1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị trong con mắt xã hội hiện đại

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Alcatel2001, 04/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ly dị trong con mắt xã hội hiện đại

    Các bạn nghĩ gì về một người phụ nữ ly dị chồng? Liệu trong 1 xã hội khắt khe và còn tương đối bảo thủ như xã hội chúng ta cô ta có còn có một cơ hội để làm lại cuộc đời hay không?

    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  2. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bây giò làm gì còn ai suy nghĩ theo kiểu đó nữa.
    Còn tuỳ xem thằng đàn ông đó như thế nào đã
    Mit@
    I believe I can fly
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ly dị, một vấn đề hay gặp của cuộc sống. Cuộc đời của mỗi người lại sang trang mới thôi. Ai muốn xem những trang trước thì cứ xem thôi.
    Đồng ý đổ vỡ thường là do tất cả những bên tham gia, vì thế xem thằng đàn ông như thế nào là đúng. Nhưng có lẽ đủ hơn thì nên viết như thế này:
    Còn tuỳ xem thằng đàn ông và con đàn bà đó như thế nào đã

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ly dy, con cai bỏ cho ai?
    Nguyen
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    he' , không hợp , không yêu nữa thì li dị , cái kiểu sống vì con cái xưa rồi , con cái sống trong cái vỏ gia đình lại càng khổ thêm , các đấng sinh thành thì cứ bảo là vì con cái , còn các cô nương qúy tử thì to nhỏ "li dị quách cho xong" , nói chung ai cũng vì lợi ích riêng của mình là đầu tiên, bó buộc nhau làm gì , rách chuyện
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he..... Không hợp thì ly dị là phải thôi. Cái này khó nói, xét trên mọi phương diện thì không hay nhưng xét trên "cái mặt" tình iu thì được. Không hợp bỏ quách cho rồi.

    Don't dream it's over!
  7. luckygirl

    luckygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mot nguoi phu nu li dy thi dau co sao ? ban chat trong con nguoi ho van tot dep ma ,chang qua la hoan canh cua ho dan den cho ho phai nhu vay ? day la van de khong phai loi tai rieng ai , phai nhin tu ca hai phia . Theo toi nhieu khi the , ho se don het tam tri cho cong viec va se dat duoc nhieu ket qua hon day .
  8. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn về ý kiến. Mình cũng nghĩ đôi khi cả 2 người cùng tốt, cùng giỏi, cùng đẹp nhưng chưa chắc đã hợp nhau và nếu đã ko hợp lại ko có tình yêu thì ly dị là giải pháp tốt nhất, giải phóng cho tất cả mọi người. Tất nhiên đó là điều ko may mắn và ko ai muốn nhưng nhìn về nhân bản thì nó rất vì CON NGƯỜI đấy chứ, phải ko ạ?
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    phải :D
    UN AMOUR DE FROMAGE
  10. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Neu khong hop thi ly di. Day la cach tot nhat cho ca doi ben. Con thien ha co noi gi thay ke, hoi dau ma de y, cot lam sao minh thay hai long, de chiu la duoc.
    Yankeeler

Chia sẻ trang này