1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị vì vợ mất trinh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cherry_84, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ly dị vì vợ mất trinh ?

    Đây là một bài viết trong chuyên mục "Tâm Sự" của báo vnexpress.net sau khi đọc xong dòng tâm sự này của 1 bạn đọc,tôi cảm thấy quá đỗi bức xúc trước thái độ cư xử của người chồng.Đây là đường link đến bài viết các bạn quan tâm xin hãy chia sẻ đôi điều về ý kiến của riêng bạn về chuyện này.

    http://vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Doi-song/2006/08/3B9EDC42/

    Chỉ vì duy nhất một hành vi trong quá khứ - hành vi tòa án không xét xử, kể cả tòa án lương tâm - mà người chồng tự cho mình cái quyền khinh rẻ, hắt hủi vợ và cuối cùng là đòi ly dị. Tôi chưa thấy ở một xã hội văn minh nào mà người chồng đòi ly dị vợ chỉ vì cô ta không còn trinh trước khi cưới. (Ngọc Hà)

    Người gửi: Ngọc Hà
    Gửi tới: Ban Đời sống
    Tiêu đề: Phụ nữ không cần những người đàn ông như thế


    Tôi chưa bao giờ tham gia viết bài trên mục Bạn đọc viết, có lẽ vì tôi không có nhiều tâm sự. Nhưng hôm nay tôi đọc bài của anh Ngo Trung Ngoc, anh nói rằng vợ chồng anh sắp phải ly dị, nói đúng ra là anh quyết định ly dị vợ, chỉ vì vợ anh đã không còn trinh tiết trước khi cưới anh. Tôi quá bức xúc nên phải viết vài lời, không phải dành cho anh mà là cho người phụ nữ sắp trở thành vợ cũ của anh. Với anh thì tôi chẳng còn gì để nói, bởi vì anh đã bị ám ảnh và mặc cảm quá nặng về điều đó rồi, nên tôi có nói cũng vô ích.

    Bạn gái thân, bạn chẳng việc gì phải nuối tiếc và cố níu giữ một người chồng như thế. Anh ta không chỉ ích kỷ mà còn quá cố chấp. Hành hạ, dằn vặt một người chỉ vì những lỗi lầm ở quá khứ, thì dù là đàn ông hay phụ nữ cũng khó có thể chấp nhận được. Cho dù bạn có lỡ "thất tiết" với ai đó trước anh ta thì anh ta cũng chẳng có quyền gì mà trách cứ bạn, bởi lúc đó bạn có biết anh ta là ai và cũng có cam kết gì với anh ta đâu Chỉ có thể trách nếu như bạn "bắt cá hai tay", đã định lấy anh ta làm chồng rồi mà vẫn trao thân cho người khác trước khi cưới; hoặc sau khi lấy anh ta rồi mà vẫn có quan hệ ngoài luồng, nói văn vẻ là "ngoại tình".

    Là phụ nữ, khi đi lấy chồng, chúng ta đã vui vẻ chấp nhận chia tay với cuộc sống độc thân thanh thản, rời xa mái nhà của cha mẹ để mang trên vai mình những trách nhiệm và gánh nặng với những người hoàn toàn xa lạ. Thay vì hầu hạ, chăm sóc cha mẹ, người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người, thì nay chúng ta tận tụy chăm sóc, yêu thương và hy sinh cho một người dưng mà chúng ta gọi là chồng; và sau đó là mang nặng đẻ đau ra hậu duệ của người đó nữa. Có lẽ nào điều đó không đáng để chúng ta được tôn trọng trong con mắt của người chồng hay sao?

    Chỉ vì duy nhất một hành vi trong quá khứ - hành vi mà luật pháp không cấm đoán, tòa án không xét xử, kể cả tòa án lương tâm - mà người chồng tự cho mình cái quyền khinh rẻ vợ, hắt hủi vợ và cuối cùng là đòi ly dị. Tôi chưa thấy ở một xã hội văn minh nào trên thế giới mà người chồng đòi ly dị vợ chỉ vì cô ta không còn trinh trước khi cưới.

    Tôi không cổ vũ cho lối sống phóng túng, quan hệ bừa bãi trước hôn nhân, nhưng chẳng lẽ đàn ông không có lý trí hay sao mà không phân biệt được vợ mình là hạng người nào. Chẳng lẽ chỉ cần quan hệ với 2 người đàn ông trở lên là được liệt vào hàng ... gái điếm hay sao chứ? Nếu vậy, những cô gái chẳng may bị xâm hại, những người vợ góa hay những phụ nữ đã ly dị sẽ phải suốt đời bịt khăn đen, cúi mặt xuống khi ra đường và không được quyền lấy chồng nữa? Xã hội văn minh đối xử với phụ nữ như thế sao?

    Dù cho anh Ngo Trung Ngoc nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận được quan điểm của anh. Vậy thì tôi chúc anh sau khi ly dị sẽ kiếm được cô vợ "nguyên vẹn" như anh mong ước vậy.

    Ở đời, sống làm người cao thượng, nhân hậu và vị tha mới khó, chứ làm kẻ nhỏ nhen, hẹp lượng, đạo đức giả thì có khó gì. Phụ nữ chúng tôi không cần những người đàn ông như anh.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc đó là cái cớ để li di
  3. newguykl

    newguykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vo vẩn hết sức tại sao phải thế?
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đời vốn dĩ là vậy mà bạn.
    Lấy chồng để làm gì? Lấy chồng để mong có người san sẻ mới mình. Lấy chồng để có người cùng mình vượt qua hạnh phúc cũng như gian khổ. Lấy chồng để có người hiểu mình. Lấy chồng để tìm được tình yêu đích thực, 1 tình yêu bền vững. Lấy chồng để tìm 1 bờ vai. Lấy chồng để biết được cái là yêu và được yêu. Lấy chồng để hưởng cái hạnh phúc của gia đình.......
    Nhưng mấy ai lấy chồng xong có được những thứ đó?
    Lấy chồng để mình biết mùi đau khổ. Lấy chồng để biết được sự đời bạc bẽo, thay vì được yêu và được chăm sóc thì là bị hắt hủi và chán ghét.
    Vốn dĩ bao đời nay vẫn thế!
    Chỉ còn 1 cách để thay đổi thôi, mãi mãi chẳng dựa vào đàn ông nữa thế là xong!
    Cái gì tạo nên 1 người đàn ông? Tiền tài, danh vọng, địa vị, tướng tá.........................ko đó chính là quyết định của họ đúng thời điểm mà cần họ quyết định. Một ng` đàn ông ko có quyết định đúng đắn cũng như ko mà thôi.
  5. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất ở cô bé câu này.
  6. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Trinh tiết vủa người phụ nữ là gi?hẳn đã có rất nhiều người có cùng câu hỏi đó với tôi.khi đọc xong bài viết này trong tôi có rất nhiều suy nghĩ khác nhau về vấn đề này...xin được đưa ra những ý kiến riêng của mình :
    trinh tiết ,có nhiều người và hầu như tất cả hcúng ta đều cho ràng đó là sự toàn vẹn thân thể của người phụ nữ nhưng riêng tôi nó con f là sự toàn ven tâm hồn .Một người phụ nữ khi đã trao gủi thứ quý giá nhâts cuộc đời cho một ai đó ,không bàn luận về lý do gì tôi cá họ đã vượt qua những suy nghĩ ,bỏ qua những hủ tục của người Á Đông .Tôi không ủng hộ chuyện sống thử cũng như có quan hệ trước hôn nhân ,song hãy nhìn nó ở một cái nhìn không quá tiêu cực .Hãy đạt bạn vào vai trò của một người đàn ông ,bạn muốn gì từ bạn đời của bạn ...uh lại hai từ trinh nguyên để trao gửi ..Thế còn địa vị của người phụ nữ thì sao? họ có yêu cầu hai trữ trinh nguyên của người đàn ông đi cùng họ suốt cuộc đời?Rất mâu thuẫn ....ngườ đàn ông có quyền đòi hỏi ,có quyền bắt người yêu mònh cứng minh tình yêu bằng viêch dâng hiến ...lúc cao trào đó ,họ nggĩ gì ?họ có nghĩ họ sẽ cưới người yêu mình không?có nghĩ nếu không đi được hết con đường đau khổ những người con gái phải chịu đựng là gì không?hãy vấn lại bản thân của mình trước đã những người được gọi là đàn ông.....
    Tôi may mắn có được một người yêu mình và anh ấy đã để lại trong tôi những ttót đẹp của người đàn ông mẫu mực : "anh muốn giữ nó ít nhất cho chồng em sau này chứ không phải cho người yêu em!"....Liệu rằng có bao nhiêu người đàn ông được như thế ..?
    Tạm kết..:đây là ván đề còn rất nhiều ý kiến ,tôi chỉ đưa ra một chút rất nhỏ suy nghĩ ủa mình....và câu cuối cùng tôi muốn nói "hãy tỉnh táo và nhìn nhận tích cực sự bao dung của một con người là tái sản tâm hồn to nhất mà mỗi người có được"
  7. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết anh chồng tương lai có quan điểm như vậy về trinh tiết của người phụ nữ thì đáng ra nên nói rõ trước khi kết hôn để quyết định xem có nên kết hôn hay không, chứ người vợ kia cưới anh ta về chỉ tổ tự làm mất thời gian của bản thân mình.
    Mà anh ta muốn ly dị chỉ vì lý do như vậy thì tốt nhất nên nhanh nhanh đóng gói anh ta lại, cho vào cái hộp, kính gửi trả lại ex-cha mẹ chồng, càng nhanh càng tốt, vớ phải người như thế chỉ thêm của nợ vào thân, trước khi đi show him a middle finger. hêhh.
  8. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chuyển sang Thảo Luận thì hợp lý hơn nhỉ.
    Tôi có một thằng bạn trai rất thân, hôm trước nói chuyện với nó mà đến bây giờ vẫn thấy lạnh cả sống lưng và đâm ra không còn muốn nói chuyện với nó nữa.
    Hôm đó nó kể cho tôi nghe về bài viết này và bảo nó cũng có cảm giác như thế. Sau này mà nó yêu ai chỉ cần biết cô gái đó có yêu một người khác trước nó thôi là nó bỏ liền, kể cả trước đây người ta có yêu nhau trong sáng đến mấy. Trong khi nó thì đã bôn ba qua trên một chục mối tình (con số này nó cũng chẳng nhớ) và đã quan hệ quá giới hạn với cô bạn gái yêu lâu nhất. Có lần vô tình vào máy nó tôi còn thấy một danh sách call girl. Nói chung quá khứ tình trường của nó rất oanh liệt, thế mà...
    Tôi bảo ông có biết thế là ích kỷ không, nó bảo: tôi có bắt người ta phải yêu tôi đâu,tôi thế đấy, không yêu thì thôi cơ mà. Được cái thằng bạn tôi thuộc loại sáng giá, con gái theo cả đàn nên...
    Càng ngày càng buồn vì đa số đàn ông...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Góp lời tâm sự với mọi người với nhể!
    Về phần đàn ông:
    Không cứ gì phải hoan nghênh các anh nào "không quan trọng" chuyện này.
    Cũng không cần phải lên án những người đàn ông chỉ muốn có cô vợ còn virgin. Tôi nghĩ là tất cả mọi người đều được tôn trọng như nhau trong vấn đề "mưu cầu hạnh phúc" (copyright@Bác Hồ). Nếu cái hạnh phúc mà họ mưu cầu lại quá phụ thuộc vào vấn đề trinh tiết của cô vợ (lúc trước khi cưới) thì hãy cứ để họ yên với ý muốn của họ. Tôi chúc những người đàn ông đó tìm và gặp được cô gái trinh trắng!
    Về phần phụ nữ:
    Giữ trinh được là tốt, để sau này chồng khỏi lăn tăn, mà lại còn tỏ ra tôn trọng mình hơn (mặc dù không hẳn như thế, vì có nhiều đàn ông chẳng thích vợ quá "ngây thơ" để chồng phải dìu dắt từng tí một).
    Còn nếu có quan điểm về tình yêu hiện đại thì chẳng việc gì phải băn khoăn chuyện virgin hay không nữa. Chỉ cần chọn được người đàn ông có quan điểm tương đồng là được. Hợp thì ở với nhau, không thì thôi. Chẳng ai phải thù ai oán ai chỉ vì "cái anh cần thì tôi không có" cả. "Tôi không có đâu, mời anh đi chỗ khác kiếm ăn!". Thế thôi.
    Đấy là phát biểu trung trung thế. Bản thân tôi thì tôi quan điểm kiểu "ăn chắc" giống "bọn tây": Tất cả hoà hợp thì mới cưới nhau về.
    Thực lòng yêu thương và tính chuyện xa xôi với người ta thì cũng chẳng ngại gì cả. Thậm chí tôi cho rằng nên có con rồi hãy cưới. Chứ cái cảnh lấy virgin về rồi khốn khổ vì chuyện phòng the hoặc buồn bã vì vô sinh thì quả là tệ. (Nói vậy không có nghĩa là tôi phủ nhận quyền "mưu cầu hạnh phúc" của những người vô sinh đâu nhé. Chuyện có con hay không có con thì lại là chuyện khác rồi. Tôi chỉ nói một chút vậy cho rõ quan điểm của tôi thôi.)
    Chúc tất cả đều tìm được người phù hợp với "tiêu chí" của mình!
  10. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Theo cái link này thì người viết có đoạn như thế này :"Trước khi cưới, bạn tôi cũng đã nói với tôi rằng cô ấy không còn trinh tiết nữa; nhưng lúc đó vì yêu nên tôi không suy nghĩ gì " Thằng này điên rồi sao nó không quyết định thôi từ ban đầu đi có phải rảnh không theo mình nghĩ những lý do thằng cha này đưa ra ở phía dưới "Sau khi cưới một thời gian, tôi luôn bị ám ảnh về người đầu tiên mà vợ tôi đã trao đời con gái. Tôi đã cố gắng vượt qua nhưng không thể vì cứ mỗi lần quan hệ, tôi lại nghĩ đến và thường hay cáu gắt" đó chỉ là cái cớ để nó khi mà đã hết yêu vợ mình đem ra để mà rày vò và muốn ly dị . Khó mà có thể chấp nhận được ==> Bỏ !

Chia sẻ trang này