1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lý do chia tay người yêu của các bác *************

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 15/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    - nhiều khi cũng chả nói với nhau lời nào mà tự nhiên cứ xa nhau rồi chia tay các bác nhỉ

    Bác ơi Nhất kỳ nhất hội là gì vậy ^ ^ E hơi ngu hỏi tí
  2. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lý do chia tay: Khi người con trai đã hết yêu.
    Sau đó: + không thể làm bạn với những mối tình quá sâu nặng
    + làm bạn được với những mỗi tình chưa có gì.
    Nhưng tốt nhất không là gì cả.
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    chuyện đã qua ...
  4. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách nó hẹp hơn 1 tí
    chung quy là bị đá, và giờ thì mông vẫn còn xưng tấy
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách nó hẹp hơn 1 tí
    chung quy là bị đá, và giờ thì mông vẫn còn xưng tấy
    tất nhiên là người đã đá mình thì ko thể là bạn mình được, dễ hiểu mà
  6. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    mình thì chưa chia tay bao giờ nên chả có kinh nghiệm hic
    vào topic này hóng hớt xem có lý do nào hay hay để mình áp dụng, nhỉ
    CÒn mình thấy xung quanh mình, chia tay thường có sự lừa dối nhau
  7. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Có em!
    Giờ vẫn thế... nản quá, mà ko biết sao mình vẫn cố
  8. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    mông mình cũng vẫn sưng... :(( (May mà bụng ko sưng :D)
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cái này mỗi ng` hiểu theo 1 nghĩa, nhưng tớ thì hiểu nôm na là, ở đời nhiều thứ chỉ có thể tồn tại 1 lần.
    Có một số việc phải xảy ra trong một thời gian nhất định, nếu ko, sẽ chẳng còn ý nghĩa. Ví như chuyện của tớ, thời tớ trẻ con dấm dớ thì tình cảm đến, nhưng họ yêu mình là yêu lúc đó, khi qua đi, thì bây giờ cho dù mình đã trưởng thành hơn, hay ho hơn lúc trước thì dù muốn hay ko, cũng ko vì thế mà họ quay về yêu lại mình.
    Chẹp, quan trọng là làm sao biết đâu là nhất kỳ nhất hội để mà nắm bắt...
    @ Tớ nghĩ tự nhiên xa nhau chỉ là hình thức thôi, còn nguyên nhân thì vô vàn, cả chính đáng lẫn ko
  10. idunthoium

    idunthoium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bác là boy hay girl vậy
    Công nhận cái kiểu quan hệ này khó nghĩ nhỉ ? Nửa muốn giữ nửa muốn thôi .... Nhập nhằng chả ra làm sao biết mà ko quyết được

Chia sẻ trang này