1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị vì vợ mất trinh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cherry_84, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ khuyên các chị em phụ nữ rằng nhỡ lầm đường lạc lối thì trước khi cưới bỏ ít tiền đi may vào là xong, ko nhiều chuyện lắm, tui cũng thế thui, nghĩ tức bỏ ....khi vợ mình trong vòng tay và trên giường cũng thằng khác trước kia rồi
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 13/09/2006
  2. februarymoon

    februarymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi nhìn thấy tiêu đề của bài viết này, moon đọc ngay. Đối với mình, trinh tiết của người con gái không quyết định tư cách của họ. đó chỉ là vấn đề sinh lý hết sức bình thường. thực ra khi đặt mình vào địa vị của họ mới thấy hết nỗi khổ tâm, mặc cảm. hãy đừng nhìn họ qua con mắt thiển cận như thế. hãy giúp họ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ , quên đi những chuyện buồn như thế. tại sao lại quyết tâm li dị vợ vì mất trinh??? liệu con người náy có thực sự yêu thương người con gai đó???
    nếu la quá khứ hãy để nó ngu yên, để chúng ta có thê sống hanh phúc trong hiện tại và hi vọng vào tương lai. người con gái đó thực sự xứng đáng có một tình yêu vị tha ,
  3. Honey_enrico

    Honey_enrico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi đã thật sự yêu thương một người thì cũng nên có một tấm lòng bao dung và vị tha.Mà người chồng lại càng nên như vậy! Người ta đâu thể sống mà cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ, suy xét quá khứ?!
    Một người chồng ích kỷ, vô lý đến như thế thì ly dị là cách tốt nhất cho cả 2...
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Kũng chưa biết thế nào mà trách kứ ai đc đâu. Người ngoài kuộc bao h chả thích cho mình kái kuyền fán shét, chứ shự vụ bên trong bít đâu kòn lằng nhằng fức tạp hơn thế..
    Gứm, kứ đụng đến kái nài là kác chị em inh ỏi kả lên, máu thì tự do ******** đi. Chơi kiểu tây luôn, cả làng kùng được lợi
  5. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đời mà, nói thì dễ nhưng làm thì khó!
    Vật dụng vô tri vô giác, người ta còn có tâm lý muốn xài hàng mới, huống hồ là...
  6. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại nghĩ rằng cái TRINH gì gì ấy thật sự là nó rất quan trọng, nhưng.... cái quan trọng nhất lại không nằm ở đó. Mà hình như cái quan trọng nhất lại năm ở t / y trân thành +1 chút bao dung và độ lượng. Mình ko hiểu các bạn nghĩ như thế nào chứ với cách nghĩ của mình thì có yêu nhau thật lòng mới có dc sự cảm thông. Mà khi đã thông cảm cho nhau rồi thì cái vấn đề kia vứt mẹ nó vào sọt rác
    Xin lỗi các bạn nhé vì đấy chỉ là suy nghĩ của một người thiếu kinh nghiệm như tôi thôi
  7. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là cái cớ mà thôi.
    Nói chung các bạn gái mà vào tranh luận quyết liệt như vậy mà vẫn còn nguyên mới là lạ.Rõ ràng đó là muốn giải toả bức xúc và lo lắng của chính mình,vì chính các bạn cũng đang mất tự tin.
  8. vao_vmart

    vao_vmart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ, ngồi phán xét này nọ thì quá dễ. Chỉ đến lúc mình đụng chuyện thì mới biết được. Ke ke ke
  9. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, bác này nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum. Bác nói vậy chị em mất hứng hết thì lấy ai truyền đạt kinh nghiệm cho chúng ta.
  10. etdancer

    etdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bình luận thế nào.
    Ở cơ quan tớ có 1 chị, mãi mới lấy chồng. Trước lúc cưới cũng tuân thủ câu " Nam nữ thụ thụ bất thân" lắm.
    Đùng một cái 1 năm sau khi cưới, chị ấy đâm đơn ly dị. Nguyên nhân là từ khi có chồng đến giờ, chị ấy vẫn còn virgin. Hoá ra là anh chồng tuân thủ nghiêm lời bố mẹ dạy quá, lấy vợ rồi mà vẫn chưa bao giờ động phòng.
    Bây giờ, cứ lúc nào ngồi tâm sự với đám con gái chưa chồng chị ấy dặn kỹ: Phải tìm hiểu thật kỹ, đừng để như chị mà khổ!"

Chia sẻ trang này