1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi be_heo, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết quay đầu là bờ, nhưng chỉ là bờ của người mắc lỗi thôi, còn trong lòng người bị phản bội thì sẽ chẳng còn bờ nào để nương tựa nữa đâu, chỉ còn sóng gió bão tố thôi bạn ạ
  2. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Híc! Giống bạn này! Đang ở cơ quan
  3. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hix mình 3 lần viết đơn li dị roài can tội lão chồng đi làm về muộn nhưng rút cục không viết đc vì không biết viết thế nào :((
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lý do nghe hay nhỉ, thế này thì ly dị suốt thôi
  5. mr_bqt

    mr_bqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất xúc động
  6. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ưeq
  7. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tha thứ thì dễ nhưng quên thì thật khó. Đọc câu chuyện lần thứ 2 rồi mà mình vẫn chảy nước mắt thật ngon lành. Giá như ngày đó mình có chút sắt đá của bà mẹ để chẳng phải như bây giờ
  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Hay quá

Chia sẻ trang này