1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ly dị

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi falling-rain, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Ly dị

    Xin lỗi bạn Alcatel, trong khi chờ MOD xoá topic, tôi sẽ xoá các bài viết của mình trước.
    Vô cùng xin lỗi bạn.

    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 04/08/2002 ngày 13:33
  2. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    không hẳn. bạn thân tôi là giảng viên đại học, đang làm NCS trong nước, rất giỏi, từng tốt nghiệp thủ khoa của khoa Luật. Chồng cô ấy chỉ tốt nghiệp cấp III nhưng bù lại rất đẹp trai.
    Bạn tôi yêu chồng mê mẩn, ko bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn dù anh chồng đã nhiều lần đề nghị chuyện ấy!! Theo tôi chứng kiến, sự xung dột của họ là do tính cách (bạn tôi rất tốt nhưng tính tình hơi nóng nảy, không mềm mại. Mà anh chồng thì lại rất trẻ con, hay dỗi, ưa nói ngọt) chứ không phải là do vấn đề chênh lệch trình độ (đã chênh lệch sẵn từ khi yêu rồi nhưng mâu thuẫn đâu có nảy sinh từ khi ấy!!). Nhiều lần anh chồng tâm sự với chúng tôi, nhứng người bạn thân của vợ, "giá mà B. nhà anh nữ tính hơn 1 chút thì đã chẳng hay cãi nhau đến thế". Cô bạn tôi đã cố gắng sửa đổi tính nết, (tôi không biết lâu dài ra sao) nhưng hiện tại, cô ấy có vẻ biết ngọt ngào với chồng hơn thì anh chồng lại không nhắc đến chuyện ly dị nữa!
    Tôi còn biết 1 cặp nữa, cô giáo tôi. Cô ấy là 1 người phụ nữ thông minh tuyệt vời, còn chú nhà cô thì lại ... không dám nhận xét nữa . Nhưng họ yêu nhau thắm thiết, dù đã đi quá nửa cuộc đời. Bởi cô tuy rất thành đạt nhưng lại rất khéo léo trong cư xử, không làm cho chú cảm thấy mình thấp kém hơn vợ. Chú rất tự hào về cô với chúng tôi.
    Tôi muốn nói đến ở đây là những xung đột vợ chồng chủ yếu là do tính cách, người nọ không biết nhịn người kia chứ việc chênh lệch trình độ hay không không phải là yếu tố quyết định! Khi người chồng nóng giận, người vợ biết nhịn đi, hoặc làm lành trước:
    "Chồng giận thì vợ làm lành
    Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?" (ca dao)
    thì làm sao mà cãi vã được?
    Đằng này được đằng chân lân đằng đầu, coi chồng như kẻ ăn người ở, muốn làm bà tướng thì sao nhà cửa nó không loạn lên cho được. Gà mái không bao giờ gáy, đàn bà mà cứ muốn đoạt quyền chồng là trái tự nhiên. Mâu thuẫn chính từ đó mà ra.
    Tại sao nhiều cặp vợ chồng tuy không yêu thương nhau mà vẫn không bao giờ nặng lời với nhau? trong khi nhiều cặp (như bạn tôi) rất yêu nhau mà cứ suốt ngày như phường chèo vậy?
    cái này thì lại càng không thể đồng ý với bạn. Theo các nghiên cứu xã hội học, sự xuất hiện của kẻ thứ 3 chỉ là bằng chứng về sự "cơm không lành, canh không ngọt" trong nội bộ gia đình (nếu người ta không thiếu hụt 1 cái gì đó, người ta sẽ không phải tìm kiếm nó, rite?) chứkhông phải là nguyên nhân tác động để tan vỡ gia đình. nếu nền tàng gia đình bạn thật sự vững mạnh, chẳng có kẻ thứ 3 nào có thể xuyên thủng nó. That's true. (À quên, đó là bố tớ dạy tớ về vai trò của người vợ trong gia đình như thế đấy ạ)
    Vừa được ăn dưa bở
    Ăn xong cười nhăn nhở:
    Chuyện nhỏ như con thỏ
    Ô kê?

    Được alcatel2001 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 02/08/2002
  3. hahu

    hahu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Alcatel2001 nói rất đúng. Không biết bạn có phải là chuyên gia tâm lý học không? Những gì bạn nói tôi rất tâm đắc. Không biết bạn có nhớ tôi không? tôi đã từng nhận được lời khuyên của bạn. Tôi đã ly dị với vợ mình vì những lý do như bạn đã trìng bày. Vợ tôi lấy tôi không phải vì TY hay vì một gia đình!!! Sau một thời gian suy nghĩ, tổng hợp lại tất cả những gì cô ấy đối xử với tôi từ trước & sau đám cưới, tôi nghĩ:
    - Cô ấy lấy tôi vì đề trả thù người yêu cũ của cô ấy.
    - Cô ấy lấy tôi vì muốn sở hữu một người đàn ông hơn là lấy một người chồng và có một gia đình.
    TB: tôi sẽ trìng bày thêm. Đang bận.
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    PS: Bạn nói giống ... "chồng cũ" của tôi quá (joking thôi nhé)
    Vừa được ăn dưa bở
    Ăn xong cười nhăn nhở:
    Chuyện nhỏ như con thỏ
    Ô kê?
  5. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả làm gì ai cả. bạn hãy hỏi lại hahu xem tôi có khuyên bậy gì anh ta không. Vì bạn nói linh tinh mà người yêu tôi lên đây đọc bài đã bỏ rơi tôi đấy. tôi rất hận bạn vì những câu đùa vô ý thức.
    I love therefore I am
  6. PhanHoang

    PhanHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Alcatel nè nói thực là tớ rất ngạc nhiên về lý do để ngươi yêu bạn bỏ bạn đấy. Rõ ràng là Fall chỉ đùa 1 chút và không có ác ý mà. Phải chăng đây chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly? Nếu chỉ vì lý do này người yêu bạn bỏ rơi bạn thì tớ không thể hiểu đó có thể gọi là tình yêu không?

  7. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi hận tất cả những người nói đùa vô ý thức. chúng tôi đã sẵn nhiều hiểu nhầm, giờ đây lại thêm một giọt nước làm tràn đầy nữa.
    Tôi đề nghị không xoá topic này, mà đề nghị Hahu và các bạn thanh minh cho tôi để tôi gửi cho anh ấy đọc.
    I love therefore I am
  8. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Alcatel2001 viết lúc 17:21 ngày 02/08/2002
    "... Theo các nghiên cứu xã hội học, sự xuất hiện của kẻ thứ 3 chỉ là bằng chứng về sự "cơm không lành, canh không ngọt" trong nội bộ gia đình ..........chứkhông phải là nguyên nhân tác động để tan vỡ gia đình. nếu nền tàng gia đình bạn thật sự vững mạnh, chẳng có kẻ thứ 3 nào có thể xuyên thủng nó. That's true. "
    Được alcatel2001 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 02/08/2002
    [/quote]
    Alcatel này, không phải là bạn đã viết thế sao?
    Tôi biết thanh minh thế nào với người yêu của bạn đây? Tôi chỉ có thể nói với anh ấy rằng tôi hoàn toàn không biết bạn là ai và không ngờ rằng những câu nói của tôi lại có tác hại đến thế. Một lần nữa, rất xin lỗi bạn.
    Nhưng Alcatel ạ, tôi muốn nói rằng, trong tình yêu phải có lòng tin vào nhau. Nếu chỉ vì nghe người này người khác mà xa nhau, liệu tình yêu của các bạn có thực sự là tình yêu không? Tôi chỉ là một ví dụ rất nhỏ. Vậy cứ mỗi lần nghe ai đấy nói gì về bạn, anh ấy lại tin ngay sao? Tại sao anh ấy không tự hiểu rằng, bạn mới là người anh ấy cần phải tin tưởng? Tại sao anh ấy đi tin vào những lời "ảo" trên một mạng "ảo", còn thực tế ra sao thì anh ấy không quan tâm? Tại sao anh ấy yêu bạn mà lại "bỏ rơi" bạn vì một con người xa lạ? Thật sự là tôi không thể giải thích nổi.
    Tôi cũng không muốn viết lên đây, nhưng tôi đã PM cho bạn mà không thấy bạn trả lời, lại trả lời trực tiếp ở đây, vì thế tôi đành post lên đây những suy nghĩ của tôi vậy.
    Thật sự là tôi rất lấy làm tiếc vì những việc vừa xảy ra.
    FR
    Được falling-rain sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 04/08/2002
  9. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hôm nay mình mới vào topic này và đọc bài. Xem kỹ lại thì thấy vấn đề đâu có gì mà dẫn đến việc "Vì bạn nói linh tinh mà người yêu tôi lên đây đọc bài đã bỏ rơi tôi đấy". Tôi thấy hơi ngạc nhiên???? Tại sao lại có người buồn cười như thế không biết . Hi vọng anh ta vào đây và xem những gì mọi người nói ở trong này và sẽ hiểu cho bạn.
    A@A
  10. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà , tôi vừa đọc topic này xong và rất lấy làm buồn cười .Nếu vì những lời mà Fall nói làm người yêu bạn bỏ rơi bạn ngay tắt lự thế ,thì tôi nghĩ rằng có lẽ Fall nói đúng đấy chứ nhỉ ...hhehe

Chia sẻ trang này