1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị vì vợ mất trinh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cherry_84, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    botaybochanbotoanthan.com
  2. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Có truyện thế này:Trong cuộc thi hoa hậu thế giới,đại diện Việt Nam lên tự giới thiệu:Em là ....,em đã có ba đời chồng,nhưng vẫn còn nguyên vẹn.Ban giám khảo bực mình quá hỏi thì được cô trả lời:
    Anh chồng thứ nhất của em là nhân viên bảo tàng,nên quan niệm của anh ta là "Cấm sờ vào hiện vật",em chán quá lấy anh chồng thứ hai là cảnh sát điều tra,tưởng thế nào hoá ra anh ta lại có khẩu hiệu:"Giữ nguyên hiện trường!",em tức không chịu được lấy anh chồng thứ ba là nhân viên Bộ Kế hoạch đầu tư,anh này thì khá hơn,có điều là anh ta chỉ có thói quen:"Vạch ra nhưng không làm gì cả!" Thế nên cuối cùng lấy mang tiếng lấy ba đời chồng mà em vẫn còn Zin.
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 15/09/2006
  3. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phí của giời nhề
  4. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nàng Kiều cũng tiếc: " Nhị đào thà bẻ cho người tình chung". Đấy là không biết bao nhiều thế kỉ trước rồi.
    Công nhận nhà lầu xe hơi thì dễ xây hoặc đi nhập khẩu nước ngoài về là xong, còn để con người thực sự tự do về tư tưởng công nhận đường còn dài. Tự mình trói buộc mình mới là sự trói buộc kinh khủng nhất. Tự mình từ chối mình những thú vui của tình yêu mới là sự từ chối man rợ nhất.
    Câu này áp dụng cho cả con trai và con gái trong câu chuyện trinh tiết này
  5. Cherry_84

    Cherry_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thất tiết trước hôn nhân thì bị cho là hư hỏng,mất nết và coi đó là một việc tày trời.Vậy thế đàn ông "Mất Trinh" thì sao nhỉ .Các bác thấy thế nào?
  6. alexjamin

    alexjamin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    5.383
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường mà em ,

Chia sẻ trang này