1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chia tay người yêu của các bác *************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lý do chia tay: bị đá.
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì chữ kí của chú rất chi là tự an ủi, vẫn muốn chơi của thừa
  3. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Có một chân lý đơn giản là không yêu nữa thì chia tay. Trái tim anh chỉ có 2 lần mở cửa đó là đón em vào và tống cổ em ra
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chia tay vì hết yêu, chia tay vì anh kia có vợ, chia tay vì hiểu lầm nhau, chia tay vì ở xa nhau,...
    Chia xong rồi không thể nào làm bạn được cả.
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chia tay vì người yêu đi lấy chồng
    Không làm bạn được vì làm người tình rồi
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn hỏi ngy nào?
    Có một lần bị đá từ rất lâu. Ko hiểu sao giờ vẫn a kay chim cú, gặp chỉ muốn chửi "Mày là thằng đểu" mà thôi. Hix. Vậy mà sao biết nó có ngy mới mình lại thấy hơi nhói đau.
    Các bác đừng cho Zai nhà em bik nhé. Ko anh ý lại ghen.
  7. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    theo e nghĩ có khi người mình hận nhất lại là người mình thấy yêu nhất bác ạ
  8. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    lý do à?
    quen nhau đã 3 năm, bức xúc đòi xxx... ko cho... đành chia tay...
  9. ChipItsMe

    ChipItsMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    lý do: có ny mà như không
    có thể làm bạn không: không và chỉ có thể là kẻ thù
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Thành thực mà nói, đến giờ vẫn ko thể hiểu vì sao mà chia tay. Thôi thì cứ coi như là bị đá vậy
    Hậu chia tay: họ có vẻ ko muốn làm bạn tiếp và cũng đã có ng` yêu mới. Mình vẫn chưa quên và cũng chả muốn gõ cửa gđ êm ấm bên ấy nên quyết định là ko j cả
    Kinh nghiệm rút ra cho lần sau (nếu có)
    1. Đến với nhau bằng con ng` thật, ko được che đậy khuyết điểm
    2. Rút ngắn khoảng cách bằng việc bước ra khỏi thế giới của mình
    3. Phải bình tĩnh hơn để kiểm soát được tình cảm cũng như hành động & lời nói của mình
    4. Ghi nhớ: nhất kỳ nhất hội!

Chia sẻ trang này