhỉ ?
    Giờ HN những ngày mưa lất phất, mình rất mong tìm lại cái cảm giác được 1 mình thư giãn với ly cafe đen nóng hay nâu đá thêm chanh ở 1 góc nào đó thân quen, nhưng thậm chí ko có thời gian nữa, 5phút, 10 phút thì bon chen quá, bon chen với chính mình. Đành phải thoả cơn khát cafe vào mỗi buổi sáng thức giấc, ngửi hết mùi vị rồi mới để cho đầu lưỡi được thưởng thức vị quen thuộc của mỗi bình minh.
  2. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê .Nghe nhạc ...Trọng Tấn
    Chỉ có 1 lần duy nhất cà phê cà pháo tâm trạng thế thui.
    Một phút nhìn lại mình , rùi lại quên sạch , để sống vui sống khỏe.
    Rùi chẳng bao h uống cà phê nữa ...
  3. hirain

    hirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích cafe mặc dù đi cafe toàn uống sinh tố. Mính có dịp uống cafe ở HN, SG, Nha Trang, Huế, Hai phong, Đà Nẵng...thích nhất là quán cafe ở Đa Nẵng vì quán đẹp (nhất là chỗ gần trường BK) mà người thì dễ thương. Cafe ngon thì minh thay o Nha Trang ngon nhất, quán vỉa hè, ngồi ngó thiên hạ trước khi đi làm, uống hết cafe đổ trà vào uống tiếp... Rồi dần thấy vào những quán sang sang ko còn thấy thoải mái nữa ...
  4. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    " sáng nay cà fê 1 mình ............ " cà fê, uiiiiiiiiii thật tuyệt nhưng với tui chưa bao h uống cà fê 1 mình cả, nhưng dù mấy người đi nữa thì ngồi uống cà fê +phóng xa tầm mắt nhìn những dòng người hối hả đi về = buồn não nề
    đúng là " khói thuốc trắng, ly cà fê càng thêm đắng "
  5. leviethungcompany

    leviethungcompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào vào Sài gòn sẽ ra cái quán mà bạn hay ngồi. Còn khi nào ra Hà Nội, bạn qua 35 Lê Đại Hành nhé! Quán càfe cóc mà mình rất hay ngồi ở đó!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lúc còn đi với him còn bít quán cafe nó như thế nào? Giờ thì cả tháng ko bước vào quán cafe lấy 1 lần.
  7. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Cà-fê vỉa hè...long rong..tự tại, thoải mái...

Chia sẻ trang này